Thứ tư, 04/11/2009, 09:10(GMT+7)

Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 8)

Giadinh.net - Mời độc giả thưởng thức 3 bài thơ của tác giả Lý Hoài Xuân gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".

 
Bài thơ chưa kịp viết

Thối từng đốt tay
Rụng từng đốt chân
Cái chết đến dần
                            bắt thi nhân nhìn thấy
Ai cũng sợ bệnh Hàn ngày ấy
Mà những người thầy thuốc thì không!

Họ như chị
Như cha
Như mẹ...
Hàn nhận tình thương từ họ từng giờ
Gắng nuôi hồn
Quên đớn đau thể xác
Sức sống Hàn dồn hết vào thơ

Thơ là Hàn! Hàn chết mà không chết
Ai tri âm thêm hiểu nỗi lòng
Có bài thơ Hàn chưa kịp viết
Tặng những người thầy thuốc bệnh phong!
 
(Lý Hoài Xuân)
 
***

Khúc hát một trái tim

Kính viếng hương hồn bác sĩ Trần Thành (*)

Không từ chối bệnh nhân nào cả
Anh hiểu tim ai cũng giống tim mình
Biết bao người nhờ anh được sống
Bàn tay anh như có phép hồi sinh

Ngờ đâu anh ra đi đột ngột
Sau ca tim anh mới mổ xong
Tim người đập mà tim anh ngừng đập
Thương anh, ai cũng xót xa lòng!

Như từ mẫu, lương y là thế
Đời thiếu anh như thiếu một mẹ hiền
Anh – gương sáng cho bao đồng nghiệp
Ơn anh nhiều, dân chẳng thể quên.
 
(Lý Hoài Xuân)

(*) Bác sĩ Trần Thành – nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới) là một bác sĩ giỏi, nổi tiếng, bị chết do nhồi máu cơ tim sau một ca mổ tim cho bệnh nhân.

***

Dỗ con

Tặng Chưa và con gái Nguyệt Hương

Vội vàng xong bát cơm
Em bước vào ca trực
Vắng em, con muốn khóc
Tỉ tê, anh dỗ dành

Nín đi con, nín đi
Đã có ba ru, ấp
Trong mơ con sẽ gặp...
Đợi sáng mai mẹ về

Con biết không: đêm nay
Giữa bốn bề lặng lẽ
Khi ba con mình ngủ
Mẹ thức cùng bệnh nhân

Có nhiều ca nặng lắm
Có bạn bằng tuổi con
Đêm nay cần đến mẹ
Như con cần sữa ngon

Nào: một – hai – ba – bốn...
Thi ngủ cùng với ba!
 
(Lý Hoài Xuân)

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment