Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu Minh: 'Tôi từng rất ghét Lacchezar'

Thứ ba, 19:11 05/07/2011 | Giải trí

Nữ hoàng khiêu vũ cho biết, chị và bạn nhảy từng căng thẳng, tranh cãi tới mức chỉ muốn cuộc thi nhanh kết thúc để mau chóng thoát khỏi anh chàng khó tính.

 
Nhưng khi Lacchezar chuẩn bị về nước, giọng ca "Đường cong" lại buồn không nói nên lời.
 
- Trong đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ, MC Thanh Bạch và Đoan Trang đã đọc nhầm số điểm của chị và Thủy Tiên. Lúc đó phản ứng của chị thế nào?

- Tôi thực sự không để ý tới và không nhớ Đoan Trang đọc gì. Sau khi thực hiện xong hai bài nhảy, người tôi cứ lâng lâng. Thậm chí, tôi còn không biết mình được bao nhiêu điểm. Tôi chỉ nghe thấy Đoan Trang đọc tên người được cúp Bạc là Thủy Tiên. Lúc ấy tôi vỡ òa vì vui mừng. Bây giờ ngồi nghĩ lại hơi áy náy một chút vì đó là sự vui mừng trên đau khổ của người khác.

Trước đêm chung kết, tôi tự tin vào chuyên môn, kỹ thuật của mình. Nhưng kết quả Bước nhảy Hoàn vũ không chỉ có điểm số từ Ban giám khảo mà 50% là do quyết định của khán giả. Khán giả có những thị hiếu khác nhau. Các đêm thi trước, Thủy Tiên và Nguyên Vũ đều nhận được lượng bình chọn rất lớn. Đây là trở ngại cho tôi trên con đường tiến tới chức vô địch. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình và kết quả là sự công nhận xứng đáng, bù đắp cho những nỗ lực của tôi trong suốt 3 tháng qua.
 
Thu Minh bật khóc vì hạnh phúc khi trở thành Nữ hoàng khiêu vũ.

- Chị đánh giá gì về hai đối thủ của mình trong đêm cuối?

- Mỗi thí sinh có một sắc thái riêng. Nguyên Vũ nhiều chiêu bất ngờ, chịu khó đầu tư về ý tưởng. Thủy Tiên vẫn dễ thương đúng như chất của cô ấy từ trước đến giờ. Tôi bị ấn tượng với phần nhảy freestyle của Thủy Tiên. Cô ấy dám vác hẳn một con trăn lên sân khấu. Đó là điều suốt cuộc đời này tôi không bao giờ làm được (cười).

- Chiến thắng ở Bước nhảy Hoàn vũ có gì khác với chiến thắng tại Tiếng hát Truyền hình năm chị 16 tuổi?

- Bạn còn quên tôi đã giành giải Vàng, giải Bạc tại Liên hoan giọng hát vàng Asean hồi đầu năm nay. Tôi thi hát rất nhẹ nhàng. Với tôi, hát như ngấm vào trong máu, chỉ cần mở miệng ra là âm thanh cất lên không cần cố gắng hay suy nghĩ gì nhiều. Điều duy nhất cần làm là đặt cảm xúc của mình vào trong bài hát. Còn với dancesport, tôi như một đứa trẻ bước vào cuộc thi đầu đời, sự tự tin không nhiều. Vì thế cảm giác chiến thắng thật mãnh liệt. Nguyên Vũ đùa tôi rằng, tôi giống như đăng quang nữ hoàng sắc đẹp còn anh ấy và Thủy Tiên là Á hậu 1, Á hậu 2. Anh ấy còn bảo: “Hoa hậu cố gắng hoàn thành trách nhiệm xã hội cho tốt nhé, nếu không Á hậu sẽ soán ngôi đấy”.

- Người đầu tiên chia sẻ với chị niềm vui này?

- Chắc chắn là bạn nhảy của tôi. Khi MC công bố, tôi bật khóc, Lacchezar ôm ghì lấy tôi và nói: "Cat, đừng khóc giờ nhé" (Cat là tên thân mật của tôi). Tôi và anh ấy cùng trải qua nhiều hạnh phúc, vui vẻ cùng vất vả khó khăn, thậm chí là bất đồng, căng thẳng với nhau, tưởng chừng không thể cùng nhau đứng trên sàn nhảy được nữa. Lacchezar khó tính và cầu toàn, anh ấy luôn đòi hỏi tôi phải chuyên nghiệp, thực hiện những động tác khó trong khi tôi thấy mình chỉ là dân amateur. Trong lúc luyện tập, chỉ cần sai động tác nhỏ, anh ấy cũng bắt tôi tập lại từ đầu bài, làm tới làm lui mấy chục lần. Đêm thứ 9, chúng tôi phải thi 2 bài trong khi chỉ có ba ngày rưỡi ngày để tập; tuần trước đêm chung kết, Lacchezar còn bị ốm, làm tôi rất mệt mỏi và hoang mang. Tuy nhiên, tôi không dám tranh cãi vì bài học tôi rút ra là: càng cãi nhau càng căng thẳng. Những lúc quá uất ức, tôi chỉ biết òa khóc.

Trên sân khấu, tôi tự tin mạnh mẽ bao nhiêu thì trong chuyện tập luyện thi cử này, nhiều lúc tôi thấy mình yếu đuối. Có những lúc tôi hận và ghét Lacchezar kinh khủng, chỉ mong cuộc thi mau kết thúc để thoát khỏi anh ấy. Tôi còn nói thẳng với Lacchezar là: “Tôi ghét anh”. Đáp lại, anh ấy nói: “Tôi cũng ghét cô”. Tuy nhiên, thật tâm tôi yêu quý và cám ơn Lacchezar rất nhiều. Có những điều tôi nghĩ mình không bao giờ làm được, nhưng nhờ sự khó tính, khắt khe của anh ấy mà tôi đã vượt qua.
 
Người chị muốn cám ơn nhất là chàng bạn nhảy điển trai Lacchezar.

- Nhưng khi chị và Lacchezar nhảy rumba trên sân khấu, Ban giám khảo đều thống nhất, hai người nhảy xuất phát từ tình yêu không giả dối, vay mượn. Chị nói sao về những nghi ngờ tình cảm giữa hai người?

- Điệu rumba là bài nhảy duy nhất trong Bước nhảy Hoàn vũ mà từ đầu tới cuối tôi cảm thấy mình như đang hát, không gặp bất cứ khó khăn gì, không cần băn khoăn suy nghĩ chân mình thế nào, tay mình ra sao. Chỉ cần đặt trọn vẹn cảm xúc, trái tim vào bài nhảy - điều đó thể hiện qua ánh mắt, khuôn mặt tôi, như những gì các bạn đã thấy. Tình cảm giữa hai người thì tôi xin giữ cho riêng mình. Nhưng bài nhảy của tôi còn có thêm một tình cảm khác, lớn không kém. Đó chính là ánh mắt, nụ cười, vòng tay xiết chặt của đồng nghiệp và những người bạn Bulgaria trước khi tôi bước ra sàn nhảy.

- Đây dù sao cũng là một cuộc thi, không thể thiếu yếu tố cạnh tranh. Làm sao để chị có sự ủng hộ từ các đối thủ?

- Trước khi tôi ra sân khấu, Huy Khánh, Kim Hiền, Đại Nghĩa, Hứa Vĩ Văn, Anh Khoa... đều đứng dậy vỗ tay và động viên tôi cố lên. Đây là cuộc thi mà tôi cảm thấy không hề có sự ganh đua, chỉ có sự cố gắng. Mọi người đều dễ thương và luôn làm tôi vui trong suốt 3 tháng trời. Đặc biệt, các vũ công Bulgaria tận tình chỉ dẫn cho tôi từng chút một. Họ là những người chuyên nghiệp, nhìn thấy khả năng của tôi nên muốn giúp đỡ để tạo ra một bài thi hoàn hảo.
 
Tisho luôn nhắc nhở tôi phải luôn ngước mặt lên vì bạn nhảy của tôi cao lớn, nếu tôi cúi mặt xuống sẽ rất xấu. Alex trước buổi thi đã bảo tôi về khách sạn nghỉ ngơi, còn anh ấy đích thân cầm áo của tôi ở lại đính đá thêm vào cho tôi suốt cả buổi chiều. Trong phần rumba, mỗi lần Lacchezar bế tôi lên cao, tôi đều bị ngã, chính Alex đã chỉ cho tôi cách làm sao để leo lên nhanh gọn. Các bạn nữ chỉ cho tôi cách đánh hông sao cho đúng và gợi cảm. Tôi rất xúc động vì những tình cảm chân thật mà họ dành cho mình. Riêng với Lacchezar, dù nhiều lần xung khắc, chúng tôi vẫn có những kỷ niệm thật tuyệt vời cùng nhau và luôn dành cho nhau những tình cảm yêu quý và tôn trọng.
 
Chiến thắng giúp Thu Minh cảm thấy vượt qua chính mình.
 
- Thân thiết như vậy, ngày ở lại Việt Nam của các vũ công Bulgaria cũng không còn nhiều. Chị chuẩn bị ra sao cho cuộc chia ly?

- Sáng nay tôi đã cảm thấy buồn, thấy hụt hẫng và trống vắng như mất đi điều gì đó. Bình thường, tôi quen dậy từ 8 giờ, thứ ba lên công ty chọn nhạc lên ý tưởng cho bài nhảy. 3 tháng trời, ngày nào tôi cũng gặp Lacchezar. Tối nay, anh ấy quay trở lại Bulgaria. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho sự chia tay này. Tôi cũng đã nghĩ tới việc tặng anh ấy một món quà làm kỷ niệm, nhưng món quà như thế nào thì xin bí mật.

- Bước nhảy Hoàn vũ 2011 khép lại nhưng những lùm xùm xung quanh cuộc thi vẫn xuất hiện. Thậm chí Kim Hiền đã lên báo nói về sự không minh bạch của hệ thống bình chọn. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi hài lòng với những gì mình đã làm trong chương trình dù có lúc chính bản thân tôi cũng áp lực trước các bài báo. Người ta nói về việc tôi đạo bài nhảy, nói tôi mới chính là người đáng bị loại… Nhưng giờ nhìn lại tôi chỉ thấy vui vì đã vượt qua những điều đó và chiến thắng chính bản thân mình. Tôi luôn nhìn mọi vấn đề theo chiều hướng tích cực. Biết đâu chính những lùm xùm đó làm chương trình thêm hấp dẫn? Ngay cả bản thân tôi luôn được coi là không có đối thủ nhưng có tuần xuống vị trí thứ hai, thậm chí rơi vào nhóm nguy hiểm. Tôi thấy đó là điều bình thường. Nếu tuần nào cũng đứng nhất thì không chỉ khán giả mà chính bản thân tôi cũng thấy Bước nhảy Hoàn vũ chẳng còn gì thu hút nữa.

- Người ta thường nói, ông trời lấy của người thứ này sẽ bù đắp cho họ thứ kia. Bản thân chị có bao giờ nghĩ, giải thưởng tại Bước nhảy Hoàn vũ giống như sự bù đắp cho chị sau những đổ vỡ tình cảm?

- Tôi không cho rằng như thế. Nếu đã bù đắp thì phải bù đắp cho tôi một người đàn ông khác chứ. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, không lẫn với nhau được. Chúng tôi đã gần cưới nhau, coi nhau như vợ chồng nên sự đổ vỡ làm tôi hụt hẫng rất nhiều. Nhưng phải nói là, nhờ Bước nhảy Hoàn vũ mà tôi nguôi ngoai nỗi buồn. Cuộc thi khiến tôi bận rộn, không còn thời gian gặm nhấm sự thất vọng.

Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Hơn nữa tôi cũng không rảnh đâu. Tôi đang lao đầu vào hoàn tất những công đoạn cuối của album vì so với dự định, nó đã bị chậm mất hai tháng.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Đỗ Hà lên tiếng trước thông tin yêu và sắp cưới thiếu gia

Hoa hậu Đỗ Hà lên tiếng trước thông tin yêu và sắp cưới thiếu gia

Thế giới showbiz - 14 phút trước

Hoa hậu Đỗ Hà có phản ứng ngại ngùng khi bị hỏi trực tiếp chuyện tình cảm.

Ảnh paparazzi tôn lên nhan sắc như 1 thước phim điện ảnh của Suri Cruise trong sinh nhật tuổi 18

Ảnh paparazzi tôn lên nhan sắc như 1 thước phim điện ảnh của Suri Cruise trong sinh nhật tuổi 18

Thế giới showbiz - 16 phút trước

Suri Cruise - con gái của Tom Cruise và Katie Holmes - đã chính thức bước sang tuổi 18.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ trước tin đồn ác ý về chồng, sức khỏe nam nghệ sĩ hiện ra sao?

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ trước tin đồn ác ý về chồng, sức khỏe nam nghệ sĩ hiện ra sao?

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Thông tin thất thiệt NSND Công Lý qua đời khiến bà xã của nam nghệ sĩ bức xúc.

Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Giải trí - 1 giờ trước

Ngoài nhân vật Nghĩa của "Trạm cứu hộ trái tim", Đạt của "Dưới bóng cây hạnh phúc", Khải trong "Về nhà đi con" cũng nằm trong danh sách những người chồng đáng ghét trên màn ảnh nhỏ.

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Nhân dịp bước sang tuổi 50, Victoria Beckham vừa tiết lộ bí quyết để cô có được một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc bên danh thủ David Beckham suốt 25 năm qua.

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Những lời tố cáo của vợ cũ khiến hình tượng đẹp của nam diễn viên này sụp đổ trong mắt công chúng.

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều, Anh Dũng lý giải chỉ đi sự kiện thay bạn gái - Trương Ngọc Ánh và chụp chung một tấm ảnh với Đào Lan Phương nhưng lại bị "thêu dệt".

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 8 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Top