Chuyện của những nghệ sĩ cầm tinh Ông ba mươi:
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Gã Hổ đồng quê
GiadinhNet - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm Giáp Dần (1974). Là một kiến trúc sư nhưng sau những sáng tác như “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên”, anh được coi như một “hiện tượng” dù anh chưa bao giờ nghĩ mình là nhạc sĩ. Có thể nói, Nguyễn Vĩnh Tiến là một “con hổ của đồng quê”, hiền lành, chân chất nhưng khi “gãi” đúng chỗ, con Hổ đó lại vô cùng hóm hỉnh.
Không nóng tính vì sợ giống… con khỉ
- Những tật xấu của người tuổi Dần, cụ thể là ở anh?
- Ở tôi à? Tật xấu có thể dễ thấy nhất đó là hay ngủ. Giống như con Hổ hay nằm lim dim trong đám cỏ tranh. Nhưng khi săn mồi, thì không phải như vậy đâu.
- Vậy khi săn mồi thì “con Hổ” Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ như thế nào?
- Sẽ khôn ngoan như con Hổ, nghĩa là biết nắm bắt thời cơ, kết hợp với kỹ năng và sự quyết liệt để “săn” được con mồi ưng ý nhất.
- Người ta nói, người tuổi Dần rất nóng tính nhưng trông anh thì không có vẻ như vậy...
- Cũng có đấy, nhưng không có hậu quả đáng tiếc nào cả. Hồi nhỏ, khi hay cáu gắt, bố mẹ tôi thường bảo: “Người cáu gắt thì trông giống con khỉ”, vì vậy, tôi phải tập tự kiềm chế mình rất nhiều.
- Lúc không phải kiềm chế thì anh thế nào?
- Cứ gần tôi thì sẽ biết.
- Trong tử vi tuổi Dần có một câu: “Người tuổi Dần tượng trưng cho sự quyền uy và thích liều lĩnh, mạo hiểm...”. Với anh thì sao?
- Toàn những lời khen đẹp đẽ. Chắc là tại vì ai cũng yêu vẻ đẹp bí ẩn và sự dũng mãnh của Ông Ba Mươi nên những người tuổi Hổ cũng được “thơm lây” đấy thôi. Cả lứa chúng tôi, cũng toàn tuổi Hổ đấy, nhưng có phải ai cũng tượng trưng cho sự quyền uy đâu. Vấn đề còn phụ thuộc vào truyền thống gia đình, cốt cách của người cha và văn hóa của người mẹ nữa.
“Hổ dữ” thành “hổ đất”
- Cho dù có quyền uy ở ngoài xã hội thật nhưng trong gia đình, đàn ông nhiều khi lại chẳng khác gì “Con hổ có trái tim chuột nhắt”. Anh có phải là người có “trái tim chuột nhắt” không?
- Cũng tùy người thôi. Trong gia đình, thì “hổ dữ” cũng trở thành “hổ đất” trước tình yêu của vợ, con. Rất nhiều người, chẳng phải tuổi Hổ nhưng lại đối xử với gia đình như con hổ dữ đấy thôi.
- Tuổi Dần nói chung đều là người có tài. Người tài thì thường giàu. Anh có giàu không?
- Có chứ. Tôi giàu tình cảm, còn vật chất thì không thể so bì với những gia đình có truyền thống được. Và cũng như con hổ, sự giàu có của nó là những cánh rừng già âm u và những đỉnh núi phía xa chứ đâu phải mấy mảnh đất chật chội trong phù hoa đô thị. Nói về sự giàu nghèo, tôi thấy xã hội chúng ta còn rất nhiều sự chênh lệch, nhất là ở những đô thị lớn và những vùng quê nghèo xa xôi hẻo lánh. Nhưng về tinh thần và sự khoáng đạt thì chưa chắc thành phố đã hơn nông thôn.
- Gia đình nhỏ hiện nay có đủ 5 mệnh: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Đây là tình cờ ngẫu nhiên hay là chủ ý?
- Cũng là tình cờ thôi. Tôi là mệnh Thủy, giống như một suối nước lớn (Đại Khê Thủy). Nếu như Kim sinh Thủy thì cô con gái lớn sẽ là người giúp tôi nhiều nhất sau này. Ngũ hành tương sinh, tương khắc, thỉnh thoảng ngẫm nghĩ cũng thấy rất thú vị.
Cũng hay xao động...
- Người tuổi Dần rất đa tình và được nhiều người yêu. Người có tài và là nghệ sĩ như anh chắc điều đó không phải đính chính?
- Đúng là tôi hay bị xao động. Những cảm xúc thoảng qua này, cũng chẳng đến nỗi nguy hiểm, nó làm cho cuộc sống của mình giàu ý nghĩa hơn.
- Sau thành công của bài hát “Bà tôi”, anh có nickname là “Tiến Bà tôi” nhưng chưa thấy ai gọi anh là “Tiến Dần” hay “Tiến Hổ” nhỉ? Nếu sang năm có người gọi anh thế thì anh có... hoảng không?
- Cũng hơi hoảng, vì “Tiến Dần” hay “Tiến Hổ” mà nhắn tin không dấu thì cũng nguy lắm.
- Nếu sáng tác một bài về con Hổ thì anh nhìn con vật này ở khía cạnh nào?
- Chắc cũng sẽ mang nhiều tâm tưởng “Nhớ rừng” của Thế Lữ. Ngày nay, chiếc cũi của chúng ta lại là chính những thói quen đô thị và những quán tính văn minh nghèo nàn mà chúng ta vẫn trôi theo. Chúng ta cần phải nhớ về những vẻ đẹp vĩ đại của thiên nhiên và trở về với thiên nhiên nhiều hơn nữa... Tôi rất thích vẽ hổ. Logo của công ty thiết kế của chúng tôi cũng được tạo hình từ những nét trên khuôn mặt con Hổ. Tất nhiên, tôi không hề thích tả thực, mà chỉ thích gợi tả.
- NSND Thanh Hoa nói, nhược điểm lớn nhất của người tuổi Dần là ưa nịnh và hay quên. Anh có ưa nịnh và hay quên không?
- Chị Thanh Hoa nói đúng đấy. Chẳng riêng con Hổ mà theo tôi, con gì cũng ưa nịnh và hay quên. Đứng đầu bảng có lẽ là con người.
- Ưa nịnh là bản chất của đàn bà vì đàn bà yêu bằng tai. Vậy đàn ông ưa nịnh thì hậu quả sẽ như thế nào?
- Thì tai sẽ to ra. Mà đàn ông tai to thì rất phát tướng đấy!
Thanh Hà
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần