Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết cục buồn của mối tình "đũa lệch"

Thứ năm, 16:36 21/06/2012 | Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1956) đã sát hại nhân tình Nguyễn Qúy Hưng (SN 1962).

Vụ án xảy ra vào ngày 9/6 vừa qua trong phòng trọ nơi cặp nhân tình này đang ở tại tổ 45, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
 

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Cuộc tình “đũa lệch”

Được biết đầu năm 2012, sau vài lần gặp nhau, Hưng về sống với Loan như vợ chồng trong căn nhà thuê ở ngách 86/559, đường Kim Ngưu, cho dù kém “bà chị” đến nửa con giáp. Những người hàng xóm cho biết cuộc sống của “cặp đũa lệch” này chỉ được dăm bữa nửa tháng là nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi chửi nhau thậm tệ về tiền bạc. “Nhà ngay sát vách, tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc cãi vã không có điểm dừng của họ, nguyên nhân hầu hết là do tiền bạc” - một người hàng xóm cho biết.

Chị Loan đã có tới hai đời chồng và cũng có hai cô con gái riêng, nhưng sớm bỏ chồng, chấp nhận cảnh sống thuê trọ không ổn định. Cách đây khoảng bốn năm, bà Loan về thuê ngôi nhà này. Thường ngày, công việc của “bà chị” là ghi chép lô đề và giới thiệu cho vay nặng lãi ăn phần trăm nên có nhiều mối quan hệ xã hội “khá phức tạp”. “Gần như bà ta chẳng quan hệ với ai trong khu phố, mà những người đến nhà trọ của bà ta toàn là dạng bặm trợn, nhìn qua đã thấy phát khiếp”, một người dân gần đó bức xúc thuật lại.
 
Việc cặp kè với Hưng, dù ít tuổi hơn mình đến nửa con giáp có lẽ nhưng không ngoài tính toán của bà Loan. Bởi lẽ một thân một mình người phụ nữ trong “thế giới ngầm” lô đề, cho vay nặng lãi không hề dễ dàng để kiếm miếng ăn. “Đã nhiều lần xuất hiện những nhóm người vào tận nhà trọ bà ta với thái độ hung hăng, lời nói sặc mùi đâm chém dọa nạt. Rồi những lần bị con đề “chạy làng”, nghe bà ta chửi rủa qua điện thoại mà người thường nghe thấy cũng rợn tóc gáy”, một người hàng xóm cho hay.
 
Khi biết tin Hưng mới ra tù về, với thể lực to cao, mặt mũi lại “có thể làm người khác phải ngại” khi gặp, “bà chị” đã đầu tư cho “cậu em” tiền tiêu xài, bao ở và thổ lộ việc thường xuyên bị cánh “đầu gấu” ăn chặn hay “xù” tiền lô đề. Đang không chỗ bấu víu, Hưng nhận lời về “giúp chị một tay”, sẵn sàng làm xe ôm chở chị đến bất kỳ nơi đâu chị cần. Để “chắc ăn” hơn Loan đã tiến thêm một bước là mời Hưng về ở cùng nhà, vừa dễ cho công việc, vừa giảm bớt chi phí.

Kết cục được báo trước

Thời gian gần đây đôi tình nhân này liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần người dân trong khu phố đã phải kiến nghị với chính quyền địa phương về việc họ thường xuyên gây mất trật tự: “Nhiều khi, chỉ vì việc nợ nần, tiền nong mà hai người cãi nhau tới 1 – 2 giờ sáng, làm chúng tôi không thể ngủ được” - một người dân nói.

“Về việc này, chúng tôi sau khi nhận được thông tin của quần chúng đã xuống tận nơi để giải quyết và cũng đã đưa ra những hình thức xử lý, bắt ký vào biên bản, nếu còn tái phạm sẽ trục xuất khỏi địa phương”, anh Nguyễn Văn Nam, cảnh sát khu vực cho biết. Tuy nhiên sự việc chỉ yên ắng được vài ngày rồi đâu lại vào đấy, người dân khu phố đành phải chấp nhận sống chung với sự tác oai, tác quái theo kiểu không sợ ai của bà Loan. Một người hàng xóm nhà bên cạnh kể lại: “Họ hành xử như  kiểu “phường chèo”, có khi sáng cùng nhau đi ăn, chiều về hục hặc, tối quay ra đánh chửi nhau như hát hay”.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 9/6/2012, những người hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã to tiếng của cặp tình nhân, tuy nhiên ai cũng chỉ nghĩ rằng sự việc như mọi lần nên mọi người bịt tai không quan tâm. Chỉ đến khi cô con gái bà Loan đi chơi về, nhìn thấy trên ngực “ông chú” máu chảy ướt đẫm mới tá hỏa, kêu cứu mọi người đến giúp.

“Lúc đó gia đình tôi đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng kêu cứu của con gái bà Loan. Khi chạy sang thì đã thấy người đàn ông nằm gục dưới đất, gọi xe đi cấp cứu nhưng do mất máu cấp và nhát đâm lại đúng chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó” - một nhân chứng thuật lại.

Sau khi vụ án xảy ra, nhiều người dân trong khu phố vẫn không tin với sức vóc của một phụ nữ mà có thể sát hại một người đàn ông to cao. Tại cơ quan công an, thủ phạm khai nhận tối hôm đó, hai người đã xảy ra to tiếng dẫn đến xô xát. Sau đó Hùng đã tát “bà chị” mấy cái nhưng với bản tính không chịu thua kém, bà Loan tiếp tục có những lời mạt sát nhân tình thậm tệ. Khi thấy nhân tình trẻ tiếp tục dồn ép đánh mình tiếp, thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, hung thủ phóng tới chụp dao vung một nhát chí mạng khiến người tình gục xuống đất.

Sau khi sát hại nhân tình, “nữ quái” này cũng chẳng thèm gọi người đến hỗ trợ cứu giúp, mà ngồi yên một chỗ. Mọi người chỉ được biết sự việc khi con gái hung thủ trở về nhà,băt gặp cảnh tượng và hô hoán. “Chúng tôi cũng đã tìm mọi cách nhưng đành bất lực vì vết đâm quá hiểm”, một nhân chứng cho biết.
 
Ông Ngô Quang Tiến - Tổ trưởng tổ dân phố 45, phường Vĩnh Tuy - cho biết: “Nhà tôi cách đó không xa nên khi nghe thông tin tôi là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Sự việc diễn ra quá nhanh, nên mọi người đến hỗ trợ đều rất rối loạn. Tuy nhiên vì có cãi vã nhau vì lý do nào đi nữa thì cũng không có thể bào chữa cho hành động ra tay tàn độc của hung thủ với người tình trẻ”.
 
Cơ quan cảnh sát điều tra quận Hai Bà Trưng ngày 10/6/2012 đã bắt tạm giam và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan (SN 1956, đăng ký thường trú tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân Nguyễn Quý Hưng (SN 1962 là người tình của hung thủ Loan, thường trú tại Khương Thượng, quận Đống Đa).
 
Theo kết quả điều tra, hai người đã thuê nhà chung sống như vợ chồng với nhau tại phố Kim Ngưu từ đầu năm 2012 đến nay. Theo lời khai của bị cáo Loan tại cơ quan công an thì tối ngày 9/6/2012 giữa hai người xảy ra cãi vã, Hùng đã đánh Loan; sau đó Loan dùng dao gọt hoa quả Thái Lan sát hại làm nhân tình chết trên đường đi cấp cứu.
 
Theo Phapluatvn.vn
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top