Thứ năm, 02/09/2010, 13:11(GMT+7)

Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

GiadinhNet- Sáng 2/9, tại dòng sông Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình diễn ra lễ hội bơi - đua thuyền truyền thống.

Đối với những người dân Lệ Thuỷ, Quảng Bình - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đi làm ăn xa, Tết Nguyên đán có thể không về, nhưng Tết Độc lập nhất định phải đoàn viên.
 
Cứ đến ngày 2/9 hàng năm, dòng sông Kiến Giang (Lệ Thủy) thơ mộng hiền hòa trở nên “dậy sóng” bởi những cuộc thi đua thuyền giữa các làng, xã trong toàn huyện.
 
Lễ hội đua - bơi thuyền mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người dân Lệ Thủy, xuất thân vốn là lễ hội để người dân cầu mưa, cầu an và mùa màng bội thu. 
 
Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang năm nay đông hơn với sự tham gia của hơn 30 thuyền bơi - đua và còn có ý nghĩa thiêng liêng khi đúng vào dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú sinh ra bên bờ sông Kiến Giang tròn 100 tuổi.
 

Khai mạc Lễ hội đua - bơi thuyền truyền thống. Ảnh: VQ 

 
Năm nay, đội đua - bơi thuyền làng An Xá, xã Lộc Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp hạ quyết tâm phải vô địch để dành món quà ý nghĩa này tặng Đại tướng nhân dịp sinh nhật lần thứ 100. Sự quyết tâm đó đã thôi thúc “trai bơi, gái đua” làng An Xá giành giải cao nhất của lễ hội.
 
Dưới đây là một số hình ảnh PV GiadinhNet ghi lại tại lễ hội đua bơi Lệ Thủy sáng nay:
 

Xuất phát

Gõ mõ để giữ nhịp mái chèo

Ganh đua

Hàng ngàn người đến thật sớm để chọn cho mình chổ đẹp nhất để xem lễ hội bơi - đua thuyền truyền thống.

1001 cách cổ vũ.

Cầm đài để nghe tường thuật trực tiếp từ Đài Truyền thanh Huyện
Lệ Thủy về vị trí các đội bơi.

Vươn ra sông để xem cho rõ đội bơi của mình

Dùng đủ mọi loại thuyền để theo đoàn bơi.

Dùng ống nhòm bể theo dõi đội bơi của mình.

Đội vô địch An Xá

Đại diện đội đua An Xá, xã Lộc Thủy - quê hương Đại tướng
 Võ Nguyên Giáp. nhận Cúp chiến thắng.
 
Vĩnh Quý

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment