Thứ năm, 11/02/2010, 10:36(GMT+7)

Thơ xuân: EM VẪN VẬY...

GiadinhNet - Mời bạn đón đọc những bài thơ xuân đặc sắc của báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần.

          Thân mến gửi Nh.

Em vẫn vậy như từ khi sinh ra

Mặc bão táp, mưa sa chiều giông tố

Anh làm thơ không hay

Vẫn tặng em vần thơ chân thật nhất

 *

Em vẫn vậy, nguyên sơ như Trời-Đất

Nét tinh khôi che khuất vết thời gian

Một nửa đời anh không để mất

Khi đang tìm cái đẹp giữa nhân gian

 *

…Rồi một mai mùa xuân đầy hoa

Hạ đến ve ngân rung vòm lá

Thu sang lá vàng rơi mọi lối

Cúc nở xòe tươi đón bướm vàng

 *

Rồi mai nữa đông về buốt giá

Sương giăng che vệt nắng buổi thu tàn

Em vẫn vậy, đi về tất tả

Giữa ngày thường là khúc hát anh ca

 *

Ngày mai đây anh có thể đi xa

Quy luật muôn đời vòng quay trần thế

Em ơi!đó là điều có thể

Với em, anh chẳng thể cách xa…!

Xuân Canh Dần 2010
 
NGUYỄN MINH TIẾN

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment