Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng nằng nặc đòi bỏ vợ con để theo gái

Thứ hai, 09:21 08/09/2014 | Tâm sự

Hằng ngày chồng tôi vẫn qua lại với cô gái kia và điều khiến tôi sốc hơn nữa đó là cô gái kia còn là gái bao.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 12 năm, đã có hai mặt con, cuộc sống của hai vợ chồng làm công chức cũng không mấy khá giả gì, chỉ gọi là đủ để sống. Chồng tôi tuy kiếm tiền không giỏi nhưng bù lại, anh rất chịu thương chịu khó và luôn quan tâm chăm sóc vợ con chu đáo.

Vì tin tưởng chồng nên tôi chẳng bao giờ quản lý hay kiểm tra chồng. Tôi tuyệt nhiên tin tưởng chồng mình chẳng bao giờ lăng nhăng hay có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài.

Dạo thời gian gần đây tôi thấy chồng thường hay bận rộn hơn, buổi tối anh ít khi ở nhà ăn cơm, tiền hàng tháng anh đưa cho tôi cũng ít hơn ngày trước, khi tôi thắc mắc thì anh nói do ở cơ quan đang làm một dự án mới nên công việc bận rộn hơn, với lại dạo này anh phải đi tiếp khách nhiều nên khá tốn kém, nghe chồng bảo thế tôi cũng tin vậy…

Buổi tối hôm đó, anh gọi điện cho tôi báo là không ăn cơm ở nhà và về hơi muộn, nhưng rồi một tiếng sau tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn bảo rằng vừa thấy chồng tôi vào nhà nghỉ với một cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, trang điểm lòe lẹt, bảo tôi hãy đến tận nơi để bắt quả tang. Lúc đầu tôi cứ nghĩ bạn tôi chắc đang trêu đùa tôi, vì trước đó tôi có gọi điện cho chồng thì anh bạn cơ quan chồng đã bắt máy và bảo chồng tôi đang đi mua đồ ăn.

Tôi còn mắng bạn mình đừng đùa kiểu như thế, rồi cô bạn tôi bảo: “Tin hay không thì tùy mày, muốn biết thì đến nơi sẽ rõ”, rồi cúp máy. Ruột gan tôi lúc đó như có lửa đốt, cuối cùng tôi quyết định đến địa chỉ mà cô bạn đã chỉ.

Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, khi thấy cảnh chồng tôi và cô gái kia đang ở trong nhà nghỉ, trên người chỉ có chiếc khăn cuốn che lại. Tôi không tin trước mắt mình là người chồng mẫu mực đã chung sống 15 năm trời với mình. Còn cô gái kia, không những không biết sợ mà cứ bình thảm và còn ra vẻ thách thức tôi, nhìn cô ta cũng đủ biết chẳng phải là con nhà tử tế gì.

Sau hôm ấy tôi giận chồng và không nói chuyện với anh, cứ tưởng như thế chồng sẽ biết lỗi lầm và cầu xin tôi tha thứ. Nhưng không, anh chẳng ngó ngàng gì đến tôi, cũng chẳng hỏi han điều gì cứ xem như không có chuyện gì xẩy ra vậy.

Được thể chồng tôi lại đi suốt, thậm chí đi qua đêm không về (điều trước đây chưa bao giờ xảy ra). Khi tôi tìm hiểu thì mới biết, hằng ngày chồng tôi vẫn qua lại với cô gái kia và điều khiến tôi sốc hơn nữa đó là cô gái kia còn là gái bao.

Tôi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại thay đổi đến như vậy, từ một người đàn ông tử tế chồng tôi như hoàn toàn thay đổi. Vì thương các con và không muốn gia đình đổ vỡ nên tôi đã chủ động đề nghị nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi đã bảo chồng nếu anh chấm dứt với cô gái kia và không tái phạm về bên vợ con thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Trái với suy nghĩ của tôi, chồng tôi thảm nhiên trả lời, để anh suy nghĩ đã…. Tôi như chết lặng đi, rõ ràng anh đã sai, nhưng khi tôi xuống nước vì hạnh phúc gia đình thì anh lại thảm nhiên và tỏ ra hững hờ.

Hai ngày sau, chồng tôi về và đưa đơn ly hôn đặt trước mặt tôi, anh hiển nhiên nói, 15 năm chung sống với tôi cuộc sống quá nhàm chán và tẻ nhạt, tôi là một người phụ nữ quá nhu nhược, chẳng bao giờ biết đòi hỏi gì trong chuyện chăn gối, anh nói anh đã phải chịu đựng và kìm nén quá lâu rồi. Còn cô gái kia khác, cô ấy cho anh cảm giác mới lạ, anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi ở bên cô ấy.

Tai tôi như bị ứ lại, không nghe thấy điều gì, tôi choáng nặng, tôi đã vì các con vì gia đình mà bỏ cả lòng tự trọng để mong anh bình tâm chuyển ý, nhưng đến nước này tôi cũng chẳng còn luyến tiếc gì còn người bội bạc này nữa. Tôi đồng ý ký vào đơn lý dị, giải thoát cho anh.

Chồng tôi ra đi với hai bàn tay trắng, tôi thầm nghĩ, chẳng biết khi anh không còn gì thì liệu cái tình yêu mà anh nói ấy có thể tồn tại được bảo lâu hay khi tiền hết tình cũng tan?

Theo Lucy10
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 1 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 17 giờ trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 22 giờ trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhìn chồng đỏ mặt trước câu trả lời của anh hàng xóm mà tôi cũng thấy xấu hổ theo.

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lúc ly hôn thì hả hê đắc thắng, nhưng rồi chồng cũ đã phải muối mặt xin tôi cho quay lại.

Top