Chén rượu cuối năm trả giá bằng sinh mạng
Giadinh.net - Vào 17 giờ ngày 28/12/09, Phạm Minh Nhật (sinh năm 1970, trú quán tại xóm Lâm Bình, Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng với Nguyễn Đắc Lực (sinh năm 1973, cùng quê với Nhật) đến nhà Trần Văn Hoàng (sinh năm 1972, cùng quê) chơi.
Để tiễn đưa năm cũ mừng năm mới đến, Hoàng xách một chai rượu ra cùng nhau chén chú chén anh. Tuy nhiên, rượu vào lời ra, ba thanh niên đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” trên bàn nhậu. Phạm Minh Nhật đã cầm chai rượu đánh vào đầu Nguyễn Đắc Lực khiến Lực gục tại trận. Một tiếng sau, Lực tỉnh dậy, lấy xe máy rời khỏi nhà Hoàng về nhà mình. Sang ngày hôm sau, 29/12, Lực kêu đau đầu và gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Nam-Ba Lan để khám. Nhưng vì vết thương quá nặng, nên đến ngày 30/12 Lực đã tử vong.
Sau khi nghe tin Lực mất, Nhật liền chạy trốn vào rừng. Lực lượng dân quân tự vệ địa phương phối kết hợp với các cơ quan chức năng bằng mọi cách vận động Nhật ra đầu thú. Và vào lúc 12 giờ 30 ngày 30/12, đối tượng Nhật đã ra đầu thú.
Hiện tại cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý vụ việc.
Minh Lý- Văn Vỵ