Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rớt nước mắt con lết chân cụt xin ăn nuôi mẹ liệt giường

Thứ ba, 08:30 26/02/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Trong cái lạnh nơi phố chợ, nhiều người rớt nước mắt trước cảnh người phụ nữ cụt chân, máu tứa ra từ hai đốt cụt, ngửa tay xin từng đồng của những người qua đường…

Cảm động tấm lòng bạn đọc với cô bé cơ thể bị cháy đen  /Đắng lòng gia cảnh cô bé cơ thể bị cháy đen > Gần 40 triệu đồng đến với cô bé cơ thể bị cháy đen

Rớt nước mắt con lết chân cụt xin ăn nuôi mẹ liệt giường 1

Dù bị cụt hai chân nhưng bao năm qua chị xin ăn rồi từng bữa bón cho người mẹ liệt giường.

Họa đâu ập đến

Chị là Phạm Thị Ba (48 tuổi) trú tại tổ 3, khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hôm chúng tôi đi tìm nhà chị Ba, chị Hồ Thị Mỹ Dung, một người hàng xóm của chị, cũng là một người làm báo ở tỉnh Quảng Nam đã dẫn chúng tôi đi. Chị Dung không khỏi xót xa cho hoàn cảnh bi đát của chị Ba, nhưng bên cạnh đó cũng dành sự cảm phục bởi sự hiếu thảo của chị. Hằng ngày chị Ba lê đôi chân cụt ra chợ, xin những người hảo tâm làm phúc, về nuôi người mẹ già (bà Diệp Thị Cúc) năm nay 73 tuổi. Bà Cúc mấy năm qua bị liệt nửa người, hiện chỉ nằm một chỗ.

“Đã sống ở cái thành phố này mấy chục năm rồi, mọi ngõ ngách ở đây đối với tôi quá quen thuộc, tôi cũng gặp rất nhiều người, nhưng chưa thấy ai hiếu thảo như chị Ba. Dù nghèo khó, tàn tật nhưng mỗi ngày chị vẫn lê lết hàng cây số ra chợ xin ăn về nuôi mẹ…Nhìn cảnh ấy ai cũng xót xa”.

Đang nằm trên giường, nghe tiếng chúng tôi, bà Cúc tuy không dậy được nhưng cũng cố gắng nói lời mời chúng tôi vào nhà.

Chúng tôi ngồi nghe bà kể chuyện gia đình mà không khỏi thương cảm. Bà Cúc cho biết, cách đây 30 năm chồng bà đột ngột ra đi. Tiếp theo đó, trong một lần đi làm đỡ mẹ, chị Ba đã dẫm phải mìn, bị cụt mất hai chân. Kể từ đó đến nay, hai mẹ con đã nương tựa vào nhau để sống. Những ngày cuối đời, bà Cúc phát hiện mình bị ung thư gan, đái tháo đường, mọi gánh nặng mưu sinh, thuốc thang đều đè nặng lên đôi vai người con gái.

Sáng sớm, chị Ba lại mang “hành lý” ra chợ ăn xin - đó là hai chiếc dép lào sứt quai cũ kĩ, hai sợi dây nhợ, một chiếc nón cời sờn màu và một cái bao tời rách nát. Chị buộc dây nhợ với dép lào vào hai đầu gối, rồi đội trên đầu chiếc nón, mang thêm một cái bao tời. Khi di chuyển, chị chống hai tay xuống đất lấy sức lê từng bước khó nhọc. Nhiều lúc mệt mỏi chị lại mượn tạm một góc nhỏ của chợ ngủ để lấy sức đi xin tiếp.

“Tối về đến nhà, hai đầu gối của hắn rơm rớm máu, thấy mà xót lòng. Rồi có những lúc bị như thế, hắn giấu giếm không cho già biết vì sợ già buồn, mai không cho đi…Mà hắn không đi thì hai mẹ con cũng không có gì ăn…”, bà Cúc rơm rớm nước mắt nói.
 
Rớt nước mắt con lết chân cụt xin ăn nuôi mẹ liệt giường 2

Ngày lại ngày, chị Ba lết tấm thân tàn tật ra chợ xin ăn.

Người mẹ ước được… chết

Bà Cúc vừa nói dứt lời, từ đầu ngõ, chị Ba đã về, bất chợt nước mắt bà Cúc chảy tràn, bà vừa khóc vừa than: “Sao tui lại mắc nhiều bệnh đến vậy, làm khổ thân con gái”.

Bà Cúc bảo, vì bệnh tật mà bao của cải đã phải đội nón ra đi, thậm chí bà phải thế chấp sổ đỏ, vay mượn của xóm giềng, rồi con gái phải đi ăn xin… May nhờ có con và hàng xóm, láng giềng, nếu không ngày bà ngã bệnh, gia đình không còn một đồng nào, chắc bà đã chết lâu rồi.

“Biết làm răng bây chừ hả mấy chú. Nợ vay đến kỳ hạn phải trả chứ, nhưng trả thì khả năng hai mẹ con không thể xoay xở được, chỉ có nước bán nhà thôi...”, dòng nước mắt bà Cúc chảy dài theo câu nói.

Hiện nay, số tiền bà Cúc vay mượn ngân hàng và người thân, hàng xóm đã lên đến gần 100 triệu đồng. Bà Cúc đã phải rao bán căn nhà. Chỉ nay mai thôi, người mẹ liệt giường và con gái cụt chân phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất.
 
“Người ta đã cho mượn tiền, đã giúp đỡ mình khi gặp khó thì mình phải có trách nhiệm trả nợ cho họ, dù có phải ra xó chợ ở thì tui cũng phải bán nhà để trả nợ chú ạ”, bà Cúc nói.
 
Lời bà Cúc nói với con gái: “Mẹ ước được chết đi cho con đỡ khổ" cứ ám ảnh mãi không thôi. Chị Ba thì òa khóc, tiếng khóc của chị làm tôi thấy mắt mình cay cay…
 
Trường Xuân
 
Đến 10h5 phút ngày 18/3/2013, Hành trình "Đến với những mảnh đời bất hạnh" BLOG GiadinhNet đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các quý bạn đọc sau:
 
1. Nguyễn Văn Phúc: 100.000
 
2. Nguyễn Kiều Diệp: 200.000
 
3. Trần Thị Lan Hương: 100.000
 
4. Nguyễn Lê Anh Thy: 100.000
 
5. TK 711A60203484: 50.000
 
6. Nguyễn Hoài Nam: 100.000
 
7. Hoàng Thị Thúy Nga: 1.000.000
 
8. Nguyễn Thị Phương Lan: 100.000
 
9. Phan Thị Tuyết Lan: 500.000
 
10. Lương Thị Xuân Lan: 400.000
 
11. Đặng Thị Thu Hương: 200.000
 
12. Ngô Thanh Nam: 500.000
 
13. Phạm Thị Thúy Nga: 500.000
 
14. TK 711A00166538: 300.000
 
15. Trần Thanh Điệp: 1.000.000
 
16. Bạn đọc giấu tên: 400.000
 
17. Huỳnh Thị Tâm Tiến: 200.000
 
18. Nguyễn Thị Hoài: 200.000
 
20. Lê Hoài Hương: 1.000.000
 
21. Đỗ Thị Loan: 100.000
 
22. Phan Thị Liên Hương: 200.000
 
23. Bùi Thị Thu Vân: 300.000
 
24. Nguyễn Thị Hoài: 200.000
 
25. Cty CP Đầu tư & Phát triển Sao Phương Bắc: 500.000 10 kg gạo nếp
 
26. Bạn đọc ngày 16/3: 300.000
 
27. TK 711A74577962: 1.000.000
 
28. Nguyễn Thị Mai Lan: 100.000
 
29. Bùi Thị Anh Châu: 200.000
 
30. Nguyễn Quế An: 300.000
 
31. Hoàng Thị The: 500.000
 
32. 27/3 Đoàn Thị Kim Thúy: 1.500.000
      (Việt Kiều từ nước ngoài gửi về ủng hộ chị Ba)
 
33. 14/11 Gia đình Thu Thảo: 1.000.000
     Việt kiều Úc
     (ủng hộ 27 triệu đồng giúp các Cảnh ngộ khó khăn) 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
BLOG GiadinhNet rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Phạm Thị Ba - tổ 3, khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, sđt 01695033776.
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội 138A Giảng Võ, Hà Nội; sđt  098.219.4868. Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội; số TK: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 02.
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top