Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh cùng cực của một bệnh nhân ung thư máu

Thứ sáu, 15:26 22/03/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Có gia đình đầy đủ nhưng bệnh nhân này vẫn phải một mình vật lộn với cơn bạo bệnh tại Viện Huyết học -Truyền máu TƯ. Mặc dù bệnh nặng nhưng mỗi bữa cơm của anh chỉ là 5.000 đồng cơm trắng hoặc một củ khoai luộc nhờ người nhà bệnh nhân khác mua hộ.

 
Cảnh cùng cực của một bệnh nhân ung thư máu 1
Bệnh nhân Trần Văn Hòa nói anh khao khát sống là để con đỡ tủi cảnh mồ côi Ảnh: T.G

Khao khát sống vì con

Người bệnh tội nghiệp đó là Trần Văn Hòa, sinh năm 1987, quê ở xóm Đồn Trình, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Hơn một năm trước, Hòa phát hiện bị ung thư máu khi đứa con đầu mới gần 1 tuổi. Đứa con là lý do khiến cho Hoà khao khát được sống, dù chỉ là vài tháng hay vài năm. Lý do ấy khiến anh trở lại bệnh viện, không tiền, không người chăm sóc, một mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Hòa mồ côi mẹ đã lâu. Nhà neo người nên bố Hòa đi bước nữa. Kinh tế gia đình dựa vào mấy sào lúa và vườn chè của gia đình. Trước khi bị bệnh, vợ chồng Hòa tích cóp được 2 chỉ vàng. Khi phát hiện bệnh, cả gia đình tá hỏa đi vay mượn để đưa Hòa đi chữa trị. Chạy hóa chất được 2 đợt thì hết sạch tiền, quá trình điều trị bị lỡ dở khiến cho bệnh tái phát nặng hơn. Trước Tết Quý Tỵ, Hòa phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốt 40 – 41 độ vì tế bào ác tính trong máu lên đến 98%.

Chị Hà Thị Tỵ, người nhà bệnh nhân cùng phòng với Hoà ở Viện Huyết học - Truyền máu TƯ cho biết: “Hôm đó Hòa sốt cao lắm, sốt mà giường rung bần bật. Không có ai là người nhà cả nên những người nhà bệnh nhân trong phòng đã bế Hòa đi cấp cứu. Đợt đó Hòa phải cấp cứu 2 ngày mới qua cơn nguy kịch”.

Chị Tỵ là người phát hiện ra sự cùng cực và đơn độc của Hòa. “Hòa khái tính nên cứ một mình chịu đựng mà không nhờ ai cả. Ở đây ai cũng lo bệnh tình của người nhà mình nên có ai biết Hòa khổ như vậy đâu. Một lần thấy tôi cầm cặp lồng đi ra khỏi phòng Hòa mới hỏi rồi nhờ tôi mua hộ củ khoai. Hòa đưa cho tôi 20.000 đồng mà cứ dặn đi dặn lại là chỉ mua một củ khoai 10.000 đồng. Từ đó tôi mới để ý thì thấy Hòa khổ quá. Người Hòa xanh xao vàng vọt thế này, bệnh hiểm nghèo thế mà ăn một củ khoai trừ bữa thì làm sao sống được!”, chị Tỵ trào nước mắt kể.

Không cầm lòng được trước gia cảnh của Hòa, chị Tỵ đã tất tả đi hết từ phòng bệnh này sang phòng bệnh khác để kêu gọi quyên góp cho Hòa đóng tiền ký quỹ để nằm điều trị. “Người bệnh thì ai cũng nghèo, người quả cam, người hộp sữa, ai kha khá thì cho 50.000 đến 100.000 đồng. Cũng may là tôi cũng đi quyên góp được 1.500.000 đồng để đóng tiền ký quỹ cho Hòa. Bệnh này là bệnh tiêu tiền. Mỗi một đợt điều trị như vậy nếu không có bảo hiểm phải mất hơn trăm triệu đồng. Như trường hợp con trai tôi, mặc dù tôi phải tằn tiện và căn cơ lắm thì mỗi đợt điều trị (khoảng 14 – 20 ngày) riêng tiền ăn tiêu cũng phải tiêu tốn vài ba chục triệu đồng. Vậy mà trường hợp của Hòa, hôm xuống viện, vợ chồng chỉ có 700.000 đồng trong túi thì chữa bệnh kiểu gì…”, chị Tỵ nói.

Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Để tìm hiểu thêm gia cảnh của Hòa, tôi đã gọi điện cho chị Nải, vợ Hòa thì được biết, lý do Hoà phải nằm viện một mình, không ai chăm sóc là vì con trai đang bị sốt. Bé bị ho suốt từ Tết đến giờ chưa khỏi. Mẹ kế của Hòa vừa phải đi bệnh viện mổ xoang trong Tết nay vẫn còn yếu, thường xuyên đau đầu chóng mặt không thể trông cháu được. Bố Hòa mặc dù đã già nhưng vì gia cảnh khốn khó nên phải đi làm thuê để kiếm tiền lo cái ăn cho cả gia đình.

Hiện tại Hòa đang ở ngưỡng cửa của tử thần. Chưa bao giờ Hòa khao khát được sống như bây giờ. Ngồi với tôi, Hòa chỉ khóc mà không nói được gì nhiều. Hòa chỉ ao ước có đủ tiền chạy chữa một đợt điều trị trọn vẹn, để có thể sống được một hoặc vài năm nữa, để nếu có chết thì con Hòa cũng đủ khôn để nhớ mặt bố mình cho đỡ tủi nỗi mồ côi…

Vậy nhưng hiện tại gia đình Hòa đang khốn khó tứ bề. Cái ăn còn không có huống gì nói đến tiền chữa bệnh. Người duy nhất mà Hòa có thể bấu víu vào lại là một người xa lạ, chẳng anh em bà con thân thích, lại cũng đang nặng trĩu nỗi lo bệnh tật cho người thân của mình.

Trao đổi với chúng tôi, chị Tỵ, người “bảo trợ” duy nhất của Hòa cho biết: “Nhìn Hòa gầy xọp thế này thương lắm. Sáng nay bác sĩ lấy máu mà máu không đông. Máu không đông tức là tiểu cầu gần như về không rồi. Bây giờ Hòa đi lại chỉ cần ngã cái là chết. Từ sáng đến giờ tôi cứ bần thần không biết làm thế nào. Cuối tuần này, con trai tôi hết đợt điều trị, tôi phải đưa cháu về Lào Cai. Tình cảnh của Hòa thế này, không tiền, không người chăm sóc, không bạn bè đồng nghiệp… Sáng nay tôi đã đi hết phòng này sang phòng nọ để nói về nó. Thương cảnh Hòa quá chẳng nhẽ để nó buông xuôi... Có người mách tôi gọi điện đến Báo. Nó chẳng bà con gì với tôi nhưng sao tôi về không đành lòng…”.

Trao đổi với chúng tôi, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ cho biết: “Đa số bệnh nhân ở Khoa Điều trị hóa chất đều có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trường hợp của Hòa, bệnh viện đã chi trả bảo hiểm y tế cho hộ nghèo 95%. Tuy nhiên với gia cảnh khó khăn thì việc phải đóng 5% tiền phí còn lại và lo tiền ăn uống là cả một vấn đề. Chúng tôi sẽ lưu tâm đến trường hợp của bệnh nhân Hòa, sẽ cùng với Báo GĐ&XH và các nhà hảo tâm phối hợp giúp đỡ em qua được cơn bạo bệnh”.
 
Ngàn Thương
 
 
Đến 14h5 phút ngày 1/4/2013, Hành trình "Đến với những mảnh đời bất hạnh" BLOG GiadinhNet đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các quý bạn đọc sau:
 
1. Phạm Thị Thúy Nga: 500.000
 
2. Phạm Thu Giang: 1.000.000
 
3. Vy Khuê: 200.000
 
4. Dương Thúy Ngân: 300.000
 
5. Bạn đọc ngày 26: 200.000
 
6. Lưu Phương Thảo: 1.000.000
 
7. Trần Thanh Toan: 200.000
 
8. Nguyễn Mai Hoa: 1.000.000
 
9. Phạm Đức Minh: 300.000
 
10. Hồ Thị Phương: 300.000
 
11. Đặng Thị Tân: 500.000
 
12. 11/4 Lê Hồng Đăng: 500.000
 
13. 15/4 Trần Nguyễn Mai Mai: 400.000
 
14. Lê Thanh Hà: 100.00
 
15. 17/4 Bạn đọc giấu tên: 1.000.000
 
16. 7/5 Cô Minh Hà: 1.000.000
 
17. 17/5 Nguyễn Thị Thiên Phương: 500.000
 
18. 23/5 Bạn đọc chưa rõ tên (15h20): 100.000
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
 
BLOG GiadinhNet rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Trần Văn Hòa, xóm Đồn Trình, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, hoặc theo địa chỉ bệnh nhân tại giường 75, phòng 729, Khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ.
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội; sđt 098.219.4868. Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội; số TK: 102010001362871,, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 06.

 

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top