Hà Nội
23°C / 22-25°C

Long Nhật: Ám ảnh quan hệ đồng tính hằn sâu vào giấc ngủ

Thứ sáu, 08:57 30/07/2010 | Giải trí

Một lần say, Long Nhật thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, đồng nghiệp thấy anh thét lên sợ hãi: “Buông em ra. Em yêu cầu anh buông thả em ra”.

 
Long Nhật suy luận rằng, người ta kết luận anh đồng tính có lẽ từ sau tin đồn của hơn mười năm trước, anh bị bắt trong một động mại dâm nam ở Hà Nội.
 
Chưa từng bị bắt ở động mại dâm nam

“Người chủ động mại dâm đó đã thường xuyên điện thoại cho tôi, Quang Linh và cho tất cả những bạn bè đồng nghiệp của tôi mà hắn nghi là họ thuộc giới tính thứ ba. Rất nhiều lần tên này mời chào, nói rằng ở động của hắn có nhiều “hàng đẹp”, như người mẫu. Nếu tôi ngại đến đó thì sẽ cử hàng đến tận nơi tôi ở. Nhưng tôi từ chối. Bản thân tôi không có nhu cầu, hơn nữa tôi đâu có dại để một sự nghiệp được đầu tư, gây dựng công phu dễ dàng tan như bong bóng xà phòng.” – Long Nhật nói.

Có tin đồn rằng, Long Nhật bị bắt ngay tại động mại dâm nam đó. Long Nhật nhớ rất rõ người đầu tiên điện thoại cho anh sau khi nghe tin đồn là nghệ sỹ hài Chí Trung. Thấy điện thoại của Chí Trung, câu đầu tiên Long Nhật nói là: “Có lịch diễn hả anh?” (Khi ấy Chí Trung là người tổ chức các chương trình diễn kịch và thường xuyên mời Long Nhật đến biểu diễn trước giờ hát).
 
Nghe Long Nhật nói vậy, Chí Trung hỏi: “Em đọc báo chưa? Anh lo quá, tưởng em bị bắt rồi?”. Long Nhật nghe thế hốt hoảng hỏi lại: “Ủa bắt gì anh, sao lại bắt. Em đang ở Huế mà”.  Tiếp đến là ca sĩ Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Lâm Chí Khanh… điện thoại cho Long Nhật.

 Cuối cùng thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ khi thấy Long Nhật vẫn nhấc máy và nói chuyện bình thường. Sau này Long Nhật vẫn tự hỏi không hiểu lý do gì mà chủ động mại dâm đó lại liệt kê Long Nhật vào danh sách đen ấy? Cũng có thể vì mời mãi mà vẫn bị từ chối, đấy là chưa kể có lúc Long Nhật còn phản ứng rất mạnh nên hắn trả thù anh chăng?
 
Đó cũng là thời điểm Long Nhật là một ca sĩ ăn khách. Đùng một cái, sau tin đồn ấy nhiều chương trình âm nhạc truyền hình đã sản xuất rồi nhưng vẫn không được duyệt. Lúc ấy Long Nhật cảm thấy tuyệt vọng. Sau một thời gian dài anh không dám ra đường.  Nếu có việc gì cần thiết phải ra khỏi nhà, Long Nhật phải đội nón, đeo kính và bịt khẩu trang. 
 
Long Nhật cho rằng, khi đánh giá về người nghệ sỹ chỉ nên nhìn nhận xem họ cống hiến được gì còn chuyện giới tính, xu hướng tình dục, là chuyện riêng tư, không ai có quyền phán xét. Đừng ai nghĩ chuyện lấy vợ sinh con là hành động che giấu được thân phận và mắt thiên hạ. Có ba loại người không thể che giấu được là: người đang yêu, người đang say rượu và người của giới tính thứ ba. “Mặc một cái áo không vừa với mình rất khổ. Tôi kết hôn vì khát khao có một cuộc sống gia đình, có nơi chốn đi về” – Long Nhật nói.

Đã từng quan hệ đồng tính

Nhưng Long Nhật thừa nhận có thời gian xấp xỉ 2 năm sống cuộc sống đồng giới. Khi Long Nhật mới ra Hà Nội lập nghiệp, vẫn còn là chàng ca sĩ vô danh nên kiếm tiền thật khó. Long Nhật thậm chí còn không thể tự mình thuê nhà mà phải ở nhà người thân. Một hôm, ba Long Nhật gọi điện ra Hà Nội báo rằng bà nội mệt nặng muốn Long Nhật về Huế để ở bên bà những ngày cuối đời. Khi ấy Long Nhật không có nổi 500 ngàn để mua vé máy bay bay về Huế. Hỏi bạn bè đứa nào cũng nghèo như mình nên chả có kết quả gì. Lúc đó Long Nhật đang hát ở phòng trà Chợ Hôm, Long Nhật đã tâm sự với anh Chính – chủ phòng trà nỗi niềm của mình và hỏi vay tiền của anh Chính để mua vé máy bay.
 
“Em có nhớ phía bên trái sân khấu, gần một tháng rồi, đêm nào cũng có một người đàn ông mập mập, cao cao, trắng trắng, đeo kính trắng, tướng tá sang trọng ngồi xem Long Nhật biểu diễn không? Đó là một người đặc biệt ái mộ em. Người này làm việc trong một cơ quan rất lớn nên anh tin họ có thể giúp được em trong chuyện này với điều kiện em phải cho người ta gặp và đi ăn với người ta” – anh Chính nói.
 
Long Nhật nói với chủ phòng trà rằng, anh đâu có biết họ là ai và đi gặp vô lối thế. Nếu anh đi cùng thì Long Nhật mới đi. Buổi tối đó, người đàn ông xa lạ đã hứa với Long Nhật là sáng ngày mai sẽ có vé để Long Nhật kịp về với bà. Sáng hôm sau, thư ký của anh ta đã mang vé và bức thư cùng 500 USD trên tay mà Long Nhật ái ngại. Anh nghĩ mình có thể nhận vé nhưng tiền thì không. Nhưng do ái ngại cho người thư ký vì anh ta nói sẽ bị sếp mắng nếu cầm tiền về và bản thân lại cần tiền Long Nhật đành nhận số tiền đó với suy nghĩ sau này có cơ hội sẽ trả lại. Tuy vậy nhưng Long Nhật đâu có dám tiêu lẹm vào số tiền ấy.

Long Nhật về thăm bà nội được một tuần thì nội mất. Lo xong công việc của nội, Long Nhật chưa trở lại Hà Nội mà vào Tây Nguyên biểu diễn. Vừa đặt chân lên đất Tây Nguyên, anh đã nhận được điện thoại của người đàn ông đặc biệt, hỏi: “Em đang ở Tây Nguyên đúng không?”. Long Nhật kêu lên “Sao có chuyện gì anh cũng biết vậy?”.

Từ Tây Nguyên trở ra Hà Nội, vừa bước xuống sân bay Long Nhật đã thấy người đàn ông đặc biệt đứng ở phía trước cửa phòng chờ. Anh ta nói sẽ đưa Long Nhật về nhà, và anh ta đã nói với người bạn thuê phòng chung với Long Nhật để dọn đồ của anh về nhà do anh ta thuê cho Long Nhật. Anh quá bất ngờ và kịch liệt phản đối. Đó cũng là thời gian người đàn ông này đang làm thủ tục li dị vợ. Khi giải quyết xong chuyện vợ chồng, người đàn ông đó đã dọn đồ sang ở cùng nhà với Long Nhật. Và thú nhận là đã yêu Long Nhật từ rất lâu rồi. Trước tình cảm chân thành và đắm đuối của người đàn ông đó, Long Nhật không thể làm ngơ.
 
Hơn nữa Long Nhật lại đang chịu ơn người đó rất nhiều nên anh gần như không thể cự nự lại được một mối quan hệ đồng giới sắp sửa diễn ra. Khi ấy trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, người đàn ông đó nghiễm nhiên trở thành người tình của Long Nhật. Ở chung một mái nhà nên thật khó để tránh khỏi việc ngủ chung một phòng. Và chuyện gì xảy ra ắt sẽ xảy ra.

Một phần Long Nhật tin là thời vận của mình đã đến, một phần tin là được nội phù hộ và một phần nữa tin rằng người mà Long Nhật chung sống cùng hợp tuổi nên may mắn cứ ào ào kéo đến. Công việc thuận lợi, đài truyền hình thường xuyên phát sóng những chương trình có Long Nhật. Sau đó lại đoạt giải nhất trong ba cuộc thi lớn. Thuận lợi nhiều đồng nghĩa với việc cường độ làm việc lớn khiến cho Long Nhật cảm thấy mệt mỏi với mối tình đồng giới.
 
Bởi lẽ khi bước chân vào cuộc tình này cả Long Nhật và người đàn ông đó đều biết rất rõ một điều: chỉ có người đàn ông đó có tình yêu với Long Nhật. Còn với Long Nhật đó chỉ là một sự hàm ơn trước những nghĩa cử cao đẹp mà người đó dành cho mình. Họ xuất hiện đúng vào thời điểm mà Long Nhật đang chới với giữa biển người bao la. Long Nhật thú nhận trong hoàn cảnh tương tự như thế người nào từ chối được sự giúp đỡ ấy thì quá tài giỏi. Riêng mình, Long Nhật tự nhận là mình không tài giỏi được như thế.
 
Long Nhật cũng cần những điều rất bình thường là một mái nhà để ở, che mưa che nắng để đi hát. Những sinh hoạt rất đời thường: tiền điện, tiền nước, tiền chợ, tiền gạo, tiền cơm, tiền xe và bao nhiêu thứ khác. Thời điểm đó công việc buôn bán của ba má Long Nhật gặp thất bại. Các em đứa lớn dắt đứa bé vào đại học. Nói vậy nhưng Long Nhật cũng không có ý định đổ thừa cho hoàn cảnh, bởi anh biết anh vẫn có thể một mình bươn chải đi hát nhưng sự xuất hiện của người đàn ông đó đã cứu Long Nhật rất nhiều.
 
Long Nhật không có ý định lợi dụng và cũng không có ý định đi tìm người ta mà lợi dụng. Nó như một cơ duyên cho anh gặp người đàn ông đó. Thế nên việc đáp trả lại tình cảm của người ta đối với Long Nhật đó là điều tất yếu theo suy nghĩ của anh.
 
Đến giờ phút này Long Nhật vẫn nghĩ về người đó như một ân nhân, một người anh lớn trong đời. Mỗi khi Long Nhật bị trái gió trở trời người đàn ông ấy vẫn thường thức cả đêm để canh cho Long Nhật ngủ. Có những đêm bị Long Nhật từ chối yêu, người đàn ông ấy đã không thể ngủ, cứ ngồi đốt thuốc và ngắm người tình của mình đang say ngủ. Thiết nghĩ, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó.
 
Có lần, người đàn ông ấy đã viết thư tâm sự với ca sĩ Quang Linh rằng: “Tình yêu không có tội, anh không đòi hỏi Long Nhật phải yêu lại anh và anh cũng biết Long Nhật không yêu anh, sẽ không bao giờ yêu anh. Anh không dám đòi hỏi gì cao xa chỉ mong Long Nhật đừng bỏ rơi anh”. Cũng chính vì không yêu nên Long Nhật đã rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đỉnh cao của sự mệt mỏi ấy là nó ám ảnh anh trong cả những giấc ngủ.
 
Có lần khi Long Nhật đến nhà ca sĩ Minh Huyền chơi cùng với một số bạn bè khác. Trong lần say đó, Long Nhật đã thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, đồng nghiệp thấy anh thét lên sợ hãi: “Buông em ra. Em yêu cầu anh buông thả em ra…”. Bạn bè đồng nghiệp khi đó thấy ái ngại cho Long Nhật. Nỗi ám ảnh hằn vào trong giấc ngủ. Họ đã khuyên Long Nhật nên dứt khoát với người đàn ông đó, và chính bản thân Long Nhật cũng thấy mình cần phải làm thế. Long Nhật nghĩ mình phải lập gia đình. Đó cũng là lúc Long Nhật đã gặp được Ngân, bà xã hiện tại của anh… Khi Long Nhật nói lời chia tay, người đàn ông đó đã khóc. Bao nhiêu kỷ vật liên quan đến hai người anh ta đều mang ra đốt hết.

Trước khi kết hôn, Long Nhật đã dũng cảm đối diện với sự thật khi nói thẳng với vợ sắp cưới rằng: “Ở Hà Nội có một người đàn ông rất yêu anh, thương anh và lo lắng cho anh. Anh đã từng ở với anh đó”. Long Nhật không muốn giấu giếm quá khứ với người mà mình có ý định sẽ chung sống cả đời. Nói ra rồi, để cho cô ấy thấy được mình là như vậy đó, nếu còn thương thì là điều may mắn, nếu thấy không chấp nhận được thì Long Nhật cũng đành chịu. Không ngờ khi thú thật, Long Nhật lại nhận được sự cảm thông từ chính người vợ sắp cưới.

Đám cưới của Long Nhật được tổ chức tại bốn thành phố lớn là Hà Nội, Huế, Hải Phòng và Sài Gòn. Nhiều người thầm thì vào tai nhau rằng: “Cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng thôi rồi lại giải tán sớm. Làm sao mà lòe được thiên hạ. Gay thì làm sao chịu nổi được phụ nữ?”.

12 năm đã trôi qua kể từ ngày Long Nhật quyết định kết hôn với người phụ nữ mình yêu. Hạnh phúc nối dài hạnh phúc khi những đứa con bé bỏng lần lượt ra đời. Hôm nay, khi lần đầu tiên ca sĩ Long Nhật chính thức thừa nhận mình đã từng quan hệ đồng tính nhưng không phải là người thuộc giới tính thứ ba cũng có sự hẫu thuẫn rất lớn của Ngân.

Câu chuyện của Long Nhật và người viết chỉ muốn ghi lại như một sự chia sẻ. Tương tự chồng, Kim Ngân dịp này cũng lên mạng trần tình một bài dài có nhiều chi tiếp úp mở về những hệ lụy cô gánh chịu từ tin đồn giới tính của chồng. Bạn có quyền tin hoặc không, nhưng có lẽ, người nghệ sỹ, họ sẽ tự chịu trách nhiệm trước công chúng về những phát biểu của mình.

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top