"Thâm cung bí sử" (16-12): Vực thẳm phía trước
GiadinhNet - Thiên Lý tham tiền tới mức không để ý gì tới những phản ứng thầm lặng của chồng.
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
Là một người có tri thức, có văn hoá, Bá không sống với vợ theo kiểu gia trưởng. Anh không bao giờ cáu gắt, quát tháo, ra lệnh. Sự hài lòng của anh thường được biểu hiện bằng nụ cười tươi hoặc bằng một vài lời khích lệ. Còn khi không hài lòng thì anh im lặng nhưng đó là sự im lặng băng giá.
Hai vợ chồng sống với nhau trong cảnh bằng mặt mà không bằng lòng. Bá rất sợ hai con phải đau khổ nếu bố mẹ ly hôn. Đó là lý do chính anh chấp nhận cuộc sống hạnh phúc giả tạo.
Còn Thiên Lý thì rất cần cái danh tiến sĩ của chồng. Nếu Bá không đứng tên là giám đốc trung tâm thì Lý sẽ rất khó mời người hợp tác và cũng sẽ có rất ít học trò. Trong cảnh chiến tranh lạnh này người ta dễ nhìn rõ những điểm yếu của nhau.
"Không ưa thì dưa có dòi". Ngày xưa nụ cười rộng rãi của Bá khiến Thiên Lý phải xiêu lòng. Còn bây giờ vẫn nụ cười ấy nhưng Lý thấy vô duyên. "Cười gì mà ngoác cả mồm ra, để hở cả hai hàng lợi đỏ hỏn". Ngày xưa Thiên Lý từng nói rằng hôi khét là mùi đặc trưng của đàn ông. Nếu một người đàn ông lúc nào cũng thơm phức thì đó là anh chàng tám vía. Còn giờ thì Thiên Lý thấy chồng hôi như cú, bẩn thỉu như khỉ. "Không hiểu tại sao mà mình có thể sống chung với người ấy được cả chục năm trời".
Còn Bá thì thấy vợ tham như mõ và bần tiện, quay quắt hơn cả con buôn ở chợ trời. Mỗi ngày họ thấy ghét nhau thêm một chút, khinh nhau thêm một chút. Một đời sống hôn nhân như vậy thì trước mặt họ là vực thẳm.
Thiên Lý vẫn xinh đẹp. Hai lần sinh nở chỉ làm cô thay da đổi thịt chứ không huỷ hoại nhan sắc của cô. Và một người đẹp càng nhiều tiền càng đẹp hơn. Nhưng động vật đã ăn là phải bài tiết. Cô kiếm tiền thì phải tiêu tiền. Cô có nhan sắc thì phải tận hưởng nhan sắc của mình.
Một lần, Thiên Lý tiếp nhận một học sinh đăng ký luyện thi. Anh chàng này tên là Cương, cao ráo và khoẻ mạnh. Cương đã thi trượt đại học hai lần và bây giờ anh ta muốn luyện thi để thử sức mình một phen nữa. Ngồi đối diện với Thiên Lý, Cương nhìn chằm chằm vào bộ ngực hở hơi sâu của cô với ánh mắt thèm thuồng. Thiên Lý nhận ngay ra cái nhìn khao khát của chàng trai. Cô nói với Cương, đầy tự tin: "Cậu yên tâm. Năm nay cậu sẽ đỗ đại học. Nhưng cậu phải thật ngoan cơ".
Khi Cương đóng tiền học, Thiên Lý xua tay: "Cậu cất tiền đi. Khi nào cậu nhận giấy báo đỗ đại học thì hãy mang tiền học đến nộp cho tôi và phải nộp gấp đôi". Và Cương hứa: "Em sẽ cực ngoan. Cô bảo gì em cũng vâng theo".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|