Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bản năng tự nhiên của người đẹp khiến hoàng đế bỏ cả ngai vàng

Chủ nhật, 11:00 17/03/2013 | Bốn phương

GiadinhNet - Trong lịch sử cung cấm châu Âu, câu chuyện nàng Lola Montez-một cô gái bình dân với lối sống phóng túng đã khiến Ludwig đệ nhất- vị vua vùng Bavaria (thuộc miền Nam nước Đức ngày nay) mê mẩn đến mất ngai vàng được nhiều người biết đến.

Bản năng tự nhiên của người đẹp khiến hoàng đế bỏ cả ngai vàng  1

Nàng Lola Montez.

Câu chuyện về nàng Lota đã trở thành cảm hứng không chỉ của các nhà sử học, nghệ thuật mà còn cả những người nghiên cứu về tình dục. Nhiều chuyên gia tình dục học đã tìm cách lý giải vì sao một cô gái bình thường lại khiến một vị vua chán ghét tất cả những giai nhân vây quanh. Và thực tế, nàng Lola không có thủ thuật đặc biệt nào ngoài chính sự hồn nhiên đến hoang dã của mình đã khiến bậc quân vương mê mẩn.

Giai nhân "hoang dã"

Theo sử sách, Lola Montez (tên thật là Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert) là cô gái Tây Ban Nha xinh đẹp tuyệt vời, mái tóc đen dày bồng bềnh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, thân hình nuột nà với những đường cong tuyệt mĩ. Lola đẹp bốc lửa và gợi cảm, nàng đặc biệt hơn những cô gái Tây Ban Nha khác đó là trong con người nàng còn hòa trộn dòng máu Ai - len, thừa hưởng từ người cha quá cố. Cha nàng là một công tước Ai - len sinh ra trong gia đình dòng dõi hiệp sĩ cao quí. Trong khi mẹ nàng là một cô gái Tây Ban Nha lai Ma - rốc nhưng chỉ là một vũ nữ.

Năm 1825, khi cô bé mới 7 tuổi, bố mẹ cô quyết định tay trắng đến Ấn Độ lập nghiệp. Nhưng người cha sớm qua đời, bỏ lại hai mẹ con góa bụa, đơn côi không một xu dính túi. Rất nhanh sau đó mẹ nàng tìm được chỗ dựa mới bằng cách kết hôn với một quan chức thuộc hàng cao cấp. Mải chăm lo cho gia đình mới, bà không mấy gần gũi, quan tâm tới cô con gái đang tuổi lớn. Lola cũng khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới và cha dượng. Nàng chán ghét việc học lễ giáo, đạo đức... Nàng thích lang thang cùng đám kẻ hầu người hạ và thích thú với những cách sống thuần túy theo bản năng của họ.

Đám đầy tớ dạy cô nhảy múa, nói tục, ngả ngớn và cợt nhả với đàn ông. Bản tính hoang dã vốn có sẵn trong con người cô lại tiếp tục được nuôi dưỡng. Khi người cha dượng bắt gặp cô say mê nhảy múa trong lều của những người hầu, ông lo sợ tai tiếng nên đã gửi cô về châu Âu, sống một thời gian ở Scotland, Anh Quốc và cuối cùng là Paris để cho cô học cung cách quí tộc. Càng lớn, nàng càng xinh đẹp, vẻ đẹp nóng bỏng. Do lo sợ tai tiếng, khi Lalo mới 15 tuổi cha dượng đã muốn sắp xếp cho nàng một cuộc hôn nhân với lão thẩm phán già giàu có. Để chống lại quyết định của ông, nàng cứu mình bằng cách kết hôn với đại úy Thomas James, người si mê nàng đến cuồng dại.

Sau khi kết hôn và làm vợ với những cuộc ân ái đầy ma lực, đam mê, đại úy Thomas James tỏ ra khá độc đoán và yêu nàng theo kiểu chiếm hữu. Anh ta phát điên với tất cả ánh mắt trìu mến, thèm thuồng và những lời tán dương sắc đẹp của cánh đàn ông dành cho nàng. Trong khi nàng lại muốn "ỡm ờ" với tất cả. Anh ta muốn dấu nàng làm của riêng bằng cách đưa nàng về sống trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô yên tĩnh, lầm tưởng đó là cách để giữ nàng. Nhưng Lola Montez vốn bản tính hoang dã, ưa sống phóng khoáng và đầy đam mê đã không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ này. Nàng ngoại tình và rồi nhanh chóng ly hôn với chồng.

Lola Montez muốn làm lại từ đầu với quyết tâm theo đuổi nghề vũ công mà nàng đã đam mê từ khi còn rất nhỏ. Có khiếu, xinh đẹp lại đam mê, nàng nhanh chóng trở thành một vũ công được nhiều người biết đến, đặc biệt là cánh đàn ông. Nàng lấy nghệ danh là Lola Montez và bắt đầu xuất hiện trên các sân khấu lớn ở London. Những buổi trình diễn của nàng níu được chân của khá nhiều đàn ông thuộc giới quý tộc, dù tài nhảy múa của nàng không xuất chúng. Nhưng họ đến vì vẻ đẹp rực rỡ và đầy khiêu gợi của nàng. Sau đó nàng chuyển đến Pháp, rồi lang thang qua các nước châu Âu với mong muốn mình nổi tiếng hơn nữa, nàng dừng chân ở Munich, thủ phủ của Bavaria.

Trong lần đầu tiên biểu diễn tại nhà hát hoàng gia, đức vua Ludwig đệ nhất ngay phút đầu tiên nhìn nàng đã si mê nàng đến ngây dại. Ngay sau đó, ông đem nàng về cung điện và 5 ngày sau đưa nàng ra giữa triều đình giới thiệu: "Đây là người bạn thân nhất của ta". Nắm được trái tim của hoàng đế, Lola rất biết tận dụng thời cơ để đòi hỏi các quyền lợi. Chưa đầy 1 tháng sau, Ludwig trao cho nàng tước hiệu nữ bá tước vùng Landsfeld cùng khoản chu cấp hàng tháng đủ để nàng thỏa sức chi tiêu hoang phí. Một cung điện lộng lẫy xa hoa cũng được nhanh chóng xây dựng riêng cho nàng.
 
Bản năng tự nhiên của người đẹp khiến hoàng đế bỏ cả ngai vàng  2

Đức vua Ludwig đệ nhất.

Hoàng đế hùng mạnh tan chảy vì sự hoang dã

Vị vua nổi tiếng châu Âu

Đức vua Ludwig đệ nhất là vua của vùng Bavaria (thuộc miền Nam nước Đức ngày nay). Tại thời điểm đó, Bavaria từng là một quốc gia giàu có và độc lập, dưới sự trị vì của các vị vua. Đây là một tiểu bang tuyệt đẹp, sơn thủy hữu tình với các tòa lâu đài lộng lẫy, những cung điện tráng lệ. Một trong những người có công lớn trong việc xây dựng nên các công trình kiến trúc, bảo tàng, cung điện mà giá trị văn hóa vẫn còn mãi đến tận bây giờ là nhà vua Ludwig đệ nhất.

Bình luận về trường hợp của nàng Lola, theo BS. Đào Xuân Dũng, con người sinh ra với một phần bản năng động vật, mà "yêu" cũng không nằm ngoài vòng quy luật. Chuyện trên giường sẽ thú vị hơn bao giờ hết nếu cả hai để sự hoang dã, bản năng nhục cảm được bộc lộ. Mỗi cử chỉ, mỗi nhịp "yêu" sẽ tươi mới như khiến cả hai "tan chảy". Đặc biệt, dưới thời đại cổ xưa, phụ nữ thường e ấp không dám thể hiện mình trong chốn phòng the thì bản tính hoang dã của Lola sẽ là món đặc sản, luồng gió mới khiến vị hoàng đế đa tình kia chết mê mệt, không thể rời xa.

Cũng theo BS Đào Xuân Dũng, yêu hoang dại nghĩa là người nữ sẵn sàng biểu lộ cảm xúc của mình như phát ra âm thanh mỗi khi khoái cảm dâng trào, điều này sẽ thổi bay tâm trí bất cứ quý ông nào. Họ cũng sẵn sàng điều khiển cuộc chơi thay vì thụ động để nam giới xoay chuyển một mình. Với kiểu yêu tấn công dồn dập của người nữ sẽ khiến người nam bị kích thích nhanh chóng và rất mạnh.

Có tương truyền cho rằng, khi ân ái Ludwig, Lola còn sử dụng cả móng tay. Vì có không ít lần, đến với hoàng hậu, lưng của vua cũng bị trầy xước bởi các vết cào cấu, mà người dám cào cấu ông không ai dám ngoài Lola. Cùng với ngoại cảnh là cung điện nguy nga lộng lẫy mà Ludwig xây cho nàng với cách ân ái đầy mê hoặc và đam mê, đấng vương quân này không bị chinh phục hoàn toàn mới là điều lạ. Các chuyên gia tình dục ngày nay cũng cho rằng, gái "hư" luôn chiếm trọn được trái tim đàn ông.

Cũng chính vì thế mà từ khi vua Ludwig-một người cũng nổi tiếng phóng đãng, khi có được Lola đã dừng tìm kiếm sự mới lạ ở những cuộc tình vụng trộm khác. Khi đó, vua Ludwig đã hơn 60 tuổi còn Lola mới 26, đang độ xuân sắc và càng đẹp rực rỡ hơn trong nhung lụa. Đặc biệt, trong chuyện ái ân, nàng khác hẳn với tất cả những người phụ nữ xinh đẹp mà ông từng qua đêm. Thay vì e ấp giữ mình như những phụ nữ mà ông từng gặp, nàng yêu một cách hoang dại và đầy đam mê. Vì thế mà nhà vua chẳng thể nào rời xa nàng được.

Theo sử sách, vua  Ludwig chiều theo mọi ý thích quái gở của nàng Lola một cách ngu muội, trong khi dân chúng thì căm ghét nàng đến tận xương tủy. Lola chửi thề, nói năng thô thiển, sẵn sàng bạt tai bất cứ ai làm nàng phật ý. Nàng vô lễ với cả nữ hoàng đáng kính, nàng dùng sắc đẹp và sự mê hoặc "chiếu chăn" để điều khiển hoàng đế. Nàng can thiệp vào chính trị, lập quân đoàn có vũ trang riêng. Toàn dân đã nổi dậy và yêu cầu vua trục xuất người đàn bà này ra khỏi cung điện. Ludwig đau đớn đáp lại: "Ta thà mất ngai vàng còn hơn!". Nhưng trước sức ép quá lớn, nhà vua đành xoá bỏ tước hiệu và trục xuất Lola khỏi xứ sở. Nhưng trái tim của nhà vua đã hoàn toàn thuộc về nàng, mất nàng ông chán ghét triều chính, truyền ngôi cho con trai Maximilian để lui về ở ẩn.

Người phụ nữ biết biến "bữa cơm" nhạt nhẽo hàng ngày thành một "bữa đại tiệc" như Lola thì tất cả những khó khăn và mọi khiếm khuyết khác của nàng sẽ được hóa giải. Bởi ai cũng biết, với đàn ông, tình dục luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, nhất là đối với người đàn ông đầy quyền lực và đa tình như vua Ludwig đệ nhất. Và nên nhớ rằng, trong sâu thẳm của mỗi con người đều có một phần của sự hoang dã. Nếu khơi gợi được bản năng này thì những cuộc yêu sẽ trở nên đam mê bất tận, hơn hẳn mọi xảo thuật và các loại xuân dược. 
 
Tuệ Minh
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 17 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 20 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 21 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 21 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

Top