Thứ sáu, 21/08/2009, 17:29(GMT+7)

Phản đối thi hành án tại quận Hoàng Mai, Hà Nội:
3 nạn nhân nguy kịch

Giadinh.net - Khoảng 9 giờ ngày 21/8, khi các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tiến hành phong tỏa khu vực tổ 24A, phường Định Công để tiến hành cưỡng chế số nhà 20 (tổ 24A) thì bất ngờ trong ngôi nhà lửa bốc lên nghi ngút.

Khi ngọn lửa được dập tắt, 3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.
 
Hiện trường vụ cưỡng chế.
 
Được biết, người gây ra đám cháy là chị Phạm Thị Tuyết (SN 1962, trú tại số nhà 20). Theo phản ánh của người dân địa phương, nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc cưỡng chế của các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đối với khu đất của gia đình chị Tuyết gần sát số nhà 20 để bàn giao mặt bằng cho Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36.
 
Tuy nhiên, khi lực lượng cưỡng chế đang làm nhiệm vụ thì chị Tuyết vào khu nhà tắm của gia đình, quấn chăn bông quanh người, đổ xăng rồi châm lửa. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa nhanh chóng lan vào căn nhà chính, khi đó anh Ngô Đức Thắng (SN 1966, chồng chị Tuyết) đang ở trong nhà nên không thể chạy thoát. Bên ngoài, anh Ngô Văn Tuyến (SN 1990, con chị Tuyết) đã lao đầu vào đống gạch đổ nát tự tử. Ngay sau đó, 3 nạn nhân đã được nhân dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.
 
Anh Uyên (con chị Tuyết) chỉ nơi anh Tuyến đập đầu tự tử.
 
Tìm đến bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi được các bác sỹ khoa cấp cứu cho biết tình trạng của chị Tuyết là đặc biệt nghiêm trọng, cơ hội sống sót là khá thấp. Trước những dấu hiệu bất bình thường của bệnh nhân, bệnh viện đã làm các thủ tục chuyển chị Tuyết đến bệnh viện Bỏng Quốc gia chữa trị. Hai bố con anh Thắng, cũng có những biểu hiện phức tạp, trong đó nguy hiểm nhất là vết thương của cháu Tuyến.
 
Hiện khoa cấp cứu đang tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có phác đồ điều trị. Do cả 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, phải cấp cứu đặc biệt nên tạm thời các bác sỹ từ chối chúng tôi được tiếp xúc với các bệnh nhân Tuyết, Thắng, Tuyến.
 
Đến 15 giờ chiều, lực lượng tiến hành cưỡng chế vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
 
Bình Minh

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • hoadao8/26/2009 1:42:06 PM

    Vụ việc này thật đau lòng, mong là các cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân!