Thứ sáu, 13/03/2009, 11:06(GMT+7)

Đã hiếp dâm còn "xơi" điện thoại

Giadinh.net - Đang "bí" tiền về quê, T. được một thanh niên dẫn đi bán hộ chiếc điện thoại của cô, sau đó cả hai rủ nhau vào nhà nghỉ "tâm sự". "Xong việc" thanh niên kia biến mất cùng số tiền bán chiếc điện thoại.

Tại công an huyện Từ Liêm, Hà Thị Thanh T. sinh tháng 5/1993, HKTT tại Thanh Sơn, Phú Thọ tố cáo bị một nam thanh niên “hiếp dâm” và lấy mất số tiền bán chiếc ĐTDĐ. T. cho biết hiện đang nấu ăn cho một tổ thợ ở quận Long Biên. Sáng ngày 11/3, trong lúc đứng chờ xe khách về Phú Thọ ở Bến xe Mỹ Đình, đang hết tiền tiêu, T. hỏi một nam thanh niên lạ mặt đứng gần đó nơi bán ĐTDĐ.
 
Thanh niên kia bèn đưa T. đến một cửa hàng ĐTDĐ ở Mai Dịch (Cầu Giấy) bán chiếc ĐTDĐ của T. được 600.000 đồng. Sau đó, thanh niên kia đã “gạ” T. vào nhà nghỉ cùng hắn, xong xuôi anh ta sẽ đưa cho T. 900.000 đồng. T. đồng ý và theo nam thanh niên kia vào nhà nghỉ Ánh Dương ở xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm). Sau khi “tâm sự” xong, lừa lúc T. không để ý, nam thanh niên kia đã "xa chạy cao bay" cùng với số tiền bán chiếc ĐTDĐ.
 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
 
P.L

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • MAI THUY HONG3/13/2009 9:31:36 PM

    Thật không biết xấu hổ, và thật đau xót cho người bố, mẹ có con gái như T, mới có 16 tuổi đã biết làm đủ chuyện, tôi không thể tin nổi câu chuyện đó có thật.