Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miếng bánh bóng đá có ngon không?

Chủ nhật, 15:41 18/09/2011

Theo lý giải của VFF thì các ông bầu tham gia bóng đá đều có mục đích riêng của mình nên khi họ rút lui cũng là... chuyện thường.

Nói như vậy thì phải chăng bóng đá là một miếng bánh quá ngon để ai cũng có thể nhảy vào?
 
Bầu Kiên và 6 đội bóng

Tiếp nhận đội Đường sắt Việt Nam năm 2000, chuyển tên thành ACB để đá 2 năm ở giải hạng Nhất. Đến năm 2003, thăng hạng, chuyển thành LG.ACB.HN rồi cũng trong năm đó xuống hạng.

Nhưng ngay lập tức, ông bầu này mua lại đội Hàng không Việt Nam (tiền thân là Công an Hà Nội) để ở lại V-League. Đổi tên một lần nữa thành LG.HN.ACB, đội này tồn tại đến năm 2008 mới xuống hạng lần nữa.
 
Và đến năm 2011, khi xuống hạng lần thứ 3, bầu Kiên lại mua suất của Hòa Phát Hà Nội. Đội này trên thực tế cũng có một phần “đóng góp” của bầu Kiên khi nó được xây dựng trên nền phần còn lại của LG. HN.ACB năm 2003. Như vậy, tính sơ sơ, hết Đường sắt Việt Nam, CAHN, HKVN, Hòa Phát… đã được “qua tay” bầu Kiên. Đấy là chưa nói, theo tiết lộ của chính ông thì Kienglongbank Kiên Giang cũng có phần của ông khi là cổ đông chính của Ngân hàng Kiên Long.
 
Bầu Kiên và các cầu thủ Hà Nội ACB. Ảnh: Nguyễn Nhân

10 năm qua, bầu Kiên có hẳn một “cuộc chơi bóng đá” riêng của mình, miễn sao HN.ACB tồn tại thì thôi. Để đánh bóng thương hiệu ACB ư? Đây là điều không cần thiết bởi ngân hàng này chẳng liên quan gì đến bóng đá cả. Để đổi lấy ưu đãi về đất ư? Theo bầu Kiên cũng chẳng có. Có lẽ, đối với ông chỉ là thú vui và cái danh vị ông bầu cho cá nhân mình.

Bóng đá và chuyện đất đai

Người ta vẫn tin rằng một số ông bầu nhảy vào bóng đá là để được hưởng các ưu đãi về đất đai theo kiểu địa phương sẽ giao cho cơ chế khai thác nhằm lấy tiền nuôi bóng đá. Nếu điều đó có đi nữa thì các ông bầu vẫn phải bỏ tiền. Ít hay nhiều cũng phải bỏ tiền. Lãnh đạo địa phương đâu phải là tay mơ mà cứ có người đầu tư cho bóng đá thì giao đất đai. Những thương vụ bất thành tại Tiền Giang, Huế, Quảng Nam… là ví dụ.

Đúng là các ông bầu có những ưu đãi về đất đai, thế nhưng, đấy là khi họ phải đồng ý tiếp nhận CLB chứ không được quyền nêu yêu cầu trước rồi mới đến với bóng đá. Kế đến, nếu muốn làm ăn lâu dài tại địa phương, cũng phải tiếp tục rót tiền nuôi bóng đá. Chẳng ai cho không ai cái gì. Thế nên, dù như thế nào, chuyện các ông bầu bỏ bóng đá vẫn là một chuyện không nên xem là bình thường. Nói như bầu Kiên, đã là dân làm ăn, các ông bầu vẫn muốn xem CLB như một món hàng mà bán phải có lời.

Miếng bánh bóng đá, vì vậy cũng đâu phải là quá ngon.

Trở lại với câu chuyện 30 tỷ đồng

Nếu không phải ông Lê Hùng Dũng là Phó Chủ tịch VFF, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Eximbank thì chắc chắn không thể có khoản tiền khổng lồ 30 tỷ đồng rót xuống cho V-League. Năm 2005, ở Đại hội VFF nhiệm kỳ 5, nhờ gói 6 tỷ tiền thưởng cho đội U-23 mà ông Dũng thắng ông Lê Văn Thành của Tập đoàn Động Lực ở chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính. Chính vì thế, 30 tỷ đồng của Eximbank lại có thể là một nước cờ táo bạo khác của ông Dũng.

Một trong những mục đích của khoản tài trợ cao ngất này là tạo “giá sàn” cho các hợp đồng tài trợ kế tiếp nếu có thương hiệu nào đó muốn gắn tên cùng V-League. Coi như đây là cách mà VFF “làm giá” cho thương quyền của mình.

Nhưng cũng có người cho rằng, số tiền 30 tỷ đồng đó nếu dành riêng cho V-League thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu đưa chung vào ngân sách hoạt động của VFF thì có thể nói rằng, bộ máy điều hành đang được “nuôi” từ số tiền của Eximbank cũng không ngoa. Và như vậy, tiếng nói của ông Lê Hùng Dũng mới có giá trị.

Trong trường hợp này, “miếng bánh bóng đá” có ngon không?
 
Theo SGGP
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 phút trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 19 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 40 phút trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bệnh thường gặp - 47 phút trước

Khoảng 50% người lớn có ít nhất một lần bị đau đầu trong năm, một số trường hợp thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Vì thế, người dân nên biết các yếu tố cảnh báo nguy hiểm.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 54 phút trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Khoảng sân 80m2 ở tầng 1 biến thành khu vườn thơ mộng nhờ đôi bàn tay của người phụ nữ

Khoảng sân 80m2 ở tầng 1 biến thành khu vườn thơ mộng nhờ đôi bàn tay của người phụ nữ

- 56 phút trước

Khoảng sân được thiết kế thành một không gian xanh, vô cùng thoáng đãng và đẹp mắt, khiến ai nấy đi qua cũng phải khen ngợi.

Trổ tài nầu phở tại nhà thơm ngon, chuẩn vị phở Hà Nội

Trổ tài nầu phở tại nhà thơm ngon, chuẩn vị phở Hà Nội

Ăn - 1 giờ trước

Nếu như cả gia đình bạn đều yêu thích món phở bò nhưng lại không có đủ thời gian để chuẩn bị thì cuối tuần sẽ là thời gian tuyệt vời để bạn trổ tài vào bếp.

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Tâm sự - 1 giờ trước

Mấy tháng nay, tôi luôn thấy con gái đi làm về trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Tôi gặng hỏi nhưng con không nói, chỉ kêu công việc áp lực. Khi đọc được những dòng tâm sự con viết trong nhật ký, tôi thực sự hoảng loạn.

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 1 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Tâm sự - 1 giờ trước

Buổi chiều mẹ tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc của bố rồi cho ông ở tầng 2. Bà ở tầng 1.

Top