Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thân Thúy Hà: Coi thường những người đi lên bằng scandal

Thứ sáu, 15:15 18/06/2010 | Giải trí

"Những ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi lên với tuyên bố yêu đại gia, hở ngực, lộ ảnh nóng… thật sự tôi coi thường. Những người đó, có gặp ngoài đường tôi cũng không buồn nhìn.

Nếu buộc phải tiếp xúc, tôi cũng thấy không thoải mái. Tôi không muốn dính líu tới những người đó. Tôi sợ người ngoài nhìn vô nói mình là bạn họ, chắc mình cũng như vậy. "

Từ giữa những năm 90, Thân Thúy Hà đã là gương mặt quen thuộc của làng người mẫu Việt. Nhưng cách đây 4 năm, cô đột ngột rời khỏi sàn catwalk không một lý do, đến cuối năm 2008, Thân Thúy Hà bất ngờ lên xe hoa và khá im lặng trước báo giới. Người hâm mộ chỉ biết đến Hà qua vai diễn trong các phim truyền hình như Tình yêu còn lại, Những mảnh vỡ phù hoa… Hơn 1 năm sau, cô trở lại với niềm hạnh phúc vô bờ khi khoe những tấm ảnh chụp với cậu con trai kháu khỉnh.

Liên lạc với Thúy Hà để thực hiện bài phỏng vấn, được cô cho biết đang quay phim ở Đà Lạt. Vừa gặp Hà ở thành phố hoa, đã nghe cô than: “Nhớ con quá mà còn hơn 2 tuần nữa mới được về Sài Gòn. Phim này vai của Hà thường xuyên suốt nên chẳng nghỉ được ngày nào để về thăm con nữa”. Đúng là Hà bận thật, hầu hết cảnh quay đều có mặt của cô nên phải đợi đến lúc nghỉ trưa mới có thể trò chuyện được.

Ai mà chẳng mê tiền

- Ở ngoài đời chị có mê tiền không?

- Có chứ. Thực ra ai cũng mê tiền hết. Nhưng tiền đó phải như thế nào, thuộc về mình chứ không phải của người ta mà cứ muốn nó thuộc về mình.

- Nhân nói tới chuyện tiền bạc, tôi có một câu hỏi dành cho chị. Chị lên Sài Gòn lập nghiệp từ năm 16 tuổi, lúc đó gia đình cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chị đã chống chọi với những cám dỗ ở chốn đô thị phồn hoa như thế nào?

- Nói cám dỗ chứ thực ra cũng đâu ai cám dỗ mình. Quanh năm suốt tháng tôi chỉ đi diễn, chụp hình, kiếm tiền. Cứ mải miết như vậy cũng hơn chục năm. Làm nghệ thuật, tôi nhận được rất nhiều điều.

Thứ nhất, tôi thay đổi được cuộc sống của mình, giúp gia đình thoát khỏi khó khăn. Thứ hai, tôi có một chỗ đứng, được khán giả biếi tới. Tôi có một nghề chân chính, ổn định. Thứ ba, nhờ nghề này mà tôi có ngày hôm nay, một gia đình hạnh phúc và cậu con trai bé bỏng.

- Vậy điều gì khiến chị rời khỏi sàn catwalk cách đây 4 năm?

- Thứ nhất vì bạn diễn. Thứ hai vì cát-sê không còn phù hợp với mình nữa. Thứ ba, tôi cảm thấy lửa trong mình không còn và có nhiều vấn đề khiến mình không muốn bước lên sàn diễn nữa. Không phải tôi không còn yêu nghề. Đi xem thời trang, tôi cũng muốn diễn lắm. Thấy cô nào diễn không hay là muốn leo lên diễn thế nhưng nghĩ mình lên đó chắc giống xì trum quá.

Bạn không có, nhưng tiền phải lấy

- Có tin đồn chị rời sàn diễn vì bị nhà thiết kế Việt Hùng chèn ép nên không ngóc đầu lên được?

- Chuyện đó qua lâu rồi. Thật ra trước đây tôi và Việt Hùng là bạn rất thân. Chúng tôi dự định hùn hạp để kinh doanh. Khi bắt đầu chuẩn bị, tôi thấy không ổn nên rút ra không làm nữa. Lúc đó hai đứa vẫn qua lại bình thường. Nhưng tiền của mình thì mình phải đòi. Đòi riết Việt Hùng không trả nên có chuyện vậy thôi.

Trả tiền xong, Việt Hùng không chơi với tôi nữa. Không chơi thì thôi chứ biết làm sao. Bạn không có, nhưng tiền phải lấy. Lấy để sinh sống chứ, tôi đâu có giàu có gì. Số tiền đó là xương máu của mình mà. Tôi gom góp bao nhiêu năm trời mới có nên phải quyết tâm lấy lại.

Sau đó tôi cũng bình thường. Đến một ngày, tôi nghe tin từ nhiều người lớn: “Hai đứa như thế nào mà tự nhiên Việt Hùng tuyên bố là Việt Hùng đưa tên tuổi Thân Thúy Hà lên được thì cũng có thể đè bẹp Thân Thúy Hà xuống: “Tôi đáp lại: “Cứ ráng đè đi, ráng đi cho xuống đi. Chỉ sợ càng đè nó càng phình ra”.

Tôi chỉ nói mình không sai, chẳng giải thích nhiều. Lúc đầu mọi người cũng nghi nghi ngờ ngờ. Một người im lặng, một người nói thì mọi người sẽ tin ai? Mọi chuyện tôi để thời gian trả lời. Thân Thúy Hà sống như thế nào, đến giờ phút này rõ ràng hết.

- Tuyên bố của Việt Hùng có khiến chị gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình không?

- Có thể nói nếu không có tôi, không ai biết Việt Hùng là ai. Tôi biết Việt Hùng từ thời Việt Hùng từ Vũng Tàu vào đây, chạy vòng vòng Idecaf nhờ mấy người mẫu đàn anh chị để được trang điểm cho tôi. Việt Hùng là người xin trang điểm cho tôi, nghĩ xem ai là người đưa ai lên.

Cái đó tôi không kể công. Sau này hai đứa là bạn, cùng dựa nhau để đi lên. Ở Việt Nam không có chuyện mafia, không có chuyện đè bẹp, hại người khác được đâu. Tôi không nghĩ có người một tay che cả bầu trời. Thêm tính của tôi nữa, làm sao đè đầu cưỡi cổ tôi được.

- Gần đây, có bài báo viết về nỗi khổ của những nghệ sĩ trẻ trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang. Chị làm nghề lâu như vậy, chắc hẳn đã chứng kiến nhiều sự thật còn đau thương hơn thế?

- Bản thân tôi chưa thấy. Nhưng nếu có đánh đổi, cũng do họ tình nguyện thôi chứ có ai ép đâu. Nếu không thích thì ai ép được? Nếu có thực lực, muốn đi lên thì đi chậm, từ từ cũng lên được đến đỉnh. Ai không đủ kiên nhẫn thì phải đánh đổi. Đánh đổi xong thì than cái gì. Đó là quy luật của cuộc sống. Ngồi trách người này, người kia giống như người ta dụ mình. Tôi không đồng ý chuyện đó.

Đừng đổ thừa có ngày hôm nay phải đánh đổi. Nếu tự lực đi lên, chấp nhận thời gian sống xa gia đình hay phải trải qua những khó khăn, đó là đánh đổi cuộc sống của bản thân. Còn cặp với đại gia để được người ta lăng-xê, bao bọc thì phải chịu chứ. Có ai cho không ai bao giờ đâu!

- Còn những chuyện đố kị trong làng người mẫu thì sao? Điển hình như trường hợp của Xuân Lan – Phi Thanh Vân làm tổn hao nhiều giấy mực của báo giới?

- Thực ra chuyện đó đâu có gì lớn lao. Tiếc là họ nói những chuyện tào lao quá đâm ra khi đọc, người ta lại coi thường mình.  Tính La La (Xuân Lan) hay giỡn hớt, trêu chọc người khác. Cô ấy nói chuyện nhiều khi cũng không giữ ý tứ, nhưng bản chất là người rất tốt, luôn giúp đỡ đàn em rất nhiều.

Sau này giận nhau, không chơi với La La nữa nhưng tôi không đánh giá cô ấy là người xấu, chuyện ăn hiếp đàn em. La La rất nhiệt tình, bất cứ khi nào bạn bè cần là giúp hết mình. Khi đọc bài báo đó, tôi cũng hơi giật mình.

Phi Thanh Vân đi diễn show cho La La rất nhiều. Hầu như show nào của La La cũng có Vân. Nếu người ta đè đầu cưỡi cổ đàn em như vậy thì với bản tính của Vân, một người đâu phải hiền hay cam chịu, mà phải chịu đựng đến mức búc xúc lên tiếng trên báo?

Tôi nghĩ có thể Phi Thanh Vân không hài lòng điều gì đó nhưng diễn giải không khéo khiến phóng viên không hiểu hết ý nên mọi việc từ 1 mà lên đến 10. Tự nhiên hiềm khích giữa hai người tăng lên.

- Điều gì khiến chị giận và không chơi với Xuân Lan nữa?

- Thì cũng tại tính La La. Cô ấy muốn nói gì là nói. Nhiều khi thấy ai đó đang bực mình thì đừng có giỡn, nhưng cô ấy lại không để ý, lại giỡn, thích nói gì là nói.  Tôi cũng hay la, hay càm ràm. La riết rồi cũng thấy nhàm. Rồi có lần giận quá nên có chuyện, vậy thôi.

- Đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau?

- Chắc 5 năm. Giờ tôi với La La bình thường, chưa được như xưa thôi. Cái cây đã gãy, cho dù dán lại cũng có điểm gồ lên, làm sao tự nhiên được. Nhiều khi đám bạn rủ nhau đi ăn, đi cà phê, cũng hẹn La La ra chơi. Ngồi chung bàn, không nói chuyện thôi nhưng tôi thấy cũng bình thường. La La được cái chịu nhịn bạn bè. Cô ấy hay nhắn tin hỏi thăm, tôi cũng nhắn lại nói chuyện bình thường.

- Thân Thúy Hà quá thẳng thắn, chị có nghĩ đã từng làm tổn thương ai đó không?

- Chắc là có. Nếu mới quen, chắc họ cũng bị tổn thương nhưng từ từ người ta hiểu tính mình thì sẽ thấy bình thường. Giờ tôi già rồi, cũng kìm hãm được chút đỉnh, bớt nóng tính hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Những gì cần phản ứng thì phản ứng, những gì bỏ qua được thì bỏ qua.

Tôi coi thường những người đi lên bằng scandal

- Gần đây người ta nói nhiều đến chuyện tình ái của giới diễn viên. Chuyện phim giả tình thật ngày càng nhiều trong showbiz Việt. Đã có lúc nào điều đó xảy ra với chị chưa?

- Chưa bao giờ tôi có cảm giác đó. Nhiều người làm nghệ thuật có tính lãng mạn quá dễ bị đồng cảm với nhân vật. Diễn xong, tôi thoát khỏi nhân vật liền. Tôi không bị nhân vật ám ảnh cuộc sống của mình.

- Thực tế, có không ít gia đình người nổi tiếng tan nát từ chuyện phim giả tình thật. Tình yêu bắt đầu từ diễn xuất không phải là chuyện hy hữu?

- Thường tôi thấy những mối tình đó không bền. Mình cũng không thể trách họ là không suy nghĩ. Có thể họ suy nghĩ đó nhưng vẫn không lướt qua được. Nếu là người độc thân thì sao cũng được. Khi yêu, họ sẽ hành động để khỏi hối tiếc về sau.

Còn người đã có gia đình rồi, một bước đi sai lầm sẽ hướng cả cuộc đời mình, con cái mình sang một hướng khác hẳn. Tôi không ủng hộ những người đã có gia đình mà còn có những mối tình sét đánh.

- Hiện giờ, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhờ scandal, chị nhìn nhận điều này như thế nào?

- Tôi chỉ trân trọng những người có tài thật sự, những người đi lên bằng tài năng của họ. Một số người có tài, lâu lâu cũng tung scandal chuyện này chuyện kia để đánh bóng thêm tên tuổi, tôi có cảm giác sự tôn trọng của mình dành cho họ sẽ giảm từ 10 xuống còn 7,8.

Những ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi lên với tuyên bố yêu đại gia, hở ngực, lộ ảnh nóng… thật sự tôi coi thường. Những người đó, có gặp ngoài đường tôi cũng không buồn nhìn. Nếu buộc phải tiếp xúc, tôi cũng thấy không thoải mái. Tôi không muốn dính líu tới những người đó. Tôi sợ người ngoài nhìn vô nói mình là bạn họ, chắc mình cũng như vậy. 

- Chị có thấy bất công khi thế hệ người mẫu của chị phải rất vất vả để chạm đến sự nổi tiếng, trong khi bây giờ có quá nhiều người nổi tiếng đơn giản chỉ bởi cô ấy… hở ngực?

- Đúng là tôi thấy hơi bất công chút xíu. Ngày xưa muốn có chỗ đứng vững chắc, chúng tôi phải lao động cật lực. Nhưng cho dù có bất công, ngẫm nghĩ lại sẽ nhận thấy rõ sự trân trọng của khán giả dành cho mình hay cho họ khác biệt như thế nào, điều đó dễ thấy lắm.

Thêm nữa, thời gian họ trụ lại trên đỉnh có lâu không. Chưa biết bò mà đã lo chạy, giỏi lắm chỉ chạy được mấy bước thôi. Nếu không tập đi mà đòi chạy thì làm sao chạy được xa, làm sao chạy được dài. Muốn chạy đường dài, mình phải làm nóng mình lên trước chứ. Không làm nóng, khởi đầu xuất phát rất nhanh, nhưng càng về sau chắc chắn càng tụt lại.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!
 
Theo Mốt&Cuộc sống
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Giải trí - 8 phút trước

GĐXH - Về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều, Anh Dũng lý giải chỉ đi sự kiện thay bạn gái - Trương Ngọc Ánh và chụp chung một tấm ảnh với Đào Lan Phương nhưng lại bị "thêu dệt".

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 5 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 7 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Top