Thứ hai, 06/02/2012, 11:23(GMT+7)

Khi VPF phải "bước lùi"

GiadinhNet - Dù có được chủ trì bởi một nhóm những doanh nhân quyền lực và thành đạt, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) rốt cuộc vẫn chỉ là công ty được VFF ủy quyền điều hành, quản lý hệ thống các giải thi đấu bóng đá quốc nội.

Bởi vậy, việc bầu Thắng - người đứng đầu VPF lên tiếng nghiêng về khả năng tuân thủ yêu cầu đổi tên Super League có thể coi là động thái khôn ngoan, đặc biệt trong thời điểm VPF đang bị chính VFF "lạnh nhạt" và chìm trong "tâm bão" chỉ trích bởi hàng loạt vấn đề phát sinh từ giải VĐQG.
 
VPF đã "cơm không lành, canh chẳng ngọt" với VFF ngay từ thời điểm công ty này được thành lập. Chuyện đội ngũ lãnh đạo của VPF tập hợp hàng loạt ông bầu có chung quan điểm "cải tổ" đã khiến nhiều nhân vật tưởng như được VFF "nhắm sẵn" bị gạt ra rìa. Kể từ đó, người ta luôn có cảm tưởng VPF luôn hành động đơn độc. Họ không nhận được sự ủng hộ của VFF, tổ chức trên danh nghĩa đóng vai trò cơ quan chủ quản.
 
Cho đến khi cuộc chiến truyền hình bùng nổ, mối quan hệ căng thẳng giữa VFF và VPF đã bị đẩy lên một tầm cao mới. Từ gửi công văn yêu cầu VPF tôn trọng hợp đồng bản quyền đã ký đến đe dọa rút toàn bộ cổ phần, VFF đã công khai làm tất cả những gì có thể để buộc những ông bầu dừng lại. Nhưng đáp trả, VPF dường như chẳng mấy quan tâm. Thanh tra phải vào cuộc và VFF cùng lãnh đạo ngành thể thao, dĩ nhiên chẳng lấy gì làm hài lòng.
 
Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, việc lãnh đạo Tổng cục TDTT có công văn yêu cầu đổi tên giải đấu từ Super League sang tiếng Việt chẳng khác nào một đòn mạnh giáng vào VPF. Bầu Kiên ban đầu đã có phản ứng bị đánh giá thiếu khôn ngoan, khi quyết giữ lại cái tên Super League vì "đó là thương hiệu và danh dự". VPF đã mâu thuẫn nặng nề cùng VFF. Nay nếu tiếp tục cứng rắn trước yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục TDTT, họ chẳng khác nào tiếp tục cô lập mình trong một cuộc "chiến tranh lạnh".
 
Trước tình thế chông chênh ấy thì động thái "xuống nước" của bầu Thắng quả là rất khôn ngoan. VPF không thể cứ "một mình một chợ" đối đầu với tất cả cơ quan quản lý cấp trên của mình. Super League gần như chắc chắn không thể giữ lại. Nhưng đề xuất đổi tên thành V- Super League hay một định danh nào tương tự cũng không phải ý tưởng tồi. Quan trọng là VPF vẫn bảo vệ được "thương hiệu và danh dự" mà các ông bầu dày công gây dựng, lại vừa làm đẹp lòng lãnh đạo Tổng cục TDTT. Vốn đã mất chỗ dựa VFF, VPF phải chấp nhận lùi một bước lúc này. Con đường phía trước còn đầy chông gai. Và Tổng cục TDTT là "chiến lũy" mà bầu Kiên cùng các cộng sự không thể để mất nốt...
 
Gia Mẫn

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment