Thứ bảy, 07/11/2009, 23:16(GMT+7)

HÀ NỘI:
Đâm người xin tha mạng để cướp

Giadinh.net - Mặc dù nạn nhân đã nộp toàn bộ số tiền trong người và van xin tên cướp cho đi nhưng như một con ác thú, tênnày vẫn lạnh lùng dùng dao đâm lia lịa nạn nhân...

 
Chập tối 5/11, ông Đỗ Viết Khanh (54 tuổi, quê ở Xuân Trường, Nam Định, làm nghề xe ôm) đang đứng chờ khách cổng Xí nghiệp Xà phòng Hà Nội thì một đối tượng lạ mặt thuê ông chở về cánh đồng thôn Đa Sỹ (quận Hà Đông) với giá 35.000 đồng.
 
Khi chạy xe tới nghĩa trang thôn Đa Sỹ, gã này bất ngờ gí dao vào cổ ông Khanh và yêu cầu đưa tiền cùng xe máy. Quá hoảng sợ, ông Khanh vội đưa toàn bộ số tiền mang theo là 500.000 đồng rồi van xin hắn tha cho tính mạng nhưng như một con ác thú, tên cướp vẫn tàn nhẫn đâm ông nhiều nhát để cướp chiếc xe máy.
 
Mặc dù bị trọng thương nhưng ông Khanh vẫn cố hết sức kêu cứu thật to khiến tên cướp phải vứt lại chiếc xe máy bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó đã đưa ông Khanh vào Bệnh viện 103 cấp cứu. 
 
Hiện Công an quận Hà Đông đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ.
 
Minh Hiếu

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment