Chuẩn bị làm phim "Biệt động Sài Gòn" phần 2: Đạo diễn trốn vợ
GiadinhNet - 25 năm sau khi bộ phim "Biệt động Sài Gòn" ra đời và gây "sóng gió" khắp trong Nam ngoài Bắc, đạo diễn Long Vân đã nhiều năm ấp ủ được làm tiếp phần 2.
Và cơ hội đã đến với ông một cách tình cờ, nhưng với tham vọng lớn hơn lần đầu gấp nhiều lần: 120 tập so với 4 tập của phần 1. Dù bộ phim chưa chính thức bấm máy, nhưng phía sau chuyện trở lại với màn ảnh của ông một lần nữa có khá nhiều chi tiết thú vị.
Không dám về nhà vì sợ vợ “bắt”
Gọi cho đạo diễn Long Vân, giọng ông khá dè chừng như thể đang đề phòng chuyện gì đó. Hỏi ra, ông bảo: “Tôi sợ lắm. Ở ngoài phim trường thì được tiếng là hét ra lửa, nhưng hễ nghe điện thoại là giật mình thon thót. Sợ bà ấy nhờ người gọi để tôi khỏi tắt máy. Từ ngày lên kế hoạch viết kịch bản với đại tá Nguyễn Xuân Hải, tôi cứ phải hoạt động bí mật, tránh không để bà ấy biết lại lo lắng. Từ Tết đến giờ tôi cứ ở lỳ trong Sài Gòn đã dám về nhà đâu, sợ bà ấy bắt ở nhà không cho đi nữa...”.
Bà Kim Cương, vợ của đạo diễn Long Vân cấm cản ông chồng năm nay đã gần 75 tuổi với một lý do khá chính đáng: Không chỉ vì tuổi cao mà còn vì sức yếu, lắm bệnh. “Mấy năm trước, ông ấy bị liệt hai quả thận, Bệnh viện Việt Xô phải trả về. Tưởng không qua khỏi, ai ngờ cuối cùng được cứu sống. Tuy thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng cơ thể vẫn “nuôi” hai bệnh nữa là bị lép một bên phổi và bệnh cao huyết áp. Bố ông ấy cũng mất vì bệnh cao huyết áp nên thấy ông ấy đi làm phim mà tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Thuyết phục, giận dỗi chán chê cũng không ăn thua. Con cái nịnh nát nước ông ấy cũng bỏ ngoài tai. Bảo “nếu bố buồn thì bố đi du lịch, nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà bố phải vất vả thế”. Nhưng rồi ông ấy vẫn đi, tinh thần còn phấn chấn hơn cái hồi làm phần 1 nữa”, bà Kim Cương tâm sự.
Mà đúng là cha đẻ “Biệt động Sài Gòn” buồn thật. Ông bảo, bao nhiêu năm nay lui về dưỡng bệnh, thấy bạn bè cùng trang lứa vẫn lặn lội làm phim mà thèm. Ngày ngày chỉ làm bạn với mấy ông cờ tướng ở công viên Lê Nin. Nhiều hôm cũng mải vui đến quên đường về, nhưng những hôm mưa gió, rét mướt không đi được thì lại nhớ da diết cái nghề tưởng đã ngủ yên. Và rồi nhân một lần đến Toà soạn Báo CAND, gặp đại tá Nguyễn Xuân Hải, ông bảo: “Bộ phim “Biệt động Sài Gòn” thành công đến nỗi bây giờ, người ta vẫn còn nhắc đến. Những chiến sĩ biệt động lừng lẫy chiến công như thế nhưng có ai biết thế hệ sau của họ ra sao, có tiếp nối được truyền thống đó không? Và thế là ý tưởng về phần 2 của nó ra đời”.
Đạo diễn Long Vân (bên phải) ngoài phim trường.
Nhiều nhân vật của phần 1 vẫn tham gia
Đạo diễn Long Vân cho biết, phần 2 dự kiến sẽ dài 120 tập và có thể quay trong vòng 3 năm, nghĩa là chẳng khác gì cái hồi làm phần 1 là mấy. Hiện tại, đoàn làm phim đang tiến hành tìm địa điểm, lựa chọn diễn viên... để chính thức bấm máy vào tháng 4 này. “Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn” sẽ chia thành 3 phần. Phần 1 dài 36 tập mang tên “Đợi đến ngày cưới”. Vì vậy, ngoài ông là đạo diễn chính còn có thêm 3-4 đạo diễn nữa.
Là sự tiếp nối của phần 1 sau nhiều năm gián đoạn nhưng “cái may” của đạo diễn Long Vân là những nhân vật chính ở phần 1 hiện vẫn còn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật như nghệ sĩ Quang Thái (vai Hoàng Sơn), Thanh Loan (ni cô Huyền Trang), Hà Xuyên (vai Ngọc Mai)... “Chỉ có điều ở phần này, thay vì là những nhân vật chính, họ chỉ có vai trò dẫn dắt đến nội dung chính của câu chuyện. Dù bộ phim diễn ra ở thời bình nhưng tính chất của nó sẽ khốc liệt và dữ dội hơn nhiều. Họ mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn song cũng đối diện với nhiều cám dỗ và sự sa ngã hơn. Dù vậy, với quá khứ tự hào của cha ông là những chiến sĩ biệt động, họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình để xứng đáng với những người đi trước...”, đạo diễn Long Vân cho biết.
|
Phải hi sinh cả chuyện tình cảm vợ chồng
Bà Kim Cương kể rằng, “là vợ của đạo diễn, điều cần nhất là sự hi sinh tình cảm vợ chồng và không được... ghen. Đi biền biệt như thế, chuyện ông ấy có “người hâm mộ” làm sao tránh khỏi. Ngày làm phần 1, ông ấy cho cả cái Vân Dung, con gái duy nhất của chúng tôi đi làm phim, vừa để thoả lòng yêu nghệ thuật của nó, vừa là để “trông chừng” bố cho vợ yên tâm-như cách ông ấy trấn an tôi. “Ớt nào ớt chẳng cay” nhưng tôi biết, ông ấy chỉ yêu mình tôi thôi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn được tiếp vài phụ nữ nói là hâm mộ ông nhà tôi tìm đến. Chỉ thấy lo hơn là ghen, vì già rồi còn sức nào nữa mà ghen... Nhưng nhiều lúc nghĩ cũng buồn vì sự xa cách ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Chính vì vậy mà chúng tôi chỉ có mỗi một mụn con. Lúc trẻ, không muốn con sống trong cảnh xa bố, chúng tôi cứ lần lữa mãi. Đến khi được gần nhau thì hết cơ hội sinh con”. Đây cũng là lý do mà sau này, dù con gái của vợ chồng đạo diễn Long Vân khá nổi tiếng ở những vai diễn như: Mẹ vắng nhà, Xa và gần, Biệt động Sài Gòn (vai cô bé bán báo)... nhưng bà cương quyết không cho con theo con đường nghệ thuật vì sợ say nghề như bố. |
Thanh Hà