Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vụ việc cha mẹ rao bán con đẻ gây phẫn nộ dư luận

Thứ ba, 08:09 05/04/2016 | Bốn phương

GiadinhNet - Người ta thường nói “Hổ dữ không ăn thịt con” thế nhưng những người làm cha, làm mẹ này lại sẵn sàng rao bán con của mình để lấy tiền phục vụ cho các mục đích cá nhân.

Việc rao bán con hay cho con qua mạng và trên đường phố... khiến nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện khó tin nhưng thực tế nó lại có thật trong cuộc sống mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải thời gian qua.

Ông bố rao bán con trai mới 10 ngày tuổi gây phẫn nộ


Bé gái 18 ngày tuổi bị cha đẻ đem đi bán lấy tiền tiêu xài. (Ảnh minh họa)

Bé gái 18 ngày tuổi bị cha đẻ đem đi bán lấy tiền tiêu xài. (Ảnh minh họa)

Vụ việc này xảy ra vào ngày 3/4/2016 tại thành phố Belo Horizonte, đông nam Brazil. Người đàn ông có tên là Abimael Costa, bố của 3 đứa trẻ đã đăng tải mẩu tin quảng cáo rao bán đứa con 10 ngày tuổi của mình trên trang OLX. Trong khi mẹ của đứa bé bị rao bán hoàn toàn không biết gì về hành động của chồng mình.

Mẩu tin quảng cáo gây shock phía truyền thông vì miêu tả đứa trẻ là “một nguồn đầu tư tuyệt vời” và là một bé trai xinh đẹp, sức khỏe tốt.

Người đàn ông này còn đăng nhiều tấm ảnh của đứa bé với tiêu đề: “Tôi muốn rao bán bé trai 10 ngày tuổi xinh đẹp này, đứa bé có sức khỏe tốt và đã được kiểm tra kĩ càng. Đây là khoản đầu từ tuyệt vời, giá bán có thể thỏa thuận”.

Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc này sau khi nhận được một báo cáo từ một người đã đọc được mẩu tin quảng cáo. Họ đã bắt giam cả bố và mẹ đứa bé ngay sau đó. Ban đầu Costa phủ nhận hành động của mình, nhưng cuối cùng anh ta cũng thừa nhận rằng mình đã đăng mẩu tin đó. Tuy nhiên, anh ta tuyên bố đó chỉ là một trò đùa.

Thám tử Ana Maria dos Santos, người đã bắt giữ người cha vô nhân tính cho biết, trò đùa này đã mang lại kết quả không mong đợi.

Bố bán con gái 18 ngày tuổi lấy tiền mua xe máy, iPhone


Bé gái 18 ngày tuổi bị cha đẻ đem đi bán lấy tiền tiêu xài. (Ảnh minh họa)

Bé gái 18 ngày tuổi bị cha đẻ đem đi bán lấy tiền tiêu xài. (Ảnh minh họa)

Vào ngày 6/3/2016, Tòa án Trung Quốc vừa xét xử vụ việc một nam thanh niên bán con gái sơ sinh của mình qua mạng chỉ vì muốn có tiền mua xe máy và điện thoại đắt tiền.

Ông bố trẻ này tên là A Duan, 19 tuổi, sống ở quận Đồng An, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã ra đầu thú về hành vi đem con gái mới 18 ngày đi bán cho một người xa lạ với giá 23.000 nhân dân tệ (gần 80 triệu đồng). Người cha đáng trách này sau đó dùng số tiền bán con đi để mua một chiếc điện thoại iPhone và một chiếc xe máy.

Vụ mua bán trẻ sơ sinh này xảy ra cách đây một năm nhưng cho đến nay A Duan mới bị bắt giữ. Nam thanh niên này cho biết, Xiao Mei, mẹ của bé gái, đang làm một vài công việc tạm thời và chưa đến tuổi trưởng thành khi mang thai . Trong khi đó, A Duan thì vẫn chưa tốt nghiệp phổ thông, suốt ngày la cà ngồi chơi điện tử trong các quán cafe internet.

Ông bố trẻ vô trách nhiệm đã quyết định bán con gái mới sinh của mình mà không cần có sự đồng ý của mẹ đứa trẻ. Ngay sau khi biết con gái bị chồng đem bán, Xiao Mei đau khổ rời khỏi thành phố. Cảnh sát sau đó tìm được tung tích cô rồi bắt giữ.

Vụ việc mới được đem ra xét xử. Sau khi cân nhắc các điều kiện khó khăn của các bị cáo, cộng thêm yếu tố A Duan tự đến sở cảnh sát đầu thú, thẩm phán đã quyết định giảm nhẹ tội cho họ. A Duan sẽ phải ngồi tù 3 năm, trong khi Xiao Mei lĩnh án treo hai năm rưỡi, do hiện cô phải nuôi em trai đang học cấp hai và còn chăm sóc cha mẹ già yếu bệnh tật.

Cha rao bán con sau khi làm ăn thất bại vì nghệ thuật


Giữa phố đông người qua lại, ông bố giương biển Có ai muốn đứa trẻ này trong khi cậu con trai nhỏ khoảng 4 tuổi, ngồi trong xe đẩy, mặt cúi gằm với một cái biển khác đề “Xin hãy nhận nuôi con”.

Giữa phố đông người qua lại, ông bố giương biển "Có ai muốn đứa trẻ này" trong khi cậu con trai nhỏ khoảng 4 tuổi, ngồi trong xe đẩy, mặt cúi gằm với một cái biển khác đề “Xin hãy nhận nuôi con”.

Sự việc diễn ra vào ngày 29/2/2016 tại Trung Quốc khi một người đàn ông tên là Tang, tự xưng là một doanh nhân sống ở huyện Vĩnh Khang, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã rao cho con trên đường phố. Theo đó, giữa phố đông người qua lại, ông bố giương cao tấm biển lên đầu với nội dung "Có ai muốn đứa trẻ này không?" trong khi cậu con trai nhỏ khoảng 4 tuổi đang ngồi trong xe đẩy, mặt cúi gằm với một cái biển khác đề “Xin hãy nhận nuôi con”.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo, một số người đã để lại thông tin cá nhân để ông bố này có thể liên lạc nếu cần sự giúp đỡ. Thậm chí nhiều người hảo tâm còn xin nhận nuôi hai đứa bé tội nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện và bảy tỏ sự quan ngại đối với đứa trẻ đáng thương và đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là một vụ buôn người trá hình hay không.

Sự việc không biết sẽ còn đi đến đâu nếu sau đó anh Tang đã lên tiếng đính chính đây thực ra chỉ là một màn “nghệ thuật trá hình”.

Trước cơn bão dư luận về hành động “vì nghệ thuật" của mình, anh Tang đã phải xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa.

Cha mẹ rao bán con trai 4 tháng tuổi giữa trời đông lạnh giá vì lí do gây tranh cãi


Chị Đồ Lợi ôm chặt con trai 4 tháng tuổi khóc không ngớt.

Chị Đồ Lợi ôm chặt con trai 4 tháng tuổi khóc không ngớt.

Vào tháng 1/2016, dư luận Trung Quốc xôn xao về sự việc một cặp vợ chồng nhẫn tâm rao bán con trai 4 tháng tuổi ngoài đường giữa tiết trời lạnh giá vì muốn con có cuộc sống hạnh phúc.

Theo SMCP, người chồng là Dương Quân, (29 tuổi), người An Nhạc, Tứ Xuyên và vợ là Đồ Lợi (30 tuổi) quê ở Sơn Đông, Trung Quốc đã nhẫn tâm rao bán con trai mới chỉ 4 tháng tuổi ngay giữa đường. Hai vợ chồng này đã bế đứa bé lang thang khắp đường phố và hỏi người đi đường.

Sau khi nhận được tin cấp báo của người dân địa phương, cảnh sát Hưng Hóa thuộc thành phố Thành Đô đã bắt giữ hai người ở trên vỉa hè rao bán con trai với giá 18.000 Nhân dân tệ (tương đương 63 triệu đồng).

Hiện anh Dương Quân đang bị bắt giữ do có hành vi can thiệp còn chị Đồ Lợi sẽ chịu sự giám sát của cảnh sát tại quê nhà Sơn Đông.

Sự việc xảy ra đã dấy lên làn sóng dư luận Trung Quốc. Đa số chỉ trích người cha bởi anh là người trụ cột trong gia đình không thể kiếm tiền nuôi vợ con mà phải quyết định bán đứa con ruột thịt của mình.

Cha bán con gái để lấy tiền nghiện hút


Bé Angie được cho là mất tích từ tháng 11.

Bé Angie được cho là mất tích từ tháng 11.

Vụ việc trên xảy ra vào ngày 2/1/2016 khi một bé gái có tên Angie Tiong, 2 tuổi, sống tại Johor Baru, Malaysia, bị mất tích bí ẩn. Cha của cô bé đã đến đồn cảnh sát thông báo về một vụ “bắt cóc” mà nạn nhân là con gái mình. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra ra Angie đang sống với một cặp vợ chồng hiếm muộn người Singapore. Cha mẹ nuôi của Angie khoảng 40 tuổi, đã đưa cô bé sang Sinagapore sống.

Được biết, cha của bé Angie là một con nghiện ma túy lâu năm. Vào ngày 9/11, ông ta đến đón con và nói rằng muốn đưa bé đi chơi. Nhưng ông đã đưa con gái đến một công ty luật sư để ký thỏa thuận bán con với giá 12000 RM (khoảng 90 triệu đồng) và trao con cho một người trung niên khác để lấy tiền nghiện hút.

Khi cảnh sát tiến hành điều tra sự việc, người đàn ông này thừa nhận mình đã bán con lấy tiền và nói dối rằng con mình bị bắt cóc.

Phẫn nộ cha mẹ bán 3 con trai để lấy tiền tiêu xài


Cha mẹ đã bán 3 người con trai của mình để lấy tiền tiêu xài.

Cha mẹ đã bán 3 người con trai của mình để lấy tiền tiêu xài.

Vào tháng 11/2015, tại thành phố Hàng Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa xét xử vụ án cha mẹ buôn bán con ruột khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Theo đó, một cặp vợ chồng có tên Trương và Vương sinh được 2 bé trai nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ đã liên lạc với người em họ để tìm một ai đó để có thể giúp họ thoát nghèo.

Người em họ này đã giúp hai vợ chồng bán người con thứ hai với giá 6000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng) cho một cặp vợ chồng vô sinh.

Vào tháng 10/2009, họ sinh thêm một bé trai. Một tháng sau đó, họ đã đem người con này bán cho một đôi vợ chồng già 60 tuổi, không có con với giá 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng).

Vào tháng 9/2012, họ lại tiếp tục sinh ra một người con trai khác, 3 tháng sau khi sinh, cặp đôi này tiếp tục bán con mình với giá 10.000 nhân dân tệ (hơn 34 triệu đồng) cho một cặp vợ chồng cùng ở thành phố Hành Dương.

Sau khi bán trót lọt người con thứ 3 cũng là lúc cảnh sát đã phát hiện và điều tra về hành vi buôn bán trẻ em của cặp vợ chồng không còn tính người này. Tòa án Trung Quốc xử cặp vợ chồng này với mức án 6 năm tù giam về tội buôn bán trẻ em và bị phạt 20000$ (hơn 400 triệu đồng).

Mẹ bán con sơ sinh với giá 7.000 USD


Một trong 37 bé được giải cứu trước đó. Ảnh: Straitstimes

Một trong 37 bé được giải cứu trước đó. Ảnh: Straitstimes

Vào tháng 1/2015, một phụ nữ Trung Quốc đã bị truy tố vì bán con trai mới sinh của mình với giá gần 7.000 USD.

Được biết, người phụ nữ trên họ Huang, sống tại tỉnh Hà Nam, miền trung. Hồi tháng 8 năm 2014, mẹ chồng của Huang đã báo cảnh sát rằng bà nghi ngờ cháu trai của mình bị mẹ đem bán. Trước đó, Huang nói với gia đình rằng đứa bé đã chết trong lúc sinh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định, sản phụ này đã thông đồng cùng bác sĩ bán con trai sơ sinh với giá gần 7.000 USD. Trong vụ việc rúng động này, bác sĩ hưởng lợi 1.000 USD.

Huang khai rằng, cô ta có một đứa con trai với người chồng cũ và thường xuyên xảy ra cãi vã với người chồng hiện tại. Huang lo lắng đứa con thứ hai chào đời sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con trai đầu nên đã quyết định bán em bé ngay từ khi mới sinh.

Rao bán con trên mạng vì bị quấy rối giấc ngủ


Mẩu quảng cáo rao bán con khiến nhiều người phẫn nộ

Mẩu quảng cáo rao bán con khiến nhiều người phẫn nộ

Tháng 11/2013, một cặp vợ chồng ở Brazil đã rao bán con trên mạng với giá 267 đô la (hơn 2,5 triệu đồng) với lý do bé khóc quá nhiều, làm mất giấc ngủ của mình.

Cảnh sát Brazil đã vào cuộc điều tra mẩu quảng cáo được đăng tải hôm 12/11 trên trang rao vặt OLX. Mẩu quảng cáo này đăng ảnh một em bé chỉ khoảng vài tháng tuổi, mặc bộ quần áo màu xanh. Bên dưới bức ảnh ghi chú thích: "Nó khóc rất nhiều, không để tôi ngủ mà tôi thì còn phải làm việc để tồn tại".

Người đăng thông tin này không tiết lộ danh tính mà chỉ để lại số điện thoại liên lạc ở thành phố Aparecida de Goiânia, bang Goias, Brazil.

Mẩu quảng cáo sau đó đã được công ty quản lý website này gỡ xuống vì vi phạm điều khoản đăng quảng cáo với nội dung không phù hợp.

Bán con gái để tậu iPhone


Đôi vợ chồng tại Thượng Hải đã đành đoạn bán con để tậu iPhone - Ảnh minh họa: ianbell.com

Đôi vợ chồng tại Thượng Hải đã đành đoạn bán con để tậu iPhone - Ảnh minh họa: ianbell.com

Tháng 10/2013, dư luận Trung Quốc có một phen chấn động trước thông tin một cặp vợ chồng trẻ sống tại Thượng Hải đã nhẫn tâm bán đi con gái mới sinh của mình để lấy tiền mua chiếc iPhone.

Theo đó, một người mẹ trẻ (không tiết lộ danh tính) đã rao bán bé gái mới sinh thông qua các diễn đàn tìm con nuôi trên mạng. Đây là đứa con thứ 3 của cặp vợ chồng này.

Lần theo manh mối rao bán, cảnh sát phát hiện giao dịch bán con đã thành công và cặp này đã lấy tiền bán con để tậu một chiếc iPhone, giày thể thao cao cấp và những xa xỉ phẩm khác. Khi bị gọi lên thẩm vấn, cặp vợ chồng này còn trả lời thản nhiên: “Chúng tôi đã có hai con, chúng tôi bán con cho người khác nuôi để cháu có điều kiện sinh sống tốt hơn, tương lai xán lạn hơn”.

Sau khi xảy ra sự việc, phía công tố viên đã tiến hành các thủ tục truy tố đôi vợ chồng này với tội danh buôn người.

Bà mẹ nhẫn tâm rao bán con trên mạng


Bà mẹ VanHorn rao bán con để bảo lãnh bạn trai ra khỏi tù.

Bà mẹ VanHorn rao bán con để bảo lãnh bạn trai ra khỏi tù.

Ngày 13/3/2013, một bà mẹ trẻ tên Misty VanHorn - bà mẹ của hai con đến từ Sallisaw, Oklahoma, đã bị bắt giữ khi bị cảnh sát phát hiện hành vi rao bán con đẻ trên Facebook. Theo thông tin từ phía cảnh sát, VanHorn đã rao bán 2 đứa con, một bé 10 tháng tuổi và một bé 2 tuổi với giá gần 4.000 USD trên Facebook.

Sau khi rao bán trên Facebook, VanHorn đã liên lạc và bắt mối với một người phụ nữ ở Fort Smith, Arkansas. Do đó, người phụ nữ nhẫn tâm này có thể bị buộc là tội phạm liên bang vì hành vi phạm tội đã vượt ra biên giới của bang. Đây không phải là lần đầu tiêna VanHorn có ý định rao bán con. Trước đó, cô ta đã rất nhiều lần rao bán con trên mạng xã hội nhưng không thành. Mục đích cho hành động này là để có tiền bảo lãnh cho bạn trai ra khỏi nhà tù.

VanHorn đã phải đối mặt với khoản phạt gần 40.000 USD và bị xét xử về tội danh buôn bán trẻ em

Phạm Hậu(th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Hiện vụ việc đang được cảnh sát ở Indonesia điều tra, trong khi đó thân nhân của những người này mong muốn mọi người không nên tự đưa ra những suy diễn vô căn cứ.

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Hiệp định về xa lộ này được ký kết năm 1937 bởi 14 quốc gia: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru và Mỹ.

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Ở những khu chung cư cũ trong thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp quần áo đủ màu.

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người đàn ông 37 tuổi đã quỳ gối tại hiện trường nhận thân nhân, ôm người phụ nữ mà khóc trong tức tưởi trong khi hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lão nông dân không biết rằng, món đồ mà ông nhặt được chính là di vật lịch sử cần được bảo vệ và lưu giữ.

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp để sơ tán đội công nhân đang sửa cầu.

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Màn trình diễn độc đáo của chàng tiên cá này hiện đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang MXH tại Trung Quốc.

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Truyền thông Mỹ đưa tin hai phụ nữ ở bang Ohio phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ trộm kỳ lạ, trong đó họ được cho là chở một người đàn ông đã chết đến ngân hàng để rút 900 đô la từ tài khoản của người này.

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Tàu hàng đâm trúng dầm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập và nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Robot sử dụng camera để di chuyển trên vỉa hè, có thể tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng đèn giao thông.

Top