LẠNG SƠN:
Bị đánh chết vì... rủ vợ hàng xóm lên đồi "tâm sự"
Bị người chồng dùng súng kíp đập mạnh vào người, anh V. chạy về nhà bố vợ mới phát hiện bị thương ở vùng bụng. Gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên anh V. đã tử vong.
Sự việc xảy ra vào ngày 13/3, Triệu Văn Cường (SN 1985, trú tại thôn Khuổi Dạ, xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện anh V. (người cùng thôn) đang "tâm sự" với chị H.T.H (SN 1984, là vợ của Cường) tại khu đồi Nà Ỏ, thôn Khuổi Dạ.
Theo lới khai của Cường, tại đây y đã dùng súng kíp đập làm anh V. bỏ chạy (theo lời khai của Cường). Sau khi anh V. bỏ chạy, Cường phát hiện chị H. bị thương ở vùng bụng, Cường đã cùng người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Anh V. chạy về nhà bố vợ là ông H.V.H (trú tại thôn Khuổi Đăng, xã Chí Minh) thì phát hiện bị thương 2 vết đều ở vùng bụng, gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên anh V. đã chết trên đường đi cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo VTC
* Tên nạn nhân đã được thay đổi