Chủ nhật, 14/02/2010, 14:08(GMT+7)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Sức lan tỏa của một Lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân

GiadinhNet - Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân từ ngày 03/02/2007 đến 03/02/2011.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, sau 3 năm, Cuộc vận động đã tạo được những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều người đã học theo Bác, làm theo Bác, lấy Bác làm tấm gương trong các công việc hằng ngày.

Người dân vẫn còn nhớ hành động tuy nhỏ, nhưng rất đẹp của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng. Vào những ngày bão số 9 (tháng 9/2009) hoành hành, một người dân gặp nạn cần chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên để cứu chữa. Tuy nhiên người này không có Chứng minh nhân dân, theo thủ tục không chuyển được. Nhận được tin báo, Phòng đã cử cán bộ đến tận nơi xác minh, chụp hình, làm ngay Chứng minh nhân dân, để bệnh nhân đủ thủ tục chuyển viện kịp thời.
 

Bác Hồ và các anh hùng - dũng sỹ miền Nam năm 1969 (Ảnh tư liệu).

Cũng trong cơn bão số 9, ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), bác sĩ Trần Lộc cùng đội Y tế dự phòng của Trung tâm Y tế huyện đã lội bộ nhiều tiếng, cõng thuốc men đến một số thôn thuộc xã Trà Hiệp, nơi bà con đang bị dịch cúm và viêm phổi hoành hành. Mười ngày cùng ăn, cùng ở với bà con, gần 300 người dân nơi đây đã được chữa khỏi bệnh.

Những cán bộ chiến sĩ ở Sóc Trăng, các bác sĩ ở Trà Bồng đã thấm nhuần tư tưởng, hành động mà sinh thời Bác luôn tâm niệm: “Cán bộ, đảng viên là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Ở xã Trà Phú (Trà Bồng, Quảng Ngãi) còn có chuyện hàng trăm phụ nữ tự giác cùng nhau thực hành tiết kiệm. Mỗi ngày chị em bỏ tiền heo đất tiết kiệm, chỉ mấy tháng đã thu được hơn 6 triệu đồng. Số tiền đó chị em đã giúp những gia đình gặp nạn trong bão số 9 có điều kiện sửa sang nhà cửa. Ngoài ra mỗi ngày chị em còn bớt một nắm gạo bỏ vào hũ tại nhà. Với số gạo hơn 3 tạ tiết kiệm được, chị em đã giúp hàng chục gia đình vượt qua cái đói sau thảm họa thiên tai.

Hiện nay, phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” đã xuất hiện tại các thôn xóm của nhiều tỉnh miền Trung và ngày càng được nhiều người, nhiều gia đình hưởng ứng. Dù số gạo, số tiền tiết kiệm được chưa phải là nhiều, nhưng tinh thần tiết kiệm để giúp  đỡ những người có cảnh ngộ khó khăn của bà con thật đáng trân trọng.

Sinh thời, Bác của chúng ta cũng luôn nêu gương sự tiết kiệm. Trong cuốn “Hồ Chí Minh toàn tập”, theo thống kê cho thấy có tới 640 trường hợp Người đề cập đến vấn đề tiết kiệm. Chỉ với một tờ giấy thôi mà Bác cũng căn dặn: “Giấy bút vật liệu đều tốn tiền của chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết thì chớ dùng một miếng giấy to. Một cái phong bì dùng hai, ba lần. Mỗi ngày, công sở cả nước dùng mấy vạn tờ giấy và phong bì. Nơi nào cũng tiết kiệm một chút thì trong một năm đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc...”.

Sự tiết kiệm của Bác khi đất nước còn nghèo, dân ta còn chưa hết khổ khiến người ta suy nghĩ, cảm động. Đó chính là nguyên nhân để sau 3 năm phát động Cuộc vận động, nhiều người dân đã thấm nhuần ý nghĩa học tập và làm theo Bác một cách tự giác. Điều đó chứng tỏ sức lan tỏa, sự ảnh hưởng của một Lãnh tụ suốt đời vì dân, vì nước là rất lớn, dù Người đã đi xa mấy chục năm.  

          Trần Lê
Báo Gia đình và Xã hội Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment