Chủ nhật, 05/02/2012, 21:26(GMT+7)

Day dứt một mối tình

GiadinhNet - Tôi chưa lập gia đình nhưng tôi đã trải qua một mối tình. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ sống thanh thản được bởi mối tình ấy.

Chúng tôi đã chia tay trước lúc tôi phát hiện cô ấy đã có con trong khoảng thời gian chung sống với tôi. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống với cô ấy vì tình yêu chúng tôi đã hết. Tôi cũng không muốn chúng tôi đến với nhau, ràng buộc nhau chỉ vì đứa con.
 
Tôi biết mình như vậy là vô trách nhiệm. Nhưng tôi không biết phải làm sao? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
 
Luc Binh

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • nguyenvotinh2/16/2012 1:33:00 PM

    Tôi đã từng rơi vào trường hợp của cô gái mà anh nói đến. Đó là kết quả của tình yêu, nếu như đó là tình yêu chân chính. Nhưng nó cũng sẽ là bi kịch của tình yêu nếu anh đến với cô ấy vì dục vọng. Một người đàn ông chân chính là người dám chịu trách nhiệm trước việc mình đã làm. Tôi không khuyên anh nên bỏ hay cưới cô ấy. Tôi chỉ mong anh sẽ sống có trách nhiệm với việc làm của mình. Đời người con gái mong manh lắm anh ah! Anh ngủ với hàng trăm cô cũng không ảnh hưởng gì khi anh lấy vợ. Nhưng người phụ nữ khi yêu thật lòng họ mới trao đời con gái cho anh. Và cái giá họ phải trả rất đắt nếu như tình cảm đó không thành. Còn đứa con là sinh mạng, là tất cả mà người phụ nữ mong muốn. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không bỏ nó, cũng sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Nhưng nếu anh là đàn ông thì tôi nghĩ anh nên nhìn nhận và chịu trách nhiệm, cũng như có trách nhiệm nuôi dưỡng sau khi đứa bé chào đời. Đừng để con mình lớn lên mang tiếng là con không có cha anh nhé! Chúc anh tìm ra hướng đi tốt nhất. Tình yêu không phải lúc nào cũng bằng phẳng và toàn màu hồng, đôi lúc có những khoảng lặng riêng, có lúc khủng hoảng. Điều quan trọng là anh nên ngồi lại, ngưng mọi công việc trong một buổi hoặc một ngày để suy nghĩ chuyện của 2 người xem có thật sự là hết yêu hay không, hay chỉ là một lúc sóng gió của tình yêu để có cách giải quyết tốt nhất.

  • Huong2/11/2012 3:23:00 PM

    Vay hay song cho co trách nhiem voi dua con cua minh di, va cung thang than nhin nhan quan he voi co gai de sau nay dung phai an han

  • Thu Ha2/7/2012 1:48:00 PM

    Nếu không còn yêu nữa thì đến với nhau làm gì, sẽ làm khổ tất cả. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chúc bạn sớm có quyết định sáng suốt, thoát khỏi đau khổ bình yên hạnh phúc trên con đường mình lựa chọn.

  • Tung2/6/2012 8:59:00 AM

    Ban hay lay co ay! Vi ban muon khong mat dua con ma minh da tao ra. Ban phai co trach nhiem chu

  • Lily2/5/2012 11:13:00 PM

    Anh có thể hỏi lại mình tại sao anh hết yêu cô bạn gái anh không? Anh thật ích kỉ khi chỉ biết sống cho riêng mình. Anh sẽ sống ra sao và nghĩ sao nếu như cô gái kia vì nghĩ cho anh mà bỏ đi đứa con? Và anh sẽ day dứt ra sao nếu vì bỏ đi đứa con này mà cô gái bị vô sinh về sau? Anh hãy tự hỏi và tự xem lại mình nếu anh còn nghĩ rằng anh là người đàn ông. Có mấy tình yêu đuợc vĩnh cửu? Các cụ vẫn thuờng nói vợ chồng sống với nhau hết tình còn nghĩa. Tôi thấy anh thật ích kỉ. Xem lại mình đi anh.

  • Sống?2/5/2012 11:01:00 PM

    Hoàn cảnh của bạn giống như mấy người mình biết vậy. Thật khó xử, nhưng mình nghĩ sống với nhau một đời không thể không có tình yêu. Có tình yêu thì gia đình mới hạnh phúc và cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa. Chỉ vì đứa con mà ràng buộc nhau cả đời thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chúc bạn có quyết định sáng suốt!