|
Giadinh.net - Những cửa hàng “một giá” thu hút được khá nhiều “thượng đế”. Mới đây nhất là sự xuất hiện của Siêu thị hàng đồng giá Daiso Japan 30.000 đồng tại Hà Nội.
Tuy nhiên, cũng như một số điểm bán đồng giá khác, Daiso Japan cũng đang khiến không ít khách hàng bị hẫng hụt.
Khách hẫng hụt, chủ vòng vèo
|
 |
|
Khách mua hàng tại Siêu thị hàng đồng giá Daiso Japan. Ảnh: M.H |
Tên gọi “siêu thị đồng giá 30.000 đồng” Daiso Japan, đã hấp dẫn không ít khách hàng. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, hầu hết các mặt hàng trên kệ của Daiso Japan rất sẵn ngoài thị trường. Đáng nói, nhiều thứ lại có mức giá cao hơn bình thường, chẳng hạn: một chiếc kéo thủ công nhỏ bán ngoài thị trường dưới 10.000 đồng, chiếc ôtô đồ chơi với kích cỡ rộng 3cm, dài 5cm muốn di chuyển phải đẩy bằng tay, quả bóng gai bằng nhựa mềm của trẻ em có giá ngoài thị trường 10.000 đồng. Vậy nhưng ở đây lại được bán với giá đồng hạng 30.000 đồng.
|
SẼ LOẠI BỚT NHỮNG MÓN HÀNG GIÁ CAO
Bà Nguyễn Thuỳ Trang, GĐ Công ty TNHH Trí Phúc, đơn vị ký hợp đồng uỷ quyền của Daiso khẳng định: “Trong thời gian tới, Daiso sẽ loại bớt những món hàng mà người tiêu dùng Việt Nam cho là đắt. Nhập nhiều những món hàng bán chạy, những món hàng ở thị trường Việt Nam không có. Thế hệ tuổi teen, bà nội trợ và 5.000 người Nhật ở Hà Nội là những đối tượng phục vụ”.
| Bà Nguyễn Tiến Thanh, Khu tập thể Văn công, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy thất vọng: “Đi ngang qua Giảng Võ thấy tấm biển “siêu thị đồng giá 30.000 đồng” tôi khấp khởi mừng vì giá đó hấp dẫn quá. Nhưng vào rồi về không. Tôi đi khắp các gian hàng nhưng chẳng có món nào đáng giá 30.000 đồng và có cảm giác mất thời gian”.
Trao đổi về điều này, ông Phạm Lương Hoàng Vũ, quản lý siêu thị Daiso Japan giải thích: “Mục đích của Daiso là mang lại sự độc đáo, hàng hoá đa dạng cho khách hàng, chủ yếu đánh vào nhu cầu. Khách cần ly to, bát to thì có loại to, cần ly nhỏ, bát nhỏ thì có loại nhỏ. Các mặt hàng bày bán tại Daiso có món lợi ít, món lợi nhiều, món này bù cho món kia. Hiện khách hàng vào Daiso có cảm giác giá hàng quá cao là do sau khi khai trương (ngày 28/2), sự hấp thụ hàng hoá tại thị trường Hà Nội quá nhanh, vượt ngoài dự tính của chúng tôi nên những món hàng bán chạy đã được bán hết. Những mặt hàng còn lại trên kệ là những món hàng độc đáo và mức giá cao hơn. Tuy nhiên, khách hàng không nên nhìn vào hiện trạng bây giờ để kết luận Daiso bán đắt mà cần phải nhìn nhận một cách tổng quát”.
Những món hàng bán chạy đã được bán hết tại siêu thị mà ông Hoàng Vũ dẫn chứng là rổ to, miếng đệm ngồi, mắt kính, tinh dầu thơm và những món độc đáo như bao ni lông có khoá kéo, bát nhựa dùng cho lò vi sóng... Tuy vậy, tại thời điểm chúng tôi đến thì những mặt hàng này hiện vẫn còn trong siêu thị(?!). Những mặt hàng được Daiso đánh giá là “ít lãi” này có giá không khác giá ngoài thị trường.
Cũng theo ông Hoàng Vũ, khách hàng sẽ hết cảm giác giá cao khi cuối tháng 4, siêu thị sẽ nhập đợt hàng mới với nhiều mặt hàng bán chạy. Hơn nữa, “sau này Daiso phát triển siêu thị chuỗi bắc - trung – nam, các siêu thị sẽ luân chuyển hàng hoá cho nhau. Vì tiêu chí lựa chọn hàng của người tiêu dùng miền Bắc rất khắt khe, nhất là trong thời điểm hiện nay, món nào thật rẻ mới chọn, trong khi ở miền Nam khách hàng không quá khắt khe về giá cả. Có những món hàng mang lại cảm giác đắt với khách hàng là do đang làm theo đúng hình thức chuyển nhượng của Daso Nhật Bản. Nghĩa là không kể lớn nhỏ, mọi món đồ đều một giá 30.000 đồng”, ông Vũ nói.
Nhiều giá trong cửa hàng “một giá”
Cũng với tấm biển “một giá” thu hút được không ít khách hàng nhưng tại nhiều cửa hàng “đồng giá” lại... loạn giá. Chúng tôi đến cửa hàng một giá 130.000 đồng trên phố Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, ngỡ ngàng sau khi lựa chọn món hàng mình ưng ý nhưng được nhân viên bán hàng phát mức giá cao gấp 2 lần tấm biển đề. Nhân viên bán hàng giải thích: “Hai dãy quần áo đầu cửa vào đều có giá 130.000 đồng. Nếu chị thích giá đó thì mời chị sang bên này. Đề cửa hàng “một giá” nhưng bọn em cũng phải linh hoạt chứ”.
Là người đầu tiên thực hiện hình thức bán hàng thời trang một giá ở Việt Nam, Đậu Bích Ngọc hiện đang là chủ 3 cửa hàng “một giá” (50.000 đồng) cho biết: “Từ đầu năm 2006, tôi bắt đầu mở cửa hàng một giá - 50.000 đồng và khá thành công. Hàng bán rất chạy, khách đến không cần phải trả giá cứ có 50.000 đồng là có thể sở hữu bất kỳ sản phẩm nào tại cửa hàng. Đến đầu năm 2008, có thể do thấy ý tưởng một giá hay nên rất nhiều cửa hàng đã đổi biển thành cửa hàng “một giá” nhưng thiếu trung thực. Vì những sản phẩm trong cửa hàng chỉ một số có giá như tấm biển đề”.
Mai Hạnh
|