Yêu chân thành nhận được đắng cay?
GiadinhNet - Hôm nay em nhận được tin là anh sắp cưới vợ. Em đau lắm anh à, cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào đau nhói.
Sao vậy anh? Tình yêu dành cho một người dễ dàng thay đổi vậy sao anh? Em đã dặn lòng thôi đừng nhớ, đừng nghĩ đến anh - người đã phụ bạc em, người đã mang đến cho em quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống này.
Vậy mà khi vô tình nghe ai đó nhắc đến anh thì những gì em cố cất giấu tận sâu thẳm đáy lòng lại có dịp trỗi dậy. Vết thương lòng em đã cố gắng để thôi không động vào nó, lại cứ âm ỉ làm em đau nhói. Em đã rất tuyệt vọng, rất đau khổ, nước mắt em vẫn rơi mỗi khi nghĩ về anh.
Khi người ta đặt tình yêu, niềm tin vào một ai đó quá nhiều để rồi nhận lại được chỉ là sự lừa dối phản bội thì đau đớn biết nhường nào. Thà rằng cứ để em không biết gì cả, không nghe thấy gì cả, để em còn một chút niềm tin vào cuộc sống này. Nhưng không, sau tất cả những gì đã gây ra cho em "người ta" vẫn vui vẻ, hạnh phúc xem như không có chuyện gì. "Người ta" mặc nhiên giẫm đạp lên nỗi đau của em để mà vui sống.
Em ước gì anh có thể biến mất khỏi suy nghĩ, biến mất khỏi cuộc sống của em. Cả những ký ức đau khổ mà anh đã đem đến cho em. Em thật sự không muốn nhớ tới nữa. Nhưng làm cách nào hả anh? Anh lấy vợ hai tháng sau khi em biết được sự thật là anh đã phản bội em. Như vậy là anh đã lừa dối em rất lâu rồi phải không anh? Chẳng có bệnh tật nào hết phải không anh, cũng chẳng phải ba mẹ anh sẽ ly dị như lời anh nói, và cả những giọt nước mắt đau khổ rơi trước mặt em đều là giả dối hết phải không anh?
Sao không đơn giản nói rằng anh đã thay đổi, rằng anh không còn yêu em nữa. Như vậy mọi chuyện sẽ nhàng hơn, em sẽ buồn nhưng sẽ tránh được sự tổn thương không đáng có. Nhưng anh đã không làm như vậy.
"Em à! Em biết em quan trọng với anh nhiều lắm không. Anh yêu em lắm! Yêu em nhưng anh lại không biết một ngày mai như thế nào cả, anh sẽ ra sao? Cuộc sống hạnh phúc của em sẽ đi về đâu? Anh khổ tâm lắm! Anh biết em cũng yêu nhiều và sẵn sàng tất cả vì anh. Tự nhiên anh suy nghĩ nhiều và mệt mỏi quá em ơi."
2h sáng anh đã gửi tin nhắn như vậy cho em, em đã rất lo lắng và càng yêu thương anh nhiều hơn. Em tin vào những gì anh đang trải qua, những gì anh đang gặp phải và càng muốn được cùng anh chia sẻ những khó khăn đó. Nhưng người đàn ông em yêu chân thành, yêu không toan tính vụ lợi đã không như em nghĩ. Anh đã lừa dối phụ bạc em, đã để lại cho em một vết thương lòng quá lớn.
Hóa ra cũng là một người đàn ông tầm thường như bao người khác. Anh cũng sống thực dụng và toan tính như bao người em từng gặp. Dẫu biết theo thời gian nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai nhưng niềm tin vào tình yêu trong em còn đủ mạnh để mở rộng lòng mình. Trong cuộc đời này có nhiều thứ mà cái giá phải trả sao đắt quá.
copiuheoluoi