Chùm thơ: Ngàn ô cửa mùa xuân
GiadinhNet - Mời bạn đón đọc những bài thơ xuân đặc sắc của báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần.
Đàm Khánh Phương
Ở CHỖ ĐỢI EM, ANH THẤY....
*
Ở chỗ đợi anh em thấy
Người đi như nước tràn bờ
Ngả nào cũng đang tuôn chảy
Anh làm hòn đá chơ vơ.
*
Ở chỗ đợi em anh thấy
Mưa dường như thể không mưa
Nắng cũng chẳng đang là nắng
Giá băng rát bỏng... như thừa.
*
Phố chợ như trang sách mở
Thấu hết bao điều lo toan
Đón em - nụ cười rạng rỡ
Mà ta - nước mắt muốn ràn.
*
Ở chỗ đợi em anh thấy
Hồn còn run rẩy đón đưa
Cảm ơn tình yêu biết mấy
Đưa mình về lại ngày xưa.
Phạm Đình Ân
TẾT ĐẦU TIÊN VẮNG CẬU
*
Nhớ mỗi năm tết về
Cậu mừng như trẻ nhỏ
Lau bàn thờ tổ tiên
Chăm chút hoa cắm lọ.
*
Nhắc con bánh chưng đủ
Dền sang giữa tháng giêng
Đến cuối đời, cậu ngán
Chỉ nhìn như phải kiêng.
*
Ra ra lại vào vào
Ngực huân chương óng ánh
Tiễn xong khách thăm già
Xông nhà thân bên cạnh.
*
Tết đầu tiên vắng cậu
Lắm hương trầm, ít hoa
Hương cháy bừng bất chợt
Người về từ cõi xa.
(* Cậu có nghĩa là cha (mợ là mẹ), theo cách xưng hô của người Nam Định).
Huy Trụ
BIẾT XUÂN
Sau một đêm tàn. Nắng ửng lên
Khô vàng, úa héo quét ngả nghiêng
Cành xanh, lộc biếc xuân nhu nhú
Em đấy, mà ta cứ ngỡ tiên
*
Mới biết cuộc đời, vui biết mấy
Thiếu nụ đào tươi cũng ngẩn ngơ
Mới biết mùa xuân xanh đến mấy
Thiếu em. Ta hóa "sợi neo": chờ!
Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần