'Anh có thấy, thế giới này không thuộc về anh?'
Yêu mến đấy, nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo. Họ biết vị trí thực của anh ở đâu, điều này thậm chí chính anh đôi khi cũng còn mập mờ.
Nhờ cuộc thi mà anh chàng vận động viên Phạm Văn Mách phát hiện ra đam mê sau thể hình của mình là.. ca hát, cộng với sự tung hê của khán giả, anh mặc sức phát huy, vẫy vùng trong cái niềm vui tuổi sắp xế chiều, và đường hoàng bước vào (hay bị đẩy vào) showbiz. Anh nói đó là cái “duyên”. Anh hát được được, có người thích, thế là hát thôi. Thậm chí anh còn nung nấu ý muốn gắn bó với ca hát lâu dài. Bỗng dưng khán giả quay lưng, phản đối khiến anh ngớ người: “Tại sao tôi không thể đi hát?”.
Đúng, showbiz tuy nhộn nhịp nhưng không dễ dấn thân nếu không có chữ “duyên”. Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ. Mách cần cả “duyên” lẫn “phận”. Tiếc là cái “phận” của anh đã nằm ở thể thao, mà cụ thể là môn Thể hình kia. Khán giả, mà hình như ai cũng biết, thế mà riêng Mách lại không biết. Anh nói anh có thể xẻ đều thời gian cho cả 2 lĩnh vực, anh gặp thất bại là vì cái này, là vì cái kia nhưng tất cả những lí lẽ ấy của nhà vô địch đều không thuyết phục được dư luận. Họ đều tin rằng anh bị chi phối, anh bị “đổi máu” nên mới thế. Mách ơi, giá mà anh tập trung luyện tập hăng say thì dù có gặp chuyện gì anh cũng sẽ được nghe dư luận vỗ về: “Dù sao anh đã cố gắng hết sức!”. Thực ra khán giả vẫn bên anh đấy chứ, chỉ là không giống với những gì anh mong muốn mà thôi.
Thôi thì đường anh anh cứ đi, đời anh anh cứ sống. Phạm Văn Mách đã quả quyết anh sẽ trở lại và vẫn còn lợi hại với những giải đấu lớn hơn, quan trọng hơn (cả vô địch thế giới) mà. Thế nên anh đã vô tư, thong thả đến những nơi xa hoa của giới showbiz như một nghệ sĩ thực thụ. Anh được mời mà. Anh cũng chải chuốt, mặc bộ đồ đẹp nhất, cũng chào hỏi nói cười cùng “đồng nghiệp”, cũng chụp hình với background, nhưng..
Giới giải trí không rành mạch, rõ ràng như thể thao chỉ có thắng và thua. Ranh giới được hay không của giới giải trí hoàn toàn trừu tượng và rất.. vô cùng. Hay hay dở dở, thật thật giả giả khôn lường. Phạm Văn Mách thật thà, chân chất, trả lời phỏng vấn vẫn còn run, sau vài tháng chịu khó học hỏi thì cũng có khác đôi chút. Nhưng anh cứng cỏi, khéo léo một thì “dân showbiz” là mười. Anh học anh hỏi đến bao giờ, và lúc đó, chúng tôi tìm Phạm Văn Mách chân chất ấy ở đâu?
Hôm trước lượn web tôi vô tình lượm được tấm hình gần đây anh đi sự kiện. Vẫn gương mặt, trang phục như hôm tôi gặp anh ở sau cánh gà của một chương trình, nhưng anh đã biết tạo dáng hơn, và đứng cùng với một dàn chân dài cả nam lẫn nữ có vẻ rất chuyên nghiệp, thế nhưng.. Mách như một vết sần trên tấm hình (mà người ta chỉ muốn gỡ bỏ ra)!
Gần đây, làm ngơ trước dư luận, anh liên tục làm nghệ thuật một cách vồ vập nhưng đầy kiên quyết. Anh đóng phim, ra album online, video clip đầy đủ, hứa hẹn ra mắt sau Tết. Thế là bước đi phổ biến của giới showbiz anh đã đi qua đủ, đâu thua gì ai? Thế nhưng làm diễn viên với một vai diễn nông dân cởi trần, quấn khăn khoe cơ bắp cuồn cuộn và chỉ xuất hiện trong vài phút, khiến khán giả chỉ cảm giác anh lực sĩ Mách tình cờ đi ngang phim trường, vô tình lọt vào ống kính. Rõ mười mươi là các nhà làm phim mời anh chính vì thế mạnh thể hình chứ đương nhiên không phải vì giọng hát mà anh đang tự hào, đến bao giờ anh mới nhìn ra?
|
Hãy là một Phạm Văn Mách mà khán giả yêu mến.. |
Có một điều trong chúng ta đều hiểu: Khi ở trong cuộc, ta khó mà nhìn mọi chuyện một cách toàn vẹn. Như khi anh chụp một tấm hình tập thể, anh đâu biết người bên kia đang nhìn ngó, hay lườm nguýt gì mình? Khán giả trách móc, giận hờn anh cũng vì họ nhìn ra, và họ muốn tôn sùng anh ở cái nơi mà sức mạnh anh cao nhất. Anh đi hát tìm niềm vui, anh đi chơi cùng chân dài cũng được, nhưng anh đừng bao giờ quên duyên phận thực sự của mình. Mách à, khán giả vẫn còn rất thương anh.
Anh gạt bỏ dư luận, vì anh nghĩ dư luận đang giết chết, cản trở đam mê của mình, nhưng là người của showbiz, ai cũng hiểu họ phải sống nhờ dư luận. Sống chết vì dư luận, đó chính là showbiz. Và nếu, anh thực sự muốn sống trong showbiz lâu dài, thì trước hết, anh nên sắm thêm vài bộ đồ mới cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng, anh nhé!
Mà tôi hỏi thật, có bao giờ giật mình anh nghĩ, thế giới này không thuộc về anh?
Theo Eva