Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Em và con đang ở đâu?"

Thứ sáu, 08:12 22/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Bốn ngày đau thương, hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt luôn dõi theo quá trình truy tìm chiếc xe dưới dòng nước dữ.


Buổi sáng định mệnh ngày 18/10, chiếc xe khách chở 40 người trên đường từ ĐăK Nông ra Hà Tĩnh đã lao xuống dòng sông Lam.
 
Sáng sớm 21/10, trên bến Lam Hồng, những giọt nước mắt đã rỏ xuống, khi những thi thể đầu tiên được lên khỏi mặt nước…
 

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đổ ra bến sông.

 
Tìm kiếm trong nước mắt
 
Bến Lam Hồng sáng 21/10, từng dòng người đổ về, nối đuôi nhau thành những hàng dài, không khí căng thẳng đến tột độ. Mọi phương tiện cùng lực lượng cứu hộ đã có mặt từ sáng sớm. Lán khâm liệm và chiếc bàn thờ chung đã được lập bên bờ sông. Trong lời khấn cầu hoà cùng tiếng nức nở, thân nhân của những người xấu số và cả những người xa lạ đều mong sớm tìm được thi thể các nạn nhân, cho họ đỡ phải nằm dưới dòng nước lạnh.
 
Dọc bờ sông, tiếng khóc ai oán của thân nhân các nạn nhân như xé nát dòng sông. Đã 4 ngày nay, họ không thiết ăn uống, nghỉ ngơi, thân thể rã rời. Sáng nay, họ đổ dồn ra bờ sông để nhận diện người thân. Lực lượng cứu hộ, không ai nói với ai điều gì nhưng tất cả đều gắng sức làm công việc của mình. Dòng sông vẫn vô tình, nước đục ngầu cuồn cuộn chảy.
 
Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh quân khu IV - cho biết, do nước chảy xiết, chiếc xe lại bị cát vùi lấp nên tuy đã xác định được vị trí, lực lượng cứu hộ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nghe thấy lời của ông Cường, nhiều tiếng nức nở lại bật ra. Nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt của những người đàn ông, đàn bà, già có, trẻ có. Họ là thân nhân của các nạn nhân đang nằm dưới sông. Có người nhìn ra hướng sông, miệng gọi tên người thân của mình, gọi đến khản giọng nhưng không ai đáp lại...
 

Bà Hoàng Thị Thái đau đớn dõi theo quá trình tìm kiếm và hy vọng sớm tìm được thân nhân. Bà Thái có ba người thân trong gia đình bị mất tích gồm: chị ruột và hai cháu (bà Yến, chị Mai Nhi và cháu Gôn)

 
“Em và con đang ở đâu?”
 
Nhưng rồi sự nỗ lực đã có kết quả. Cho đến 8 giờ 15 phút, đội tìm kiếm đã đưa được nạn nhân đầu tiên lên bờ. Đó là anh Đinh Văn Lương, sinh năm1969, ở Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định. Trong người nạn nhân vẫn còn nguyên chiếc ví đầy đủ giấy tờ, 1 đồng hồ đeo tay, nhẫn vàng và chiếc kính đen. Nhìn thấy anh Lương, người thân của anh đã ào ra, gọi tên anh trong nghẹn ngào. Việc khâm liệm cho nạn nhân nhanh chóng được tiến hành.
 
Trong tâm trạng buồn đau, ông Nguyễn Văn Nam, hiện trú ở Krông mây - Đăk Nông, cha của nạn nhân Nguyễn Thị Duyên thẫn thờ nói: “Con tôi vào Đắk Nông làm ăn đã 10 năm nay. Từ đó đến nay cháu mới về quê thăm bố mẹ, gia đình, ai ngờ lại chết thảm thế này. Đau đớn quá...”.
 
Cũng với tâm trạng ấy, anh Trần Văn Trường quê ở Hải Hậu, Nam Định nói trong nước mắt: “Vợ tôi và con gái 2 tuổi đã vĩnh viễn ra đi mất rồi, để lại mình tôi với 2 con thơ dại. Điều làm tôi đau khổ nhất là trước lúc vợ vào chơi với em gái ở Đăk Nông, tôi không ở nhà nên vợ chồng không gặp được nhau. Khi nghe tin dữ tôi đã bắt xe từ Nam Định vào ngay. Xót xa quá Huệ ơi, em đang ở đâu, con đang ở đâu, sao không về với anh!”, anh Trường nhìn xuống dòng sông đớn đau gọi vợ.
 
Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận xe khách để đưa nạn nhân ra.
Ảnh: Hồ Hà
 
Đứng gần đó, ông Phạm Tiến, quê ở Trực Ninh, Nam Định  - bố nạn nhân Phạm Văn Tưởng - rầu rĩ kể: “Vợ chồng Tưởng vào Đăk Nông làm ăn khoảng 8 năm nay. Cháu có 2 đứa con, đứa lớn 5 tuổi gửi về ngoài quê cho chúng tôi nuôi. Suốt 8 năm ấy, cháu về chơi với chúng tôi được 1 lần. Lần thứ hai thì xảy ra cơ sự này. Sao số phận lại nghiệt ngã với con tôi đến thế!”. Ông Tiến bảo, gia đình đã đi đến thống nhất, sẽ đưa vợ con anh Tưởng về Nam Định, bố con, ông cháu sẽ đùm bọc, cưu mang lẫn nhau tiếp tục sống.
 
Đúng 10 giờ 55 phút, chiếc xe khách bị nạn đã được đưa lên mặt sông, lực lượng cứu nạn khẩn trương kéo xe vào bờ. Ngay sau đó các thi thể trong xe đã được đưa ra khỏi xe đến nhà khâm liệm. Tất cả đều lặng im, trời đất Lam Hồng ứa lệ trước những thi thể đã bắt đầu biến dạng.
 
Trong mùi hương trầm tang tóc, tất cả chúng tôi đều lặng người, không ai có thể cầm lòng khi những thi thể được đưa vào quan tài. Những tiếng gọi con, gọi cháu thảm thiết đến xé lòng. Bà Hoàng Thị Hương, mẹ của nạn nhân Đỗ Thị Lan thổn thức: “Sao không cho tôi chết luôn theo con, theo cháu rứa trời. Khổ lắm mọi người ơi! Cháu tôi mới 8 tháng tuổi vậy mà ông trời lại nỡ để cháu đi trong đớn đau này sao?”.
 
Đúng vào giờ phút đó, nạn nhân Đỗ Thị Lan đã được đưa vào bờ. Bà Hương vừa nhìn thấy mặt con gái đã ngất lịm. Anh trai của chồng chị Lan nói thảng thốt: “Trời ơi! vậy còn cháu tôi, đứa bé 8 tháng tuổi đâu rồi?”. Không lâu sau đó, cháu Vũ Ngọc Ạnh, con chị Lan cũng đã được tìm thấy. Tất cả những người đứng trên bờ khi nhìn thấy bé Ngọc Anh đều bật khóc.
 
Bà Hoàng Thị Hương - mẹ nạn nhân Đỗ Thị Lan - bàng hoàng,
đau xót.
 
Lá vàng còn ở trên cây…
 
Là một trong những nạn nhân may mắn thoát chết, bà Trần Thị Mừng nay lại đang thẫn thờ chờ nhận thi thể con mình. Khi tai nạn xảy ra, bà và con trai là Phạm Văn Tuyên ngồi ở đầu xe. Lúc xe lao xuống nước, bà chui ra được. Trước khi thoát khỏi xe bà còn nghe thấy Tuyên hô hoán và cố cứu giúp những phụ nữ, trẻ em thoát ra ngoài. “Khi chiếc xe sắp chìm, tôi gào lên giục nó cởi áo nhảy ra, nhưng không kịp. Tôi bấu vào thành xe cố lôi tay cháu, nhưng rồi đành buông vì nước lũ cứ ào ào cuốn chiếc xe đi” - bà Mừng nói.
 
Bà bảo, nếu không có cháu Trung bơi thuyền ra cứu thì chắc là bà đã đi theo con trai rồi. Thấy thi thể con vẫn chưa được tìm thấy, bà Mừng không thể bỏ dở câu chuyện, nước mắt chảy tràn trên mặt.
 
Đến 14 giờ 30 phút ngày 21/10, thi thể của 14 nạn nhân đã được tìm thấy và xác định được danh tính. Thủ tục nhanh chóng được hoàn tất để người nhà các nạn nhân đưa họ về quê. Ông Nguyễn Nhật - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
 
Vậy là đêm nay và có thể nhiều ngày nữa, cuộc tìm kiếm sẽ vẫn phải tiếp tục. Cầu mong anh linh của những người xấu số sớm phù hộ để lực lượng cứu nạn tìm được họ, làm vơi đi phần nào nỗi đau khổ của người thân....
 
4h sáng ngày 18/10, chiếc xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến địa phận xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Chiều cùng ngày, 19 trong tổng số 37 hành khách đã mất tích giữa dòng nước xiết. Đến chiều ngày 20/10, lực lượng tìm kiếm gồm gần 2.000 con người (công an, bộ đội, dân chài, thậm chí có sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm) đã xác định được vị trí chiếc xe khách. Từ sáng sớm ngày 21/10, đội cứu nạn tiến hành trục vớt chiếc xe, diễn biến như sau:
 
6 giờ 30: Lực lượng cứu hộ phát hiện và trục vớt một thi thể trôi dưới chân cầu Bến thủy.
 
8 giờ: Chuẩn bị tiến hành trục vớt.
 
8 giờ 40: Thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy và được đưa về nơi tập kết.
 
9 giờ – 9 giờ 30: Chuẩn bị cho đội thợ lặn 20 người xuống đáy sông luồn cáp
 
9 giờ 50: 15 thợ lặn cùng máy thổi cát được đưa xuống đáy sông để thổi cát và luồn cáp qua xe.
 
10 giờ 45: Luồn được dây cáp qua xe.
 
11 giờ – 11 giờ 40: Thi thể thứ 4 được tìm thấy. Chiếc xe được kéo lên khỏi mặt nước.
 
12 giờ 5: Chiếc xe được kéo vào bờ. Cho đến lúc này đã tìm thấy 6 nạn nhân.
 
14 giờ 30: Chiếc xe được đưa lên bờ. Tổng cộng đã tìm được 14 thi thể nạn nhân, trong đó 10 thi thể tìm thấy trong xe.
 
15 giờ 20: Trên xe không còn thi thể nào, chỉ còn lại một ít đồ đạc.
 
15 giờ 40: Tìm thấy thi thể thứ 15, gần cầu Bến Thủy, nhưng sau đó xác định không phải hành khách đi trên xe.
 
17 giờ 30: Cuộc tìm kiếm tạm dừng, số nạn nhân của vụ chìm xe được tìm thấy 14 người, như vậy còn 5 nạn nhân vẫn mất tích.
 
Hồ Hà
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top