Thứ tư, 05/08/2009, 09:28(GMT+7)

Đã không thể làm ngơ trước tin đồn

Giadinh.net - Thực ra tin đồn trong đời sống hiện đại chẳng có gì mới. Cách đây vài năm, một ngày đẹp trời, thiên hạ bỗng tá hoả khi nghe tin ca sĩ Hồng Nhung vì nhổ răng nanh mà... thiệt mạng. Ít ngày sau, thấy cô tươi tắn trên sàn diễn, người ta mới ngã ngửa: Tin đồn.

Ca sĩ Hồng Nhung và MC Diễm Quỳnh cũng là nạn nhân của những tin đồn.
Cách đây chưa lâu, “cô nàng khả ái” của đài truyền hình VN - MC Diễm Quỳnh cũng là nạn nhân của tin đồn. Tin đồn bảo rằng Quỳnh bị bướu cổ, phải mổ và đang nguy hiểm đến tính mạng.  
 
Chỉ khi Diễm Quỳnh xuất hiện trên sóng, những người yêu mến cô mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Từ tháng 3 đến tháng 8 vừa qua, có một tin đồn gây hậu quả nghiêm trọng, khiến máu chảy, người nhập viện. Đó là tin đồn bắt cóc trẻ em “mổ bụng lấy nội tạng”, bán ra nước ngoài. “Nguyên quán” của tin đồn bắt đầu từ xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Lời đồn cho rằng, công an đã khai quật một ngôi mộ thấy xác của 7 đứa trẻ (sau có nơi... kể là 12) bị mất nội tạng, mà rất có thể là do một “tổ chức” chuyên bắt cóc trẻ em thực hiện.
 
Một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn chạy dọc Quốc lộ 5, Quốc lộ 1, lan vào nhiều địa phương khác, kích thích sự hăng máu của một số người quá lo lắng cho con em mình. Hậu quả là nhiều người dân buôn bán đồng nát lương thiện, vô tình đi qua những làng quê trên, đã trở thành mục tiêu tấn công của dân làng. Họ cho đây đích thị là những “kẻ bắt cóc”. Khi... nỗi oan được giải, nhiều người phải nhập viện với những thương tích trầm trọng.
 
Tuy nhiên, các tin đồn trên cũng chưa thấm tháp gì so với tin đồn cúm A/H1N1, xuất hiện ít bữa trước. Theo... tin đồn, một sinh viên TPHCM đã nhiễm cúm và tử vong, một nhân viên Đài Truyền hình Việt Nam nhiễm cúm đang nguy kịch. Ông Giám đốc Đài truyền hình Hà Nội cũng không thoát khỏi “kiếp nạn”, bỗng dưng trở thành bệnh nhân của dịch cúm, dù vẫn đang rất... khoẻ. Sau khi xác minh, những người có trách nhiệm đã khẳng định, đó là tin vịt 100%.
 
Tuy không phải là sự thật, nhưng tại khu ký túc xá ĐHQG TP HCM – nơi xuất hiện tin đồn, hơn 8.000 sinh viên đang lưu trú ở đây đã vô cùng hoang mang. Còn ở hai đài truyền hình, nhiều người dân đã lo lắng gọi điện, thậm chí là tìm đến nơi xem “nhà đài” nhiễm cúm thế nào. Đến mức sau đó, Đài THVN phải thông báo trên website của mình, mọi việc mới tạm lắng xuống. Tuy tin đồn đã được khống chế, giải toả, nhưng nó cũng kịp gây hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của người dân.
 
Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế và UBND TP Hồ Chí Minh hôm 23/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh về phương châm “2 Không” trong chống cúm A/H1N1, đó là: Không chủ quan nhưng không hoang mang. Bộ Y tế và nhiều bộ ngành khác cùng nhân dân cả nước đang nỗ lực phòng chống cúm theo đúng tinh thần này. Tuy nhiên, việc một số người tung tin đồn vô ý thức đã khiến công tác phòng chống dịch đã khó khăn, phức tạp lại càng khó khăn hơn.
 
Đã đến lúc không thể không có những chế tài xử lý mạnh với các loại tin đồn, nhất là khi tin đồn đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.
 
Nguyễn Đức

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment