Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngậm ngùi… Thương xá Tax

Thứ tư, 10:19 20/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - TPHCM lại mất đi một tòa nhà từng góp phần làm nên hình ảnh “Hòn ngọc Viễn Đông”, Thương xá Tax sẽ đóng cửa sau hơn trăm năm hiện hữu. Cùng với sự biến mất của nơi mua bán sầm uất bậc nhất Sài thành này là sự ngậm ngùi luyến tiếc của cư dân, du khách và băn khoăn về nơi kinh doanh mới của hàng trăm tiểu thương.

Ngậm ngùi… Thương xá Tax 1

Quang cảnh trong Thương xá Tax như chợ trời vì lệnh di dời sớm hơn dự kiến. Ảnh: Đỗ Bá

 
Đóng cửa sớm hơn dự kiến

Theo dự kiến từ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) - đơn vị chủ quản Thương xá Tax - toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại đây phải di dời, bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 12/2014 để khởi công tòa tháp cao 40 tầng trên nền Thương xá Tax. Cả lãnh đạo Satra và khoảng 200 tiểu thương đang kinh doanh tại Thương xá Tax đều đã có sự chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, cả Satra lẫn tiểu thương đều trở tay không kịp trước lệnh di dời sớm hơn dự kiến của chính quyền TPHCM.

Theo đó, Satra phải bàn giao khoảng 500m2 mặt bằng Thương xá Tax để Ban quản lý tuyến đường sắt đô thị khởi công xây dựng công trình tháp thông gió Ga Nhà hát TPHCM phục vụ tuyến Metro số 1. Vậy là hàng trăm tiểu thương ở Thương xá Tax phải di dời sớm hơn dự kiến, hạn chót được chính quyền ban hành là đầu tháng 10/2014, tức trước dự kiến 2 tháng.

Ngay khi lệnh di dời mới từ chính quyền được ban hành cũng là lúc toàn khu vực Thương xá Tax bị bao bọc bởi các “lô cốt” nhằm thực hiện công trình tháp thông gió. Hai mặt tiền của Thương xá Tax gồm đại lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ đều chìm trong “lô cốt”. Vậy là 5 tháng cuối (như dự kiến) và 2 tháng cuối buôn bán của tiểu thương (sớm hơn dự kiến) cũng “chết chìm” trong “lô cốt”.
 
Ngậm ngùi… Thương xá Tax 2

Cư dân Sài Gòn xếp hàng mua hàng hiệu giá rẻ ở Thương xá Tax.


Ước tính từ Ban quản lý Thương xá Tax và các tiểu thương tại đây cho thấy, từ khi “lô cốt” bao vây cũng là lúc lượng khách đến nơi này giảm 70-80%. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội kinh doanh cuối cùng trước khi di dời nhằm dứt điểm hàng hóa cũng “chìm” theo sự sụt giảm số lượng khách. Không còn cách nào khác trước việc tuân thủ lệnh di dời sớm hơn dự kiến và sự bao vây của “lô cốt”, các tiểu thương đành ngậm đắng xả hàng bằng cách giảm giá sâu khiến Thương xá Tax mấy ngày qua chẳng khác chợ trời.
 
Bán tống bán tháo

Sáng 19/8, dọc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ - nơi Thương xá Tax còn im lìm cửa đóng và mặc “lô cốt” quây quanh - người dân dồn nhau chật cứng. Tiếng í ới hỏi nhau nơi gửi xe rộ lên không ngớt. Người ta chen nhau đến Thương xá Tax bởi một cơ hội mua được hàng hiệu giá rẻ bất ngờ xuất hiện tại nơi đây. “Họ đang bán tống bán tháo, toàn hàng hiệu không đó. Ngày thường vào đây mua sắm “bỏng tay” vì giá cao ngất, nay chỉ bằng giá hàng chợ thôi”, chị Hải Phượng, nhà tận Gò Vấp nói với chúng tôi khi đang xếp hàng chờ vào một cửa hàng giày dép hàng hiệu giảm đến 50% giá.
 
Ngậm ngùi… Thương xá Tax 3

Hàng hiệu đồng giá . Ảnh: Q.Bảo


Bên trong Thương xá Tax, quang cảnh còn “khủng” hơn. Người người chen nhau chật cứng. Kẻ bán người mua hét vào mặt nhau thì mới có thể nghe thấy tiếng. Không ít du khách quốc tế cũng tranh thủ lựa chọn quần áo, vật lưu niệm giá rẻ bất ngờ. Tiếng cảnh báo của bảo vệ Thương xá Tax cứ 5 phút lại vang trên loa: “Quý khách cẩn thận, coi chừng móc túi”. Một du khách Mỹ đang mỉm cười nhìn các thành viên nữ trong đoàn của mình lựa và khoe áo hàng thun có hàng chữ Việt Nam mà không hiểu tại sao nơi này đông vui đến thế. Khi biết Thương xá Tax sắp đóng cửa, du khách này ồ lên kinh ngạc và đưa chúng tôi xem quyển guide book được ấn hành ở nước ngoài có trang nói về Thương xá Tax như một địa chỉ mà khi thăm TPHCM cần phải đến, kèm theo hơi thở dài tiếc nuối.
 
Ngậm ngùi

Liên quan đến hoạt động di dời, bà Trần Thúy Liên - Giám đốc phụ trách Thương xá Tax, cho hay đơn vị đã bố trí khu vực kinh doanh mới ở quận 8 (C6 đường Phạm Hùng) hoặc quận 10 (Siêu thị Sài Gòn) nếu tiểu thương có nhu cầu. Cùng với đó, tiểu thương được hỗ trợ chi phí điện, nước… và miễn phí thuê mặt bằng trong các tháng 8, 9.

Một cư dân gốc Sài thành, bà Thúy Hạnh, người không dành thời gian cho việc mua sắm hàng giảm giá trong buổi sáng 19/8 mà tản bộ ngắm quang cảnh tại đây, cũng thở dài như vị du khách người Mỹ nọ: “Sài Gòn lại sắp mất thêm một nét xưa nữa rồi. Tòa nhà này gắn với bao ký ức của người Sài Gòn. Tòa nhà này cũng khiến Sài Gòn phồn hoa hơn từ xưa đến giờ. Thiệt là tiếc…”. Người phụ nữ sinh ra và lớn lên cách Thương xá Tax chỉ 3 con đường, nay đã ngoài 60 tuổi còn nói, cứ mỗi lần thành phố thay đổi bằng cách dỡ bỏ những nét xưa như Thương xá Tax, bà lại tìm đến những nơi này như một cách níu giữ ký ức.

Trong khi những cựu dân Sài thành như bà Thúy Hạnh ngậm ngùi vì hình ảnh Sài Gòn-TPHCM, vốn đẹp vẹn nguyên trong ký ức, nay lại sứt mẻ dần thì những tiểu thương lại luyến tiếc Thương xá Tax theo chiều hướng khác. “Thương xá Tax luôn là nơi mua bán đẳng cấp mà không nơi nào trong thành phố này có được. Với khách Việt đến Thương xá Tax mua sắm là thể hiện phong cách và vững niềm tin chất lượng. Với du khách quốc tế, đến Thương xá Tax mua sắm là trải nghiệm không thể thiếu khi du lịch đến TPHCM. Bởi vậy, không được kinh doanh ở đây là tổn thất khó hồi phục, dù có được di dời bố trí chỗ nào khác…”, bà Thu Thảo, một tiểu thương nhiều năm gắn liền với Thương xá Tax tiếc nuối.
 
Lịch sử Thương xá Tax
 
Thương xá Tax được xây dựng bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 19. Tòa nhà cùng với những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc khác như Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Nhà hát Lớn thành phố, Dinh Toàn quyền (nay là Hội trường Thống Nhất), Dinh Xã Tây (này là trụ sở UBND thành phố) góp phần tạo nên một “Hòn ngọc Viễn Đông”, một “Ville de Sai Gon” tao nhã và sôi động bậc nhất châu Á thời bấy giờ. Thương xá Tax ngày ấy được mang tên Les Grands Magazins Charner (GMC), kinh doanh các mặt hàng sang trọng được nhập khẩu chủ yếu từ Anh, Pháp và các nước phương Tây.

Đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, tòa nhà GMC được đổi tên thành Thương xá Tax. Vào thời kỳ này, việc mua bán vẫn rất nhộn nhịp, các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới được du nhập nhiều hơn vào Việt Nam.

Sau ngày giải phóng 30/4/1975, tòa nhà Thương xá Tax được giao lại cho UBND TPHCM, từ đó thỉnh thoảng được tận dụng làm không gian trưng bày, máy móc công nghiệp. Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/1978, Thương xá Tax được đổi tên thành Cửa hàng Phục vụ thiếu nhi thành phố. Đến năm 1981, Cửa hàng Phục vụ thiếu nhi trở thành Cửa hàng Bách hóa tổng hợp.

Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, tòa nhà trở thành một trung tâm giao thương thực sự. Việc giao thương với người Nga rất được chú trọng nên thời kỳ này tòa nhà còn có một tên gọi khác là “chợ Nga”. Ngày 18/10/1997, Cửa hàng Bách hóa tổng hợp thành phố được đổi tên thành Công ty Bán lẻ tổng hợp Sài Gòn. Ngày 19/01/1998, dòng chữ THƯƠNG XÁ TAX chính thức được đặt trên nóc tòa nhà đánh dấu sự trở lại của một thương hiệu đã  ăn sâu vào tâm trí của người Sài Gòn xưa.  
 
(Nguồn: Thương xá Tax)
 
Đỗ Bá
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top