Thứ sáu, 07/08/2009, 16:58(GMT+7)

Trong thế giới hiện đại:
Nghệ thuật thật khó hiểu

Giadinh.net - Giới phê bình bảo thủ ở Hà Lan vừa bóp chết một chương trình tạp kỹ truyền hình ngay từ khi nó chưa kịp ra đời với lập luận, chương trình này từ cái tên đến nội dung đều ẩn chứa sự phỉ báng Chúa Jesus.

Chương trình truyền hình này có tên là “Khi một người đàn ông đi trên mặt nước...”. Vì chương trình này chưa phát sóng lần nào nên chẳng ai biết nội dung cụ thể của nó ra sao. Chỉ có điều, tên gọi của chương trình như nêu ở trên đã đủ để bị coi là phỉ báng Chúa Jesus.

Trong Kinh thánh có kể chuyện về Chúa Jesus đi qua sông như đi trên đường bộ vậy. Người theo đạo Thiên chúa coi đó là một biểu hiện về khả năng siêu phàm và thánh thần của Jesus. Giới bảo thủ ở Hà Lan cho rằng, đưa hình ảnh được tôn thờ đó làm tiêu đề một chương trình tạp kỹ truyền hình là không thể chấp nhận được vì phỉ báng Chúa Jesus. Trong khi đó, hãng truyền hình dự định phát chương trình này cùng các tác giả và diễn viên tham gia chương trình lại cho rằng, đây là một chương trình nghệ thuật nhằm “khích lệ mọi người quan tâm hơn đến Chúa Jesus” và “gỡ bỏ định kiến, mở ra diễn đàn cho đối thoại và trao đổi thẳng thắn và công khai hơn về Chúa Jesus”, có nghĩa là chỉ tốt hơn cho Chúa Jesus nói riêng và Thiên chúa giáo nói chung. Và điều này đúng y chang những gì giới phê bình bảo thủ cổ suý.

Điều thú vị đáng chú ý là, cách đây không lâu, cũng trên truyền hình ở Hà Lan có một chương trình để khán giả phán xử trong một phiên toà với kết quả là họ kết tội Giáo hoàng Benedikt XVI - người đại diện hiện tại cho Chúa Jesus trên trần thế - phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người mắc bệnh AIDS vì đã phê phán việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. Khoan dung là một đặc tính của đất nước này. Nhưng xem ra, sự khoan dung ấy cũng có giới hạn. Hay là lỗi tại nghệ thuật? Nghệ thuật khó hiểu đến mức không chỉ mỗi bên có cách hiểu khác nhau, mà thậm chí còn bị hiểu ngược lại.

Vy Nhân

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment