Chuyện chưa kể về kiều bào ta ở SEA Games 25
GiadinhNet - SEA Games 25 được tổ chức trên đất Lào nhưng với hơn 30.000 kiều bào Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Vientiane, đây chẳng khác như một ngày hội của chính họ.
|
|
|
Đến các trận đấu của đội tuyển U23, hàng ngàn kiều bào sẵn sàng đóng cửa hàng, xếp hàng vào sân cổ vũ. |
Đi đâu cũng gặp đồng hương
Không cần phải biết tiếng Lào, đến nhiều tỉnh, thành phố ở xứ Triệu Voi và đặc biệt là Thủ đô Vientiane, những du khách Việt Nam vẫn không sợ bị lạc đường bởi đâu đâu cũng có thể gặp đồng hương của mình: từ những khu chợ cũ kỹ nằm khuất ở cuối dãy phố, những khu thương mại sầm uất, khu vui chơi giải trí, công viên...
Hôm mới đặt chân tới Vientiane, thấy người viết đang lóng ngóng, ngay lập tức một tài xế tuk tuk chạy tới hỏi luôn: "Anh đi đâu tôi chở giúp cho?". Quá ngạc nhiên tôi hỏi lại: "Anh là người Việt Nam à, vì sao cũng biết tôi là người Việt Nam?". "Làm ở đây gần 10 năm rồi, nhìn người Việt mình tôi nhận ra ngay, lên đi, sẽ giảm giá", anh tài xế tươi cười đáp lại.
Nhưng nơi mà người Việt tập trung nhiều nhất là ở những khu chợ hay những dãy phố buôn bán, kinh doanh. Tại những chợ đầu mối, chợ lớn nhất ở các thành phố của Lào như chợ Sáng, chợ Cây số 13 ở Vientiane, chợ Pakse ở Champasak, chợ Savannakhet..., phần lớn các gian hàng lớn đều do người Việt làm chủ.
|
|
|
Quán cơm của bà Mai luôn rộng cửa đón các CĐV Việt Nam suốt những ngày diễn ra SEA Games 25. |
Ngay như chợ Dao Heuang, ngôi chợ đồ sộ và qui mô nhất vừa mới được xây dựng nằm ngay vị trí trung tâm thành phố Pakse, cũng do một Việt kiều bỏ vốn đầu tư là bà Lê Thị Lượng và tiểu thương ở đây chủ yếu là người Việt. Đặc biệt như ngôi chợ Sáng, tên Lào là Talạt Sao, nằm tại trung tâm Thủ đô Vientiane có đến hơn 80% tiểu thương là người Việt.
Trên con lộ 13, tuyến đường trung tâm của Pakse, mới hình thành một "khu phố Việt" hơn một năm nay. Gọi là khu phố vì tuyến đường này có hàng chục quán cà phê khá nổi tiếng do người Việt mới sang mở và khách đến hằng ngày đều là giới thương nhân, công nhân người Việt. Thậm chí địa điểm này còn có một số quán bar lớn chuyên mời những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam sang biểu diễn, kiểu như phòng trà vậy.
Kinh doanh mùa SEA Games
Với bản chất năng động nổi bật của người Việt Nam, những Việt kiều tại Vientiane đã không bỏ qua cơ hội kinh doanh mùa SEA Games đang được tổ chức tại đây. Anh Hoàng (quê Nam Định), một chủ khách sạn nhỏ trên đường Patuxai cho biết, anh và rất nhiều chủ cửa hàng, khách sạn... đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Quả thật, ngay khách sạn người viết đang ở có tên là Douang Pra Seuth gần khu chùa nổi tiếng That Luang, ông chủ khách sạn người Việt tên Thọ cũng cho biết, ngay từ khi biết Lào đăng cai SEA Games đã tập trung vốn liếng để xây khách sạn và các hạng mục khác để phục vụ khách du lịch. Trong khi đó, các cửa hàng, quán cà phê tại khu Phố Tây, Khải Hoàn Môn (Patuxay) của người Việt đã nhộn nhịp lên hẳn kể từ khi SEA Games chưa diễn ra trước đó hàng tuần.
Những mặt hàng kinh doanh chủ yếu là vé khai mạc, bế mạc, vé bóng đá, áo, cờ Việt Nam, đồ lưu niệm... Dọc các con đường vào sân vận động quốc gia Lào, các lao động người Việt khi đã kết thúc công việc tại các công trình xây dựng, nhà máy... đã tranh thủ "kiếm" thêm bằng cách nhập bằng đường bộ từ Việt Nam sang cờ Việt Nam, rồi những băng rôn có dòng chữ "Việt Nam vô địch" hay "Việt Nam chiến thắng" để bán dọc các con đường.
|
|
|
Chợ Sáng - chợ đầu mối lớn nhất ở Lào là nơi rất nhiều kiều bào Việt Nam kinh doanh, sinh sống |
Chị Thắm (một người bán hàng) chia sẻ: "Hôm Việt Nam đá trận mở màn mình bị ốm nên không thể ra đứng bán được, tiếc quá vì nhiều "đồng nghiệp" bán rất chạy. Bởi vậy, đến những trận đấu cuối cùng, mình quyết "ôm" nhiều để bán. Mua sớm không thì hàng "cháy" muốn "ôm" vào cũng không còn nữa".
Ở Vientiane, không ai là không biết quán cơm bà Mai trên đường Khunboulom. Bà Mai năm nay đã hơn 60 tuổi, có cha là người Nam Định sang Lào hoạt động kháng chiến chống Pháp từ những năm 30 của thế kỷ trước, lập gia đình và sinh sống tại Thủ đô Vientiane. Tiệm cơm của bà Mai nổi tiếng nhờ thức ăn đa dạng, phù hợp với cả người Lào, Việt Nam và Thái Lan.
Không chỉ phục vụ bán cơm phục vụ du khách, bà Mai còn là một "phe" vé chuyên nghiệp. Nắm bắt thông tin sớm, bà Mai đã nhờ con trai và cháu gái làm trong BTC SEA Games để giành được quyền phân phối đến hơn 20.000 vé xem các trận đấu ở SEA Games 2009. Đặc biệt, trận đấu tâm điểm Việt Nam - Thái Lan, bà Mai thầu hơn 5.000 vé, tức chiếm 1/4 số ghế ngồi trên SVĐ quốc gia Lào. "Chẳng mấy khi có cơ hội tốt hơn lần này", bà Mai cho biết.
Tình Việt trên đất Lào
|
Gặp công an
giao thông người... Việt
Những khu người Việt tập trung đã đành, người viết còn gặp cả công an giao thông người Việt mới thú vị. Chẳng là khi đang tác nghiệp tại SEA Games, do quên không tắt đèn xe máy khi đang di chuyển trên đường (ở Lào cấm bật đèn xe vào ban ngày), lập tức bị cảnh sát giao thông giữ lại. "Chết rồi mình quên không mang theo tiền", tôi thốt lên. "Thôi lần đầu vi phạm, lại là người Việt nên tôi tha, lần sau phải chú ý nhé", anh công an nói bằng tiếng Việt rất sõi. Vừa sợ, vừa vui, hỏi ra mới biết anh sinh ra trên đất Lào nhưng bố anh là người Việt Nam, đã ở Vientiane gần 40 năm rồi. Không kịp hỏi tên, tôi nổ máy đi luôn sợ anh ta... đổi ý. |
Cộng đồng người Việt ở Lào luôn có mặt tại sân bay để đón các đoàn VĐV từ Việt Nam sang bất kể giờ nào. Thậm chí có những cộng đồng người Việt cách Vientiane gần 1.000 cây số như tỉnh Xiêng Khoảng cũng đã lặn lội "băng đèo, vượt núi" để có mặt đúng lúc để đón ĐT bóng đá nữ Việt Nam tại sân bay Wattay. Với bộ áo dài truyền thống cùng những bó hoa tươi thắm, các kiều bào ôm chặt các nữ cầu thủ vào lòng : "Chúng tôi đợi giây phút này lâu rồi, hạnh phúc biết bao".
Không chỉ có mặt ở các trận đấu để cổ vũ, mà bà con Việt Kiều còn luôn theo sát từng bước chân của ĐTVN. Ông Bùi Đức Thắng, 65 tuổi, quê Ninh Bình, nguyên là Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane không vắng một buổi tập nào của đội tuyển U-23 Việt Nam. Trong khi đó, ông Hà Văn Cảnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Xiêng Khoảng cùng hơn 100 người nữa đã không bỏ sót một trận đấu nào của đội tuyển U-23 dù có những trận như khai mạc và chung kết giá vé lên tới 500-600 nghìn kíp (hơn 1 triệu đồng tiền Việt Nam).
Tuy nhiên "fan" cuồng nhiệt nhất vẫn là bà con ở khu chợ Sáng. Bà Phượng, chủ một cửa hàng đồ nhựa cho biết cứ hôm nào có bóng đá nam hay nữ của Việt Nam thi đấu thì có khoảng gần 1.000 chủ cửa hàng ở chợ... đóng cửa sớm để đi cổ vũ. Họ cũng thành lập trưởng nhóm và phân công từng người phụ trách mua áo, cờ, kèn, trống...
Không chỉ bằng tinh thần mà kiều bào còn ủng hộ bằng vật chất cho các VĐV. Chị Trần Thị Hồng Minh, đại diện Hội các doanh nghiệp Việt Nam đã vận động các doanh nghiệp đưa ra mức thưởng cụ thể cho Đoàn thể thao Việt Nam và được hưởng ứng tích cực. Riêng cá nhân anh Hoàng Văn Diễu, Chủ tịch Tổng hội Việt kiều tại Lào đã chuyển khoản tiền 21 triệu kíp Lào (khoảng 50 triệu đồng) động viên tinh thần đội tuyển bóng đá nữ.
Những ngày sôi động của SEA Games đầu tiên trên đất nước Triệu Voi đã khép lại. Nhưng đâu đó trong kí ức của tôi, hình ảnh về hàng chục ngàn kiều bào năng động, ấm áp tình dân tộc đang đóng vai trò "cầu nối" hữu nghị cho mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.
Mai Hương
Báo Gia đình và Xã hội cuối tuần Xuân Canh Dần