Chỉ có cảm xúc yêu khi... "phô hàng"?
Em 22 tuổi, đã có bạn trai và đã từng quan hệ tình dục. Nhưng sao em lại không có được cảm giác trong quan hệ giới tính. Em tự thấy mình là một cô gái có nhan sắc, và luôn tự hào về điều này.
Thậm chí, em còn chụp hình "sex" đưa lên blog cho bạn bè chia sẻ. Được người khác ngưỡng mộ, khen ngợi em thấy hạnh phúc hơn khi quan hệ với bạn trai. Có phải em mắc bệnh không BS? Ngọc H. (Biên Hòa)
Một số bạn có thân hình, gương mặt, làn da đẹp luôn được các chàng trai ngưỡng mộ, khen tặng, tán tỉnh. Những cô gái ấy đi tới đâu cũng có nhiều ánh mắt dõi theo. Nhiều cô dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân, may đồ đẹp, mặc hở hang để càng thấy mình hấp dẫn. Những chuyện như vậy được xem là bình thường với tất cả phụ nữ, bởi cái đẹp là một trong những vấn đề sống còn của phe "liễu yếu đào tơ”. Bạn chụp hình khỏa thân để lưu giữ những nét đẹp thời con gái thì không có gì đáng nói vì đó là tự do cá nhân. Tuy nhiên, việc chụp hình, phô bày để "mọi người chiêm ngưỡng", khen ngợi thì e là hơi quá rồi.
Hiện nay có một bộ phận giới trẻ, trong đó có cả tuổi teen coi việc "khoe hàng" như mốt mới, họ gọi đó là "nghệ thuật", nhưng thực sự đó là việc làm rất kỳ cục. Kỳ cục ở chỗ những phần cần kín thì cứ hở tuốt luốt, kích thích người khác phái tò mò, tìm cách liên hệ, bởi nhiều chàng trai coi đó là sự mời gọi. Các bạn có nghĩ rằng nếu những tấm hình đó được phát tán, đến tay ba mẹ hay thầy cô thì sẽ ra sao? Hoặc giả các bạn trai cùng lớp, cùng trường lên mạng rồi thì thầm bàn tán. Nếu có một chàng họ Sở tán tỉnh rồi làm tình với bạn, lại mang chuyện ấy đi khoe, tương lai của bạn sẽ ra sao? Bạn nào đã từng xem tranh khỏa thân đều thấy những nét đẹp của người phụ nữ được bộc lộ tối đa (khuôn mặt, mái tóc, bộ ngực, các vòng cơ bản) nhưng không ai mang "vùng kín" để "trưng bày", một sự e ấp cần thiết. Đây là điều tối kỵ trong văn hoá Á Đông.
Không chỉ có các bạn trẻ mà một số chị ở độ tuổi sồn sồn cũng bước vào cuộc "phô” cơ thể. Các chị chụp hình nuy, nhờ thợ chỉnh sửa những nếp nhăn, những khiếm khuyết để thấy mình còn đẹp, còn hấp dẫn rồi đem khoe với bạn bè. Đây là kiểu "lấy tiếng" hoặc tưởng như vậy là "hiện đại", là "siêu". Đàn ông Việt thời nay dễ mà khó. Họ dễ trong chuyện quan hệ với bạn tình, nhưng nếu ở trong phòng mà bạn cứ "phơi" luôn cái "tòa thiên nhiên" theo kiểu lõa lồ thì họ sử dụng, nhưng lại xem thường chứ khó mà nâng niu, trân trọng.
Trở lại câu chuyện của bạn, bạn là một cô gái có nhan sắc, bạn luôn tự hào về điều này cũng không có gì sai. Điều bạn cần lưu ý là khi tính đến chuyện lập gia đình, liệu có chàng trai Việt nào bằng lòng lấy cô vợ mang hết cơ thể mình ra "khoe" với cư dân mạng không? Trong ngành y có một loại bệnh gọi là "ưa phơi bày vật dục", thích người khác ngắm mình sexy, tự kích thích để đạt khoái cảm.Tuy nhiên, bệnh này thường thấy ở đàn ông, ít khi gặp ở giới nữ. Không loại trừ bạn đang mắc chứng bệnh này. Bạn muốn có được cảm giác khi gần gũi bạn trai thì nên gặp một bác sĩ tâm lý. Sau một thời gian trị liệu, bạn mới lấy lại được cảm xúc giới tính bình thường. Đàn ông yêu bằng mắt, nhưng nhìn một lần... thấy hết trơn thì chả còn gì làm cho họ đam mê, muốn khám phá nữa.
Theo BS Lê Thúy Tươi/PNO