Thứ ba, 16/02/2010, 08:30(GMT+7)

Chùm thơ xuân đặc sắc

GiadinhNet - Mời bạn đón đọc những bài thơ xuân đặc sắc của báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần.

 
Đặng Cương Lăng

VỢ TÔI

Biết bao mưa nắng  dãi dầm

Vợ tôi nào khác thân tằm tháng năm

Nén đau ruột rút âm thầm

Nhả bao tơ bạc, xanh lam dòng đời.

 *

Nào em nào mẹ  bao lời

Bên tình bên hiếu rối bời đường tơ

Những khi bão nổi sóng xô

Mái chèo bé nhỏ giữ cho thăng bằng

 *

Còn tôi sao cứ mơ màng

Chuyện trăng, chuyện gió mênh mang biển trời

Việc to việc nhỏ trên đời

Vợ tôi vai gánh cả trời gió to

 *

Suốt đời chẳng thiết phấn tô

Trong ngoài êm ấm, mong cho bằng người

Vợ tôi chân đất ở đời

Tấm lòng thơm thảo, mấy người biết cho. 

Trần Quang Đạo 

TRANH TƯỜNG

Thương yêu tặng các con

 *

Những bức tranh tường ngôi nhà cấp bốn

bằng bút chì bằng phấn bằng than

bằng những gì con vớ được

hiện vào óc cha từng đêm từng đêm.

 *

Những mảng màu thô sơ bản năng

chẳng hứa hẹn một điều gì trong tương lai

từ nét vẽ vụng dại

thao thức trong cha những vách đất ấu thơ mình.

Chi chít và chồng chéo lên nhau

những bức vẽ hằn vào nếp nhăn kỉ niệm

qua ngôi nhà giật cấp

bay lên những cánh diều no gió…

 *

 
Bùi Hoàng Tám 
 
TẠ TỘI CÙNG EM
 
*

Người ơi tôi đã già rồi

Lở chả được, nói chi bồi sang nhau

Tuổi này nghĩ trước nghĩ sau

Sợ khi tơ tóc vướng vào đa mang

Người đem đánh thức lá vàng

Cho tôi một thoáng mơ màng - Để tôi…

Tuổi này lạnh lắm người ơi

Niềm yêu nén xuống nỗi đời lệch vai

Người chờ nắng ấm sớm mai

Tôi nghe chiều tím thở dài trên tay

Lạy trời lặng gió yên cây

Cho tôi tạ tội kiếp này cùng em.

Nguyễn Huy Hoàng

QUÀ QUÊ
 

Mải mê buôn bán chợ người

Lạc khuôn mặt giữa gò đồi lợi danh

Quà quê gửi vội cân hành

Tết về không được bỗng thành cút côi.

Xuân Canh Dần 2010

Bằng Vũ

RƯỢU CẦN

 *

Bình đầy

Vít cong cần, ta uống, người ơi!

Nếu bén duyên rồi

Ta gõ cửa bà mai

Nếu chẳng hợp cạ đôi

Ta đập cửa ông Trời

Trả lại ta cơn khát!

Vít cong cần, ta say, ta hát

Ai biết rượu em nồng nhạt vơi đầy?

 *

Nếu uống nhau rồi còn khát khô môi

Nếu say ngả nghiêng còn đòi nghiêng ngả

Ta gõ cửa ông Trời

Xin kiếp này ký nợ

Bình đây ta vay làm vợ

Vít cong cần, ta uống, người ơi!
 
Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment