Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị nhân tình của chồng ghen ngược

Thứ bảy, 14:41 05/01/2013 | Tâm sự

Nhân tình của chồng tôi kém anh 27 tuổi, chỉ hơn con chúng tôi vài tuổi. Họ quan hệ với nhau tại khách sạn ở Sài Gòn trong khi tôi cặm cụi kiếm tiền lo cho anh và gia đình.

Công ty cử anh đi công tác ở cơ sở xa Sài Gòn hơn 100Km, thứ 2 đi chiều thứ 6 về Sài Gòn và có xe con muốn đi về lúc nào cũng được. Vậy mà anh lừa tôi, nhiều lần kiếm cớ không đi xe công ty, tôi nói chở anh ra xe đò thì anh gạt đi. Tôi rất buồn vì dấu hiệu ngoại tình của anh quá rõ bởi tần xuất thường xuyên và đỉnh điểm là anh hẹn đi chơi cùng tôi nhưng tới phút chót thì lại kiếm lý do nói không đi được.

Tôi đau lắm nhưng không theo dõi chồng vì biết chắc theo sẽ bắt được và bắt được thì không thể tha thứ. Mà vợ chồng chia tay lúc này liệu con gái tôi có còn tư tưởng để bảo vệ tốt nghiệp đại học hay không? Tôi nuốt nước mắt làm ngơ và thực hiện phương châm “Mắt không nhìn thấy tim không đau”, vẫn đáp ứng vui vẻ khi chồng “có nhu cầu”. Tôi đợi con gái tốt nghiệp đại học thì sẽ “làm tới nơi” với con người bội bạc ấy. Tuy nhiên, “cái kim trong bọc có ngày lòi ra”, tôi chưa “xử” chồng thì chồng người phụ nữ kia đã phát hiện ra và chồng tôi “bỏ chạy” về Sài Gòn.

Nhân tình của chồng tôi đã ghen và căm thù anh nên báo cho tôi biết chi tiết về quan hệ của hai người. Thật khủng khiếp khi biết nhân tình của chồng tôi là người phụ nữ đã có gia đình, kém anh 27 tuổi và chỉ hơn con chúng tôi mấy tuổi. Họ quan hệ với nhau tại khách sạn ở Sài Gòn trong khi tôi cặm cụi kiếm tiền lo cho anh và gia đình.

Tôi là một phụ nữ đã ngoài 50, có học thức, có công ăn việc làm với thu nhập tương đối tốt, có nhà cửa đàng hoàng, có cô con gái ngoan ngoãn và đã tốt nghiệp đại học, một ông chồng cũng có công ăn việc làm và được học hành tử tế với 2 bằng đại học. Tôi rất bằng lòng với những gì mình có và nhiều lần thầm cám ơn “ông trời đã đưa anh tới cho tôi”.

Chúng tôi yêu nhau gần 4 năm rồi mới cưới. Anh mới tốt nghiệp trung cấp và chuyển công tác từ nơi khác tới cơ quan tôi đang làm. Tôi động viên và giúp đỡ anh thi đại học tại chức, anh đậu và học tới năm thứ 2 chúng tôi mới cưới nhau khi tôi 29 còn anh đã 30 tuổi.

Một năm sau tôi sinh một bé gái đẹp như thiên thần, vui mừng chưa hết thì bao lo toan đã đến: Chồng đi học, con thơ phải gửi trẻ rồi bao nhiêu khoản chi không tên khác mà chỉ trông vào lương của tôi. Nhiều lần chồng đòi bỏ học vì không nỡ để vợ con khổ, tôi phải động viên: “Em chịu được, con chịu được thì anh phải cố chịu bởi tương lai anh còn ở phía trước”.

Để chồng yên tâm học, để con bớt khổ tôi đã xin nghỉ không lương và kiếm tiền bằng mọi cách, miễn sao đó là công việc chính đáng. Chồng tôi tốt nghiệp đại học được công ty bổ nhiệm và cử lên Sài Gòn công tác, thế là tôi phải bán nhà và bồng con thơ theo chồng lập nghiệp nơi không một người thân. Tiền bán nhà ở quê chưa đủ mua miếng đất trong hẻm ở Sài Gòn, sinh hoạt gia đình và việc học hành của con tốn kém rất nhiều nên tôi lại phải bươn chải để có thể “trụ” được nơi mà mọi người gọi là “hòn ngọc viễn đông”.

Tôi động viên chồng học thêm bằng đại học thứ 2 và bản thân tôi cũng học thêm bằng 2. Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi, làm cho rất nhiều công ty với hy vọng kiếm tiền chính đáng để gia đình đỡ khổ, để chồng làm công chức với “hai bàn tay sạch”. Cả nhà tôi đều cố gắng: Mẹ chồng giúp tôi cơm nước, Anh lo đưa đón con đi học, 2 vợ chồng vừa học vừa chia nhau việc kèm con học hành, chúng tôi đã rất hạnh phúc.

Ông trời không phụ người có tâm, con tôi học giỏi, tôi làm việc có thu nhập tốt nên xây nhà cửa đàng hoàng và có “bát ăn bát để”. Công ty chồng tôi làm ăn không tốt, anh bệnh và buồn nên nghỉ ở nhà. Một thời gian sau, tôi động viên anh đi làm cho một công ty tư nhân cho khuây khỏa chứ ở nhà thì rất buồn và thế là lần đầu tiên anh đi làm theo sự sai bảo của người khác. Lương anh không cao nhưng cũng thoải mái cho anh ăn nhậu cùng bạn bè vì mọi sinh hoạt gia đình dù nhỏ nhất tôi cũng lo hết.

Tim tôi như tan ra từng mảnh khi nghe cô nhân tình của anh nói: “Anh chị không yêu nhau, anh sống với chị vì nghĩa”. Tới lúc này rồi, tôi hỏi mà anh vẫn chối và chỉ khi đưa ra bằng chứng là các tin nhắn của “cô nhân tình bé nhỏ” thì anh mới nhận lỗi và hứa là không quan hệ với nhau nữa.

Tới đây mọi người phần nào hiểu được lý do tôi không thể tin là trên đời còn có người đàn ông chung thủy. Mong rằng khi các anh lấy lý do vợ không quan tâm mình, vợ không nọ kia để đi tìm “niềm vui bên ngoài” thì các anh hãy tự hỏi mình đã nói điều đó với vợ chưa? Đã làm gì giúp vợ khắc phục thiếu sót đó chưa? Nếu biết tin vợ các anh cũng đi ngoại tình như thế thì các anh sẽ làm gì?

Tôi muốn gửi tới các người thứ 3 rằng: Đừng bao giờ tin lời nói của nhân tình khi họ nói xấu “nửa kia” vì chẳng gã đàn ông nào khi ngoại tình lại nói: vợ anh xinh đẹp, có học thức, đảm đang và gia đình anh rất hạnh phúc nhưng anh thích hưởng thụ của lạ nên tìm em.
 
Mai
VnExpress
dackien
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Tâm sự - 1 giờ trước

Mấy tháng nay, tôi luôn thấy con gái đi làm về trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Tôi gặng hỏi nhưng con không nói, chỉ kêu công việc áp lực. Khi đọc được những dòng tâm sự con viết trong nhật ký, tôi thực sự hoảng loạn.

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Tâm sự - 1 giờ trước

Buổi chiều mẹ tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc của bố rồi cho ông ở tầng 2. Bà ở tầng 1.

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 17 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 21 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Top