Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đòi hủy hôn vì bạn gái mời người yêu cũ dự đám cưới

Thứ hai, 15:03 28/07/2014 | Tâm sự

Chúng tôi chỉ chờ ngày làm đám cưới nhưng khi mà thiệp hồng đã phát anh lại có thể phũ phàng muốn hủy hôn với tôi chỉ vì lý do tôi mời cưới người bạn trai cũ.

"Tôi và cô sẽ hủy hôn, để cho cô trọn vẹn với tình yêu cũ". Một tin nhắn ngắn gọn mà khiến tim tôi đau nhói. Tôi không sợ hủy hôn, tôi không sợ mất danh dự, mà tôi đau, vì người chồng sắp cưới của mình cư xử như một kẻ điên cuồng. Chỉ vì thấy tôi có ý định mời người yêu cũ, mà anh có thể sẵn sàng đòi hủy hôn lễ, cắt đứt tình tốt đẹp hơn một năm trời qua ư?

Ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi biết mình có đủ tự tin để bám trụ ở đất thị thành nhưng nghe lời bố mẹ tôi trở về quê hương làm việc. Tôi và anh làm chung một chỗ nên ngay khi mới vào tôi được anh giúp đỡ rất nhiều. Qua một năm quen biết và qua lại, thấy anh cũng thật lòng yêu tôi và phần nhiều cũng do hai gia đình vun vén nên chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Mẹ tôi thường nói, con gái an phận nhà chồng, không cần học cao hay giỏi giang cho lắm, chỉ cần lấy được tấm chồng gần và thương yêu mình hết lòng là được. Nghe lời bố mẹ tôi từ bỏ mối tình thời sinh viên đầy mơ mộng và hoãi bão để cưới anh.

Chúng tôi đã đính hôn và chỉ chờ ngày làm đám cưới nhưng hôm nay khi mà thiệp hồng đã phát anh lại có thể phũ phàng muốn hủy hôn với tôi chỉ vì lý do tôi mời cưới người bạn trai cũ.

Hồi còn là sinh viên tôi có yêu một anh chàng khác tỉnh. Tình yêu sinh viên của tôi thật đẹp với bao ước hẹn và không hề toan tính. Anh là một kỹ sư xây dựng nên thường xuyên phải đi công trình, có khi mấy tháng anh mới có thời gian về thăm tôi. Biết tôi thiệt thòi nên dù xa nhau nhưng anh lúc nào cũng gọi điện động viên tôi cố gắng học tập. Anh đã về nhà tôi ra mắt nhưng bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì lo tôi sẽ khổ. Bố mẹ đã làm mọi cách để tách tôi khỏi anh bằng cách đưa tôi về quê làm việc. Tôi và anh dần dần xa cách từ đó. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc cũng như chia sẻ chuyện tình cảm của hai đứa. Dù không còn yêu nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt và trân trọng nhau. Anh hứa nhất định đám cưới tôi anh sẽ về chia vui và chúc tôi hạnh phúc.

Đòi hủy hôn vì bạn gái mời người yêu cũ dự đám cưới 1
  Ảnh minh họa: Theknot.

Nhưng khi chồng chưa cưới của tôi nhìn thấy thiệp mời có tên người yêu cũ, anh đã cáu gắt và chỉ trích tôi. Anh nói: "Tại sao tình cảm anh dành cho em nhiều như vậy mà cô vẫn thương nhớ người cũ? Trong ngày trọng đại em lại muốn nhìn thấy thằng đó hơn là nhìn thấy mặt anh hay sao?".

Tôi như sững người lại khi nghe những lời đó. Anh bảo "tình cũ không rủ cũng đến", rồi anh giật lấy điện thoại và đọc ngấu nghiến những tin nhắn giữa tôi và người yêu cũ nói chuyện. Anh như không còn là chính anh nữa. “Anh thật sự mong em hạnh phúc. Người đàn ông đó thật may mắn khi có được em. Nhất định ngày em cưới anh sẽ có mặt để chúc phúc cho em”. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn đó với cái giọng kéo dài ra từng chữ. “Tôi may mắn à, anh ta đang tiếc rẻ cô đấy. Hay là cô quay về với anh ta đi cho anh ta đỡ tiếc. Vẫn còn kịp đấy”, anh đay nghiến. Mặc cho tôi thanh minh, mặc do những dòng nước mắt ấm ức lăn dài trên má tôi, anh vẫn không ngừng xỉ vả tôi. Anh nói tôi đã lừa dối tình cảm của anh dành cho tôi, anh nói tôi lăng nhăng, không chung thủy. Anh còn bảo: "Nếu có nó thì không có tôi, cô thích thì cô đi mà cưới thằng đó".

Tôi đã giải thích rất nhiều cho anh hiểu rằng tôi với người yêu cũ chỉ còn coi nhau là bạn nhưng anh không nghe. Anh bắt tôi phải gọi điện cho người yêu cũ nói rằng tôi không thích anh ấy tới dự đám cưới của tôi thì anh mới chịu tiếp tục cuộc hôn nhân này. Lần đầu tiên anh xưng "cô - tôi" với tôi. Tôi bỗng dưng thấy sợ.

Tôi không hiểu sao anh không chịu nhìn nhận mối quan hệ giữa tôi và người yêu cũ là bình thường, sự có mặt của anh trong ngày cưới cũng là vì tình nghĩa bạn bè, là xã giao. Tôi sẽ sống ra sao trong suốt quãng đời còn lại với một người chồng ghen tuông vô lý như thế đây?

Theo Phương Diệu
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 37 phút trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 4 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 9 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Top