Quảng Bình:
Dâng tuổi xuân cho nhà tù
GiadinhNet- Chỉ vì một phút nông nổi và những mâu thuẫn nhỏ, Dương Văn Tám buộc phải dâng tuổi thanh xuân cho nhà tù.
22h30 ngày 10/2/2010, trên đường đi chơi, Dương Văn Tám, Trần Duy Phi và Trần Quốc Phương (đều SN 1993, trú tại xã Quảng Liên, Quảng Trạch) gặp nhóm bạn cùng xã gồm Nguyễn Văn Kỳ, Trần Quốc Yên và một số người khác.
Do mâu thuẫn từ trước, sau khi lời qua tiếng lại, hai nhóm lao vào đánh nhau. Khi Kỳ bị đạp ngã xuống đất, Tám đã dùng dao bấm (có sẵn trong người) đâm 5 nhát vào lưng và đùi Kỳ. Thấy Yên đang đánh nhau với bạn của mình, Tám tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào đùi, lưng Yên.
Hậu quả, Kỳ chết do bị đứt động mạch đùi và nhánh xuống của động mạch đùi dẫn đến mất máu cấp. Yên bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện, giám định tỷ lệ thương tật tạm thời là 12%.
Tại phiên tòa xét xử ngày 23/7, HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Dương Văn Tám, 24 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Duy Phi và 16 tháng tù giam đối với bị cáo – bị hại Trần Quốc Yên do hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, bố mẹ của bị cáo Tám buộc phải tiếp tục bồi thường số tiền gần 45 triệu đồng trong tổng số tiền buộc phải bồi thường là 64 triệu đồng cho gia đình bị hại. Sau khi đủ 18 tuổi bị cáo Tám phải trợ cấp nuôi dưỡng bố của Nguyễn Văn Kỳ mỗi tháng 300.000 đồng.
Vĩnh Quý