Thứ tư, 16/09/2009, 11:32(GMT+7)

Bé 20 tháng tuổi bị cưa cụt tay, chân để sống

Chứng bệnh quái ác buộc cháu bé kháu khỉnh mới chập chững tập đi bị cắt cụt bàn tay, bàn chân. Thương lắm khi thấy bé cố kẹp chiếc ôtô đồ chơi bằng hai cánh tay còn băng bó...

Mới chập chững tập đi đã trở thành tàn phế
 
Đến nay, những vết thương nơi tứ chi của bé Nguyễn Gia Lâm đã dần khô, máu không còn tứa ra nữa. Bé cũng đã thôi quấy khóc, dằn vặt bởi nỗi đau đớn do một phần của cơ thể bị cắt rời. Mới 20 tháng tuổi, chưa thể nói bằng lời nói nhưng đôi mắt của Lâm buồn lắm khi những ngày này, em rất muốn xuống đất tự đi nhưng bị mẹ và bác sĩ giữ lại. 
 
Chị Nguyễn Thị Mãnh (X6 3/8 ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) vẫn không quên cảm giác bàng hoàng khi các bác sĩ cho biết con mình mắc tứ chứng Fallot (một dạng phức tạp của bệnh tim bẩm sinh).
 
Bé Lâm đã được tiến hành mổ tim vào ngày 8/6 tại Viện Tim TP.HCM. Chị Mãnh mừng lắm vì nghĩ con mình sẽ thoát khỏi căn bệnh nghiệt ngã. Thế nhưng sau ca mổ, chị phát hiện tay chân con bị bầm tím nên đã lên trình báo với Giám đốc Viện Tim. Giám đốc cho biết bé Lâm  bị diễn biến suy tim nặng nhưng sẽ được điều trị.
 
Từ sau khi bị cắt tay, chân lúc nào gương mặt bé Lâm cũng phảng phất nỗi buồn.
 
Một thời gian sau, thấy tay chân con co quắp, máu khô hết, trái tim người mẹ trẻ như bị bóp nghẹt. “Tôi lo quá bèn lên gặp Giám đốc Viện Tim lần nữa. Giám đốc yêu cầu vợ chồng chúng tôi ký vào giấy phẫu thuật để cắt cả tứ chi của con mình. Theo như lời bác sĩ, nếu không làm vậy con tôi sẽ chết” - chị Mãnh nức nở.
 
 “Vì muốn cứu mạng con nên tôi vừa khóc vừa ký giấy để cắt đi tay chân đứa con rứt ruột đẻ ra. Tội nghiệp con tôi lắm, cháu chỉ mới vừa chập chững tập đi nhưng đã phải trở thành người tàn phế” - người mẹ nghẹn lại.
 
Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, ngụ tại TP.HCM trong một lần đi thăm người thân tại Viện Tim đã vô tình biết được câu chuyện về bé Lâm. Chị Thủy tâm sự: “Hình ảnh sinh linh bé nhỏ bất hạnh đó cứ mãi ám ảnh tâm trí tôi. Nếu từng làm mẹ ai cũng phải xót xa, đau đớn.
 
Khi sinh ra, bé hoàn toàn lành lặn, kháu khỉnh, vậy mà giờ đây bị cắt cụt hết tay chân. Bé còn nhỏ quá nào đã hiểu gì. Hai cánh tay đó vẫn đưa ra ôm đồ chơi mà đâu biết không còn cầm nắm được, phần còn lại của đôi chân cứ lê lết mà chẳng hiểu sao không thể bước đi".
 
Biến chứng đau lòng
 
Giải thích về trường hợp của bé Nguyễn Gia Lâm, bác sĩ Phạm Thị Lê, Phó Giám đốc Viện Tim TP.HCM cho biết, bệnh nhi bị mắc phải tứ chứng Fallot.
 
Những trẻ mắc phải bệnh này sẽ không sống được lâu nếu tim không được làm phẫu thuật. Khi phẫu thuật tim cho bé Lâm, các bác sĩ phải dùng máy tuần hoàn máu để thay thế cho trái tim đang được mổ. Phẫu thuật xong, trái tim hoạt động trở lại ít nhiều sẽ gặp phải sự cố như suy tim, rối loạn đông máu…
 
Trường hợp của bé Lâm, trái tim sau phẫu thuật co bóp kém. Ngoài ra, bé còn bị rối loạn đông máu nên những phần xa của cơ thể tim chưa bơm máu tới được làm tắc một số mạch máu ngoại biên. Cụ thể Lâm đã bị tắc mạch máu đầu bốn chi gây hoại tử.
 
Bác sĩ Lê nói đây là một biến chứng đau lòng. Bản thân các bác sĩ của Viện đã rất trăn trở khi phải đưa ra quyết định cắt bỏ tay chân của bé. Tuy nhiên, nếu không làm vậy, bé sẽ bị nhiễm trùng toàn thân và cuối cùng là tử vong.
 
Gia đình bé Lâm rất nghèo. Bé còn người chị gái học lớp 9 và bà nội sống nhờ vào những đồng tiền ít ỏi từ gánh hàng rong của mẹ và nghề nhổ cỏ mướn của cha.
 
Cảm thông trước hoàn cảnh bé Lâm, ban Giám đốc Viện Tim cho biết đã quyết định miễn phí hoàn toàn chi phí ăn, ở chữa bệnh cho bé. Ngoài ra, Viện cũng dùng số tiền quyên góp của các tổ chức từ thiện để chu cấp cho bé đến cuối đời.
 
“Khi bé ra viện, chúng tôi sẽ bàn với gia đình bé, lớn lên Lâm sẽ được lắp tay, chân giả để có thể đi lại và hòa nhập với cuộc sống. Mọi chi phí ăn, học của bé Viện cũng sẽ lo hết” - Bác sĩ Lê cho biết. “Chúng tôi xem bé như người thân của mình. Mỗi ngày, thấy mẹ của bé đẩy xe cho con chơi trong khuôn viên của Viện, những bác sĩ làm công tác cứu người như chúng tôi đều rất đau lòng”.
 
Dù tay, chân bị tàn phế; vết thương còn chưa lành đang phải băng bó nhưng bé Lâm ngoan lắm. Lâm vẫn hồn nhiên, cười đùa với ba mẹ, thỉnh thoảng quay sang làm mặt hề với các bạn nhỏ cùng phòng. Những lúc đùa vui một mình, phần còn lại của hai cánh tay bé Lâm cố kẹp chặt chiếc ôtô nhựa đồ chơi khỏi rớt...
 
Cả cuộc đời của Lâm là chặng đường dài ở phía trước nhưng giờ đây em không thể chạy nhảy, vui chơi như các bạn bè cùng trang lứa khác. Rồi đây tương lai của bé sẽ đi về đâu...? 
 
Theo Vietnamnet

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • Bình3/31/2010 8:40:24 PM

    tôi muốn biết tình trạng hiện của bé Gia Lâm là đã về nhà chưa hay còn nằm tại viện tim để đến gửi quà. Có ai đó biết vui lòng giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn

  • Hai Yen3/20/2010 9:19:03 AM

    Thương con quá. Mong con và ba mẹ vượt qua được những khó khăn phía trước.

  • HHZ3/19/2010 12:19:05 PM

    Thật tội nghiệp, nhìn bé mà ko thể cầm được nước mắt. Hi vọng cháu khoẻ mạnh và thông minh. Mong những điều bình yên đến với giá đình bé Lâm.

  • Chú Cường3/19/2010 3:20:34 AM

    Chú là thanh niên 24 tuổi nhưng chú cũng không cầm được nước mắt khi đọc tin của cháu. Cháu ơi, hãy cố gắng nhé, chú rất thương cháu!!!

  • Vo Hong Nhung3/14/2010 11:00:43 PM

    Thương con quá, con trai ơi! Cô đọc tin mà không ngừng rơi nước mắt. Cố gắng lên con nhé! Mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với con.

  • Nguyễn Minh Thanh3/11/2010 7:05:38 PM

    Anh thương em nhiều lắm. Vừa đọc mà nước mắt cứ ứa ra. Em hãy cố gắng lên nhé! Cầu mong thượng đế sẽ che chở cho em nhiều. Chúc em và gia đình luôn luôn sống trong nhiều niềm vui tràn ngập va hạnh phúc.

  • Nhiệt đới!3/3/2010 3:07:14 PM

    Con thật là đáng thương! Cô mong con hãy cố gắng vươn lên, bản lĩnh trong cuộc sống để vượt qua số phận thật nghiệt ngã này con nhe!

  • Hien Chuong2/22/2010 10:56:44 AM

    Tôi là một người đàn ông vậy mà xúc động đến bật khóc trước hoàn cảnh đáng thương của bé còn quá nhỏ đã phải gánh chịu mất mát quá lớn. Chúc con luôn cố gắng sống tốt, khỏe và đầy nghị lực.

  • Hải Trang2/19/2010 12:19:01 PM

    Cháu 10 tuổi thôi nhưng khi nhìn bức ảnh của em ngồi chơi dưới sàn mà cháu không cầm được nước mắt. Không biết cuộc đời này sao lại gây bất công cho một đứa bé ngoan như vậy?

  • Tống Mỹ Ly2/15/2010 12:34:54 PM

    Bé yêu, cô đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh của bé, ông trời thật nghiệt ngã. Cô và Tin - con trai cô vừa tròn 10 tuổi đã quyết định giành một phần tiền lì xì Tết để lì xì cho con đó. Bé yêu, cố lên con nhé. Mọi ngưòi và xã hội sẽ không quên con đâu. Mọi ngưòi sẽ luôn thương yêu và quan tâm đến con đó. Cô và Anh Tin có dịp sẽ ghé thăm con nhé! Cô chúc con và ba mẹ con năm mới sẽ gặp nhiều may mắn sau những bất hạnh vừa qua và luôn mạnh mẽ, bản lĩnh để vượt qua số phận con nhé !