Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt nước mắt muộn màng của cha bé Hứa Văn Dũng

Thứ bảy, 14:43 06/04/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Sau 5 ngày bỏ mặc con lạnh lẽo nơi nhà xác bệnh viện, cho đến khi đưa vào lò hoả táng cũng không một bóng người thân thắp nén nhang tiễn biệt lần cuối, người cha tên Hứa Văn Dụng cuối cùng cũng có mặt tại đài hóa thân Hoàn Vũ.

Giọt nước mắt muộn màng của cha bé Hứa Văn Dũng 1
Lễ tiễn đưa bé do Báo GĐ&XH phối hợp với bệnh viện Nhi, đài hóa thân Hoàn vũ và một số bạn đọc tổ chức... Tuyệt nhiên không một bóng người thân.

Bé Hứa Văn Dũng là một trong những trường hợp có hoàn cảnh éo le, bệnh tật được đăng tải trên Hành trình “Đến với những mảnh đời bất hạnh” trên Giadinh.net dưới mã số 07. Hình ảnh khắp cơ thể chỉ còn da bọc xương, chỉ có đôi mắt to trong trẻo ánh lên một nỗi buồn vô định đã làm cảm động biết bao tấm lòng người cha, người mẹ trên khắp mọi miền tổ quốc.

Vậy mà ngay sau khi bé Hứa Văn Dũng 3 tuổi da bọc xương qua đời vào đêm ngày 31/3 rạng sáng 1/4, các y bác sĩ bệnh viện cho hay người thân của bé cũng “biến mất” luôn cùng toàn bộ số tiền của các nhà hảo tâm gửi tới giúp đỡ bé. Sau 3 ngày lạnh lẽo cô độc trong nhà xác bệnh viện, nghĩa là đã hết hạn theo quy định 3 ngày không có người thân đến nhận – bé trở thành thi thể vô chủ - và được chuyển tới đài hóa thân Hoàn Vũ để hỏa táng y tế theo quy định.
 
Giây phút đưa bé từ nhà Đại thể lạnh lẽo tới đài hóa thân Hoàn Vũ cũng chỉ có các cán bộ Báo Gia đình & Xã hội, cán bộ bệnh viện Nhi cùng một số nhà hảo tâm. Và cũng chỉ có ngần ấy con người làm lễ truy điệu, tiễn đưa, sắp lễ thắp cho bé nén nhang lần cuối trước khi vào lò hỏa táng. Bé ra đi mà không có nổi một bóng người thân bên cạnh.
 
Giọt nước mắt muộn màng của cha bé Hứa Văn Dũng 2
Phải chăng người cha này giờ mới ân hận khi để mặc con trong nhà xác bệnh viện?

Sau 5 ngày yên ổn nơi quê nhà, để mặc con bơ vơ nơi xứ người, người cha Hứa Văn Dụng phải chăng giờ mới ân hận nên đã đến nhận tro cốt con? Hay bởi anh ta không chịu nổi sức ép phẫn nộ từ dư luận, từ địa phương? Cái ngày gặp lại núm rốn dứt ruột đẻ ra chỉ còn trong dạng hình tàn tro bụi cát, những gia đình xót thương con cháu có lẽ sẽ phải đông đủ lắm, khói nhang nghi ngút lắm. Ấy vậy mà, sau 5 ngày bỏ mặc con lạnh lẽo, cũng chỉ có anh Dụng và một người hàng xóm đi cùng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bất kỳ người thân nào nữa. Cũng chẳng có nghi lễ đủ đầy nào được thực hiện để rước bé về quê như bất kỳ cha mẹ mất con nào cũng phải làm. Chỉ có chiếc túi du lịch đựng vội bình tro, rồi vội vã ra đi.

Đáng thương cho cậu bé cùng cực khổ từ khi sinh ra cho đến khi lìa đời cũng chẳng được vẹn toàn. Một trong những lý do mà người cha này đưa ra để bào chữa cho việc để mặc thi thể con lại bệnh viện là hoàn cảnh khó khăn. Nhưng không hiểu sự khó khăn ấy nên được hiểu theo nghĩa nào. Bởi theo thống kê chưa đầy đủ của bệnh viện thì số tiền bạn đọc ủng hộ tới bé đã hơn 80 triệu đồng. Nếu tính con số thực tế mà nhiều nhà hảo tâm trao tận tay mẹ bé Dũng, con số đó có thể còn lớn hơn rất nhiều. Khoản tiền của bao tấm lòng hảo tâm ấy, cha mẹ bé để ở đâu mà để mặc thi thể con lại bệnh viện, để nên nỗi bé phải nằm 3 ngày lạnh lẽo trong nhà xác bệnh viện và trở thành thi thể vô chủ…

Thật xót xa tột cùng cho thân phận bé Hứa Văn Dũng. Sinh ra đã bệnh tật, ba năm sống trên cõi đời là ngần ấy năm chống chọi bệnh tật, đau đớn khôn cùng. Vậy mà khi lìa bỏ cõi đời, còn bị gia đình để mặc nơi nhà xác, trở thành thi thể vô chủ nơi đài hóa thân Hoàn Vũ. Để đến bây giờ, khi các nhà hảo tâm, các nhà báo, các bác sĩ… năm lần bảy lượt liên lạc lên án, giục giã thì cũng chỉ có người cha xuống nhận tro cốt bé về một cách vội vã.
 
Lã Xưa
honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top