TP HCM:
Tin bạn câu cá, bị bạn "câu" 60 triệu
Trần Văn Ngà (21 tuổi, ngụ ấp Dôi Lầu, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM) lợi dụng lòng tin của chủ nhà đã vờ mượn 1 xe máy Yamaha, 3 điện thoại di động cùng 10 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị gần 60 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Anh Huỳnh Văn Phước (SN 1965, cư ngụ tại số 114 Hùng Vương, P.2, Q.10) – chủ nhà kiêm chủ Cửa hàng điện thoại di động Blue Tooth tại địa chỉ trên, là nạn nhân của vụ việc mất cắp cho biết: “Sau vài lần đi câu cá giải trí ở vùng ven huyện Cần Giờ, tôi có quen biết với gia đình của Ngà, sau đó ba mẹ hắn gửi gắm nó cho tôi dạy nghề làm thợ sửa chữa điện thoại”.
Qua thời gian ăn ở, học nghề tại nhà anh Phước, tên Ngà lợi dụng mối quan hệ quen biết đã lần lượt mượn anh Phước 3 điện thoại di động, 10 triệu đồng tiền mặt và lần cuối vào ngày 26/10/2009 hắn mượn 1 xe máy của anh Hoàng (nhân viên làm chung cửa hàng – pv) rồi “biến mất”.
|
|
|
Anh Phước (trái) và anh Hoàng đang viết đơn tố cáo. |
Cùng là nạn nhân vụ lừa đảo, anh Trịnh Minh Hoàng (SN 1962, ngụ 31 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình) - thương binh 4/4, là nhân viên Cửa hàng Blue Tooth quyết định viết đơn tố cáo vào ngày 19/11/2009.
“Hiện tôi đã làm đơn gửi đến cơ quan điều tra Công an Q.10. Với 2 ý, thứ nhất, mong cơ quan chức năng làm rõ vấn đề tên Ngà mượn xe của tôi mà không trả; thứ hai, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về trường hợp nếu Ngà dùng xe của tôi đi thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật”, anh Hoàng nói.
Chiếc xe máy bị mất của anh Hoàng hiệu Yahaha 110cc màu đen được cấp giấy tờ ngày 03/06/2009, BKS 55P5 – 4970, số máy C64-126034, số khung Y-126029.
Được biết, Cửa hàng Blue Tooth do anh Phước làm chủ, trước đó cũng đã bị một đối tượng tên là Tý giả người làm thuê lừa lấy đi 10 chiếc điện thoại di động, trị giá cũng hàng chục triệu đồng.
Theo VTC