Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Vào nhà nghỉ em nhé, anh hứa là chỉ ngủ thôi!"

Thứ sáu, 08:00 29/08/2014 | Tâm sự

Một tuần chúng tôi gặp nhau và đi chơi khoảng 2 đến 3 lần và lần nào, anh cũng kêu mệt, rồi rủ rê tôi vào nhà nghỉ, anh hứa sẽ chỉ ngủ thôi.

Anh hơn tôi 5 tuổi và cả hai chúng tôi đều đã đi làm. Chúng tôi dự định sang năm sẽ tổ chức làm đám cưới. Trong khi anh là một kỹ sư phầm mềm khá cứng tay, thu nhập mỗi tháng cũng tương đối ổn thì hiện tại, tôi mới đi làm được hơn 1 năm nên vẫn còn muốn độc thân để có thời gian phấn đấu cho sự nghiệp.

Anh thường làm theo các dự án nên thời gian không cố định. Đợt nào công việc nhiều thì chúng tôi ít đi chơi. Chính vì thế, tôi rất trân trọng những giây phút được đi chơi cùng nhau. Dù hơn tôi 5 tuổi nhưng xét về tính cách, tôi và anh khá hợp nhau. Cả hai đều thích la cà ngồi lỳ trong các quán trà hoa mỗi dịp cuối tuần chỉ để thưởng thức những khoảnh khắc yên tĩnh, bỏ lại những tiếng ồn ào và xô bồ của cuộc sống bên ngoài.

Thời gian gần đây, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện không lành mạnh so với ngày trước. Dù vẫn yêu nhau, vẫn đi chơi cùng nhau nhưng anh nói không thích cùng nhau ngồi ở quán nước nữa. Có lần đang đi trên đường, anh kêu mệt, anh bảo muốn nghỉ ngơi một tí. Tôi gợi ý cho anh một số địa điểm công cộng phù hợp nhưng anh không đồng ý. Anh nói muốn cùng tôi vào nhà nghỉ và chỉ để nghỉ mà thôi.

Lần đầu tiên nghe xong lời đề nghi, tôi đã rất giận anh. Anh đã làm tôi thất vọng. Tôi giận anh cả tuần liền mà không thèm nghe điện thoại, không thèm gặp mặt dù anh đã đến tận phòng để xin lỗi. Chúng tôi lại gặp nhau, lại đi chơi cùng nhau như chưa từng nghe lời đề nghị vào nhà nghỉ cùng anh.

Tháng vừa rồi công ty anh phải hoàn thành nốt dự án cho một đối tác nước ngoài. Tôi và anh không có thời gian gặp mặt. Anh phải làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ, thậm chí là thức đêm để kịp tiến độ dự án. Khi công việc hoàn thành, anh gọi điện cho tôi hẹn nhau đi chơi. Cả buổi chiều thứ 7 ngồi lê la quán nước, rồi vào công viên nắm tay nhau cùng đi dạo chơi để bù lại những tháng ngày không gặp nhau. Rồi anh đề nghị: "Vào nhà nghỉ em nhé, anh hứa vào chỉ để ngủ thôi, anh hứa sẽ không làm gì cả".

Lúc đầu tôi hơi băn khoăn và bối rối. Không phải lần đầu tiên mình được nghe lời đề nghị trên, nhưng tôi không biết phải trả lời anh như thế nào cho thỏa đáng. Sang năm chúng tôi cũng sẽ tổ chức làm đám cưới, mối quan hệ của chúng tôi đã được hai bên gia đình chấp thuận và ủng hộ. Yêu anh, tôi không suy nghĩ hơn thiệt, trước sau gì tôi cũng thuộc về anh, nhưng tôi không muốn đánh mất mình vì tôi chưa sẵn sàng.

Tôi biết vào nhà nghỉ chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi phải làm sao nếu người yêu cứ liên tục đưa ra những lời đề nghị vào nhà nghỉ? Thực sự đầu óc tôi đang rối bời, tôi rất yêu anh nhưng không muốn mình là người dễ dãi. Rất mong nhận được những chia sẻ của độc giả?

Theo YTT

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 11 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 17 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 17 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top