Uyên Linh: Khổ vì "đường cong" và "đánh ghen"
Có lẽ trong số các ngôi sao ca nhạc thì Uyên Linh là một trong những ca sĩ "dính" scandal nhiều nhất.
Khổ sở vì "Đường cong"
Thành công từ Vietnam Idol, cái tên Uyên Linh trở nên hot hơn bao giờ hết với những ca khúc như:Cám ơn tình yêu, Đường cong... Tuy nhiên, số người không ưa cô cũng không hề thua kém những người yêu mến giọng hát đầy cảm xúc này. Chẳng thế mà, ngay từ khi mới đăng quang ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt, Uyên Linh đã bị bủa vây bởi không hiếm scandal "trên trời rơi xuống".
Sự việc đầu tiên phải kể đến đó là việc cô bị chính tác giả của ca khuc hit Đường cong mà Uyên Linh đã thể hiện rất thành công trong Vietnam Idol lên tiếng tố rằng cô sử dụng trái phép ca khúc này. Theo đó, đây là ca khúc được mua bản quyền riêng bởi ca sĩ Thu Minh trong dự án album nhạc Dance - Body Language. Trong cuộc thi Vietnam Idol, Uyên Linh và BTC chương trình có xin phép nhạc sĩ để sử dụng bài hát này thi tài, tuy nhiên, cái đáng nói là nhờ thành công của Uyên Linh trong ca khúc đó, đi đâu cô cũng được khán giả yêu cầu hát lại, và với sự hồn nhiên, vô tư của mình, Uyên Linh đã hát ca khúc Đường cong mà không hề xin phép tác giả.
Khi thông tin này được công bố trên mặt báo, Uyên Linh đã chính thức thừa nhận là mình có lỗi trong việc sử dụng ca khúc Đường cong và gửi lời xin lỗi đến nhạc sỹ Hải Phong cũng như ca sỹ Thu Minh.
Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại tại đây, thế nhưng sau đó không lâu, cũng lại ca khúc Đường cong khiến Uyên Linh "điêu đứng". Nguyên nhân là theo một số cư dân mạng thì khi coi lại clip Đường cong của Uyên Linh thì Từ phút 2:40 đến 2:45, ở gần cuối bài hát, vì cao hứng Uyên Linh kéo micro ra khá xa. Khi cô bắt đầu hát lại lần cuối đoạn Điệp khúc “Ai cho em ghé đến” thì phần tiếng của từ “ai cho” đã xuất hiện khi Uyên Linh còn đang giữ mic ở dưới hông mình. Mặc dù có phần hát bè của ban nhạc nhưng giọng hát này rất giống với giọng của Uyên Linh.
Tuy nhiên, ngay sau đó, những người sản xuất chương trình Vietnam Idol đã khẳng định Uyên Linh không hề hát nhép ca khúc này. Nhạc sĩ Huy Tuấn và Biên tập viên Diễm Quỳnh đều khẳng định Uyên Linh "vô tội" và báo chí, người hâm mộ đang "quá đà" khi khai thác thông tin về cô.
Đến chảnh với người hâm mộ, hét giá catse "trên trời"
Thành công quá nhanh đã mang đến cho Uyên Linh nhiều hệ lụy. Tất cả cũng chỉ bởi cái tên của cô bỗng trở nên quá hot sau Vietnam Idol và các chương trình thi nhau mời cô để thu hút khán giả.
Ngay sau khi đăng quang ngôi vị thần tượng âm nhạc được khoảng một tuần thì nhiều người đã xôn xao truyền miệng Uyên Linh đòi catse lên đến 2000 USD cho việc xuất hiện trên một kênh truyền hình giải trí và 40 triệu cho ba bài hát trong một chương trình hát cho sinh viên.
Dù thông tin chưa được kiểm chứng thì khán giả cũng không khỏi ngỡ ngàng và hoang mang vì thần tượng âm nhạc của mình bỗng trở nên quá... cao giá. Về phía Uyên Linh, cô không giải thích cụ thể mà lại nói "nước đôi": "Chuyện ca sĩ đi hát lấy cát-sê là chuyện bình thường. Nếu tôi có phát ngôn gì sơ suất làm cho người hâm mộ chưa hài lòng thì tôi xin gửi tới họ lời xin lỗi. Việc người ta nói tôi đòi giá 2.000 USD cho một show diễn phải đặt trong một văn cảnh, ngữ cảnh phù hợp và chỉ những người trong cuộc mới hiểu được thôi…”.
Bên cạnh đó, Uyên Linh cũng bị các fans hâm mộ cho rằng mình đã xóa sạch "xóm nhà lá" - nơi các fans hâm mộ đã lập ra ở mạng xã hội facebook để giao lưu với thần tượng. Nhiều khán giả không khỏi hồ nghi là Uyên Linh đã nuốt lời hứa mỗi tối lúc 23h sẽ lên mạng nói chuyện với người hâm mộ. Cuối cùng sự việc cũng được sáng tỏ khi Uyên Linh giải thích: "Trang ul.friends bị các bạn spam nhiều quá nên Facebook gửi warning (cảnh báo) cho tôi rồi disable (dừng hoạt động) luôn :) Tiếc quá, nhưng biết làm sao được?".
Những rắc rối vẫn chưa buông tha Uyên Linh, có lần, trong phần bình phẩm về gu ăn mặc của Uyên Linh, một trang mạng không ngại ngần gọi nhan sắc của cô là "cá rô đực" và chê bai ca sĩ này không có gu thẩm mỹ. Chưa hết, nhóm until Uyên Linh trên mạng còn chế bài hát Đường cong để phê phán Uyên Linh là "chưa chi đã nghĩ mình thuộc dạng Diva".
Và "dính" nghi án bị đánh ghen
Những ngày này, các báo mạng "sôi sùng sục" bởi thông tin Uyên Linh bị vợ của một cây guitar đánh ghen tại phòng trà. Sự việc bắt đầu từ một status ngắn ngọn trên FB của một bloger: “Tại sao làm thần tượng âm nhạc mà không lo hát lại lo yêu để bị ăn 4 tát tai vậy em?” khiến cư dân mạng "sàng lọc" tất cả các tên tuổi liên quan đến cuộc thi này trong suốt 3 mùa vừa qua và khẳng định không ai khác, người bị nhắc đến đó chính là Uyên Linh.
Trước dư luận đang "dậy sóng", người quản lý của Uyên Linh khẳng định sẽ không bình luận về thông tin này lại càng khiến những người quan tâm nghi ngờ là sự việc hoàn toàn có thực. Thậm chí một số nguồn tin còn khẳng định rằng, sự việc diễn ra đã cách đây 20 ngày (trước thời điểm Tết Nguyên Đán) và có cả clip quay cảnh đó. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết anh không thể show clip ra được vì đã hứa với đại diện của Uyên Linh là “mãi mãi không bao giờ tung ra".
Chưa biết thực hư như thế nào nhưng có lẽ, chứng kiến tất cả những scandal bủa vây thần tượng âm nhạc Việt Nam từ khi đăng quang đến giờ, khán giả không khỏi cảm thông và chua xót cho những hệ lụy mà cô gặp phải. Âu đó cũng là cái giá của việc làm người nổi tiếng?
Theo Eva