Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoản nợ 360 triệu và lời khẩn cầu của một thầy giáo

Thứ hai, 19:00 05/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Thầy giáo Nguyễn Viết Vỹ nằm trên giường bệnh, nước mắt nhạt nhòa, nghẹn ngào nói: “Cầu mong trời đất thương tình cho tôi sớm hết bệnh và có một phép màu nào đó để hết món nợ hơn 360 triệu đồng mà gia đình đã vay mượn để lo chữa bệnh cho tôi...”

Anh Vỹ chỉ còn biết trông chờ vào những điều kỳ diệu để
chữa bệnh và trả nợ.
 
Tai họa bất ngờ

Đó là những lời mà thầy giáo Nguyễn Viết Vỹ, trú tại đội 4, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi rất khó khăn mới nói ra được. Từ một giáo viên của Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Dung Quất, sau một tai nạn, giờ anh Vỹ trở thành người tàn phế, nằm một chỗ suốt một năm rưỡi qua. Mọi sinh hoạt của anh đều nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. “Giờ nằm đây, thấy ba mẹ già khổ cực làm thuê, chắt bóp từng đồng về nuôi tôi, vợ càng ngày càng gầy yếu bởi nhiều đêm thức trắng, con trai mới 3 tuổi rưỡi đã không có điều kiện đi học tiếp, tôi thấy lòng mình đau lắm...", anh Vỹ nói với tôi.

Khi chúng tôi đến nhà anh Vỹ, ba mẹ anh đi làm thuê vẫn chưa về. Túc trực bên anh là chị Nguyễn Thị Đông, vợ anh. Đôi mắt đỏ hoe, chị Đông kể lại tai nạn của hai vợ chồng cách đây một năm rưỡi về trước. Lúc bấy giờ, anh Vỹ dạy ở Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Dung Quất (Quảng Ngãi), chị thì làm kế toán cùng trường với anh. Buổi chiều định mệnh ngày 08/8/2012, lúc 05 giờ 30, khi hai vợ chồng anh Vỹ đang trên đường từ trường về nhà, qua đoạn đường thuộc đội 8, xã Bình Hòa (Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì bất ngờ một thanh niên lao xe máy từ trong nhà ra, đâm trực diện vào xe của vợ chồng anh, khiến anh chị ngã xuống đường. Lúc ấy, cả anh Vỹ lẫn chị Đông đều bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Sau đó, do thương tích quá nặng nên anh Vỹ được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ tại thời điểm đó thì anh Vỹ bị chấn thương sọ não, vỡ xoang hàm phải, gãy cung tiếp gò má phải, hôn mê sâu. "Lúc ấy, em không biết phải làm gì, người cứ run lên. Em nghĩ đứa con trai chưa đầy 2 tuổi của mình có thể sẽ mồ côi cha, bởi bác sỹ bảo nếu anh Vỹ tỉnh lại được đã là một kỳ tích. Em và gia đình đã nguyện cầu suốt trong 42 ngày anh Vỹ nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, cơ hội sống đã lóe lên. Cũng lúc này, em đã bán đất, cầm cố nhà, 120 triệu đồng đã đội nón ra đi. Nằm ở Đà Nẵng hơn nửa năm, tình trạng của anh Vỹ không khá hơn là bao, anh không nói được, liệt nửa người bên phải, nửa người bên trái cử động và cảm giác rất yếu. Anh không thể tự mình làm bất cứ việc gì, mọi việc em và gia đình đều phải lo cho anh...", chị Đông nói trong nước mắt. Chị bảo, cho đến khi chồng mình về nhà thì khoản nợ đã lên tới hơn 360 triệu đồng.

Nghe dứt câu chuyện của chị Đông, chúng tôi thấy một người đàn ông từ cửa bước vào. Chị Đông vội giới thiệu đó là ông Nguyễn Thành Vũ – cha chồng của mình. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc của ông Vũ, chúng tôi không khỏi ái ngại. Đã ngoài 60 tuổi, ông Vũ vẫn hằng ngày phải đi làm thuê, kiếm từng đồng lo cho đứa con bất hạnh.

Từ khi anh Vỹ đậu đại học, ra trường rồi về dạy ở Quảng Ngãi, ông luôn tự hào về đứa con trai của mình. Ai ngờ mọi chuyện lại như thế này...

Trông chờ phép màu

Cất vội cái rựa vào góc nhà, ông Vũ nói với chúng tôi bằng cái giọng khàn đục, mệt mỏi: "Sau khi tai nạn xảy ra, nhà tôi giờ chẳng còn gì. Con Đông và vợ chồng tôi đã đưa cháu Vỹ đi hết các bệnh viện, từ Đà Nẵng ra Hà Nội rồi vào đến Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để chữa trị. Ngoài ra, hễ cứ nghe ở đâu có thầy hay, thuốc tốt là chúng tôi lại đưa con đi, với những đồng tiền còm cõi vay mượn và cả với hy vọng con sẽ lành lặn lại như xưa hoặc không thì con cũng đỡ bệnh, có thể tự lo cho mình về ăn uống, vệ sinh. Vậy mà trời không thương mấy thân già này và hai mẹ con nó…”.

Từ ngày anh Vỹ nằm một chỗ, chị Nguyễn Thị Đông cũng phải nghỉ việc để lo cho chồng. Con trai anh chị, cháu Nguyễn Viết Hùng cũng phải sống nhờ vào tiền ít ỏi mà ông bà nội đi làm thuê kiếm được.

Được biết cho đến thời điểm hiện tại, phía gia đình anh Bùi Thanh Phụng - người đã uống rượu say, gây tai nạn cho vợ chồng anh Vỹ chỉ mới bồi thường 10 triệu đồng. Do gia cảnh anh Phụng khó khăn nên dù cơ quan chức năng huyện Bình Sơn nhiều lần yêu cầu anh Phụng phải bồi thường cho anh Vỹ, theo phân xử của pháp luật, nhưng anh Phụng vẫn không lấy đâu ra tiền để chi trả cho gia đình anh Vỹ.

Hoàn cảnh của thầy giáo Nguyễn Viết Vỹ rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng gửi về địa chỉ: Nguyễn Viết Vỹ, đội 4, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Điện thoại: 0975833554,01683807996).
 
Thành Giang
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Top