Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Yêu râu xanh" làm nhục bé gái trong bụi rậm

Thứ hai, 17:46 16/08/2010 | Pháp luật

Đối tượng đã kéo X vào sát trong bụi và giở trò đồi bại mặc cho cháu X. phản ứng, la hét.

Sự việc đã trôi qua 10 ngày, nhưng người dân vùng gò đồi H.T (H. Hương Trà, TT-Huế) vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa trước tin cháu bé V.T.X (học sinh lớp 6) đang trên đường đi học thêm thì bị một kẻ lạ mặt kéo vào ven QL49 để làm nhục và đe dọa.

Nỗi đau người mẹ

Chúng tôi trở lại nhà cháu V.T.X khi năm học mới gần bắt đầu. Sau nhiều ngày buồn bã, mất ăn, mất ngủ, chị L.T.H - mẹ cháu X. cho biết, đây là những người đầu tiên chị tiếp chuyện. “Hôm đó, khoảng 13 giờ một ngày đầu tháng 8, cháu X. nói với tui, con đi qua nhà dì mượn xe đạp để đi học thêm. Nhưng khoảng 30 phút sau, thì tui thấy có 2 chú thanh niên ở cùng làng chở cháu về nhà. Nhìn cháu X. vẻ mặt hoảng hốt, nhợt nhạt, tui đoán có chuyện chẳng lành. Khi đó, hỏi 2 thanh niên trong làng  có phải lái xe tông cháu X. thì họ bảo không phải. Rồi, 2 thanh niên bỏ đi và nói là chị hỏi cháu X. sẽ rõ mọi chuyện” - chị H. nghẹn ngào nhớ lại.

Ngay lúc đó, cháu X. chạy vào nhà, ôm mặt khóc và kể lại mọi chuyện với bố mẹ. Theo cháu X. thì hôm đó chiếc xe đạp của gia đình bị hỏng, nhưng buổi sáng bố ra đồng sớm nên chưa kịp sửa, vì vậy X. đi bộ đến nhà của dì ruột là L.T.K (cách nhà X. khoảng 400m để mượn xe) nhưng nhà dì đi vắng nên tiếp tục đến nhà cô cũng gần đó để mượn được xe cho kịp đến lớp. Nhưng khi X. đang đi bộ đến nhà cô, trên đoạn cầu số 2 (nằm trên QL49) thì có 1 xe máy chạy từ hướng Bình Điền về TP Huế.

Thấy X. đang đi bộ, một thanh niên lạ mặt đi trên xe máy nói với X. “Lên đây chú chở đi”. Lúc đó, X. không chịu và nói là cháu đi bộ cũng được. Người thanh niên lạ mặt này tiếp lời: “Cứ lên đây chú chở đi, đi bộ chi cho mệt”. Thấy xe máy của người thanh niên lạ mặt chạy chầm chậm, X. hoảng sợ và bỏ chạy thì người thanh niên này bất ngờ nhảy xuống xe bồng X. bỏ lên xe và đe dọa: “Mi la lên tau đánh chết”.

Sau đó, người này chở X. đến cầu Dốc Boai (cách cầu số 2 khoảng 500m) và quay đầu xe ngược lên hướng Bình Điền, rồi thả X. xuống đường và xô vào trong một đám bụi rậm. Lúc này, người này tiếp tục đe dọa: “Mi la lên là tau đánh chết”. Sau đó, đối tượng này đã kéo X. vào sát trong bụi và giở trò đồi bại mặc cho cháu X. phản ứng, la hét. “Lần đầu cháu la lên thì chú nớ tát một cái vào mặt và đe dọa. Cháu tiếp tục la thì chú lại bóp cổ và...” - cháu X. kể lại với vẻ mặt thất thần. Thực hiện xong trò đồi bại, nghe tiếng một số thanh niên, sợ bị phát hiện nên tên “yêu râu xanh” nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Nhìn con gái với vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ mà chị H. lòng càng quặn thắt. Từ ngày cháu X. gặp chuyện không may, hôm nào chị H. cũng cố gắng thu xếp công việc đồng áng để có thêm chút thời gian bên con, động viên con khi năm học mới đang bắt đầu. Còn anh V.V.L - bố cháu X. đượm buồn, nói: “Từ ngày cháu X. xảy ra chuyện, vợ chồng tui lo sợ lắm. Cũng may, sau khi giám định, sức khỏe của cháu không bị ảnh hưởng nghiêm trọng”. Sự việc xảy ra khiến những ngày qua gia đình cháu X. rất đau buồn. Cháu X. cho biết: “Từ ngày bị làm nhục, cháu không dám đi học thêm và đợi vào năm học mới rồi tính sau”.
 

Em M.V.P - người cung cấp thông tin quan trọng giúp lực lượng CA truy bắt hung thủ.

Truy tìm tên “yêu râu xanh” từ biển số xe

Sau khi giở trò đồi bại, đối tượng lạ mặt lên xe tẩu thoát và nghĩ là mọi chuyện không ai hay biết. Nhưng không ngờ, trong khi đối tượng lạ mặt giở trò đồi bại, thì em M.V.P (1990, trú xã Hương Thọ) đi bứt lạt ở ven rừng gần đó nghe tiếng la hét của 1 bé gái. Tuy nhiên, P đi quanh khu vực đó quan sát thì không phát hiện gì. Đang cố tập trung để định dạng địa điểm tiếng đứa trẻ kêu, thì Phước tiếp tục nghe tiếng đứa trẻ la lên.

Quá hoang mang vì quan sát nhưng không thấy cháu bé, P chạy vội về nhà và rủ bạn trở lại khu vực này khoảng 15 phút sau đó. Lúc này, P và bạn đi xe máy đến nhưng do bụi cây rậm nên khó phát hiện. Bất chấp nguy hiểm, P và bạn cố tìm được tiếng đứa trẻ thì phát hiện chiếc xe máy vô chủ. Linh tính mách bảo, P chạy vụt qua nhanh và chỉ nhớ BKS 0978, xe Wave màu xanh.

Xác định đây là xe lạ, không phải của người dân trong làng đi rừng, P quay xe ra đứng phía đầu đường. Khoảng 3 phút sau, chiếc xe vô chủ được 1 thanh niên lạ mặt rú ga, tẩu thoát về hướng TP Huế. Cùng lúc đó, có 1 cháu bé đi chậm chậm từ trong hướng bụi cây ra, mặt mày tím tái. Lúc đầu, P hỏi chuyện, cháu X. run sợ và bảo không có chuyện gì. Nhưng quá ấm ức nên X. đã kể là em bị chú đi xe màu xanh làm nhục.
 
Ngay sau khi tiến hành lấy lời khai của nạn nhân và từ chiếc xe BKS 0978, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế đã xác định được đối tượng gây án là Tôn Thất Linh (1979, trú P. Phước Vĩnh, TP Huế, TT-Huế) và CQĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Linh. Được biết, Linh làm nghề thợ xây, đã lập gia đình và có 1 con. Hôm đó, Linh lên Bình Điền dự lễ đặt đá cho một ngôi nhà mình đang tham gia xây dựng, khi trở về gặp cháu X. thì giở trò đồi bại. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 33 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top