Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có thể bỏ vợ chứ không bỏ rượu

Thứ ba, 08:52 25/12/2012 | Tâm sự

Chồng em nói, có thể bỏ được vợ chứ nhất quyết không bỏ rượu. Rồi còn thách thức rằng, con người anh ấy là như thế, sống cùng được thì sống không thì viết đơn ly dị.

Chào các anh chị. Em mới kết hôn được vài tháng nhưng đã chán ngấy cuộc sống gia đình. Nhất là khi chồng em không bao giờ biết chia sẻ việc nhà với vợ. Anh ấy thường xuyên đưa ra đủ những lý do để la cà, nhậu nhẹt sau giờ làm…

Em và chồng em yêu nhau được hơn 1 năm thì đi đến hôn nhân, đến giờ chúng em đã kết hôn được 5 tháng. Chồng em hơn em 4 tuổi. Hồi yêu nhau và mới cưới anh ấy luôn luôn thể hiện là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Đi làm xong là về thẳng nhà, cùng nấu cơm với vợ rồi xem ti vi, thứ 7, chủ nhật thì cùng vợ đi mua sắm, hay chơi đâu đó,… Nhưng chỉ được hơn một tháng, rồi chồng em bắt đầu thay đổi.
Bây giờ, anh ấy thường xuyên đi làm về nhà rất muộn, và lần nào về cũng đã say khướt. Có hôm, say quá anh ấy còn không tự về được nhà phải ngủ lại nhà bạn, hoặc gọi vợ đi đón, rồi về đến nhà là anh ấy nôn mửa ra khắp giường chiếu làm em phải dọn dẹp. Gần như tuần nào anh ấy cũng có 2-3 lần đi uống và say rượu như vậy.

Bực nhất là các lý do anh ấy đưa ra để đi uống rượu mới buồn cười. Lần thì anh giám đốc mời, anh phó giám đốc sinh nhật, anh bạn cùng phòng trúng lô đề, vợ anh bạn đẻ con trai, rồi thì đầu tuần, cuối tuần, đầu tháng, cuối tháng. Uống mừng Noel, uống mừng năm mới, uống mừng công ty làm ăn phát đạt… túm lại là rất nhiều thứ để uống mừng.

Có những lần, đã hẹn với vợ là tối về đưa em đi siêu thị mua sắm đồ,  hoặc đến nhà mẹ chơi, nhưng đến cuối giờ chiều anh ấy lại nhắn rằng không về được, vì anh bạn sinh nhật mời đi uống bia, hoặc là cuối tuần anh em công ty rủ nhau đi ăn thịt chó giải đen. Em bảo anh ấy không thể bỏ được một bữa rượu hay sao, thì anh bảo là không thể bỏ được, vì cả năm bạn anh mới sinh nhật một lần, hoặc lý do gì đó đại khái thế.

Chuyện này không phải một lần và nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, làm em cảm thấy rất buồn và có cảm giác hình như anh ấy không cần đến em, luôn luôn coi những người bạn rượu hơn vợ mình. Nên mới sẵn sàng thất hứa với vợ để có cơ hội ngồi bù khú với đám bạn rượu.

Em đã góp ý anh rất nhiều về chuyện này nhưng chồng em không những không thay đổi mà ngày càng quá quắt hơn. Có lần, em góp ý nhiều quá anh ấy còn gằn giọng nói với em rằng có thể bỏ được vợ chứ nhất quyết không bỏ rượu. Rồi con người anh ấy là như thế, sống cùng được thì sống không thì viết đơn ly dị.

Em cũng chẳng biết phải khuyên nhủ chồng như thế nào nữa. Nhất là khi anh ấy luôn “cùn” như vậy. Có chị nào ở đây gặp phải người chồng như chồng em không, và có anh nào giống chồng em không, hãy nói cho em biết em phải làm gì để chồng bớt ham vui.
 
Hồng Nhung
PhunuToday
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 6 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy chồng cũ chở con đi học trong trời mưa ướt sũng, tôi bật khóc hối hận.

Trót đánh con riêng của chồng, tôi không ngờ mình bị cả nhà chồng 'lót lá trả về nơi sản xuất'

Trót đánh con riêng của chồng, tôi không ngờ mình bị cả nhà chồng 'lót lá trả về nơi sản xuất'

Tâm sự - 1 ngày trước

Lấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Con dâu muốn hủy chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 vì yêu cầu vô lý của mẹ chồng

Con dâu muốn hủy chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 vì yêu cầu vô lý của mẹ chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Không phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.

Top