Trong thế giới hiện đại:
Cảnh báo và kêu cứu
Giadinh.net - Cách đây không lâu, Chính phủ Maldives đã họp dưới đáy biển và giờ đến lượt Nepal dự định tổ chức họp Chính phủ ở độ cao 5.250m trên đường trèo lên đỉnh Everest cao nhất thế giới của dãy Himalaya.
Chính phủ Maldives muốn dùng hành động đó để phát đi thông điệp cảnh báo và kêu cứu vì nếu khí hậu Trái đất cứ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng và tốc độ như trong thời gian qua thì đảo quốc này sẽ bị chìm xuống Ấn Độ Dương. Chính phủ Nepal cũng muốn phát đi thông điệp như vậy với kế hoạch nói trên vì nhiệt độ Trái đất tăng lên khiến vương quốc băng tuyết này bị thay đổi sâu sắc về môi trường sinh thái, đi kèm những tác động về chính trị xã hội, kinh tế, an ninh và ổn định không thể lường trước được hết.
Lời cảnh báo và kêu cứu này được nhắc lại và phát đi hướng tới Hội nghị Liên Hợp Quốc về khí hậu Trái đất tổ chức ở Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Tại đó sẽ quyết định liệu các quốc gia và vùng lãnh thổ, các đối tác và chính khách có tìm ra được tiếng nói chung, hoạch định được kế hoạch hành động chung, xác định được quyết tâm cao và ý chí chính trị đủ mức để thực hiện kế hoạch chung đó nhằm bảo vệ khí hậu Trái đất hay không.
Hành động của Chính phủ Maldives và kế hoạch của Chính phủ Nepal mạnh mẽ đến mức có phần thái quá vì không phải thành viên chính phủ nào của Maldives và Nepal cũng đủ sức khoẻ để có thể lặn xuống biển hay hoạt động bình thường được ở độ cao nói trên mà không cần đến thiết bị đặc chủng trợ giúp. Nhưng để cảnh báo và kêu cứu thì rất có ý nghĩa và đáng được tất cả lưu tâm để thức tỉnh trách nhiệm của từng thành viên đối với thành công của Hội nghị Copenhagen.
Vy Nhân