Bị nghi ăn trộm, nam sinh 16 tuổi đâm chết người
Bị cốc đầu và nghi trộm xe đạp, học sinh lớp 11 Lê Bá Minh, 16 tuổi, trú ở xã Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa ấm ức rút dao thủ sẵn trong người ra đâm người nghi oan cho mình. Thấy máu chảy, Minh choáng váng bỏ chạy…
 |
|
Hiện trường vụ án |
Tai họa xảy ra vào ngày 21/12, hôm đó, nhà ông Nguyễn Văn Ngát ở cùng xóm mất một chiếc xe đạp để ở ngoài vườn sát đường đi. Đến khoảng 7h tối hôm ấy, Minh đến nhà một người quen chơi thì gặp Nguyễn Hải Linh, 21 tuổi đang ở đây.
Vốn là cháu họ ông Ngát nên Linh hỏi Minh: "Nhà ông Ngát mất xe đạp, mày có biết ai lấy không?". Minh nhanh nhảu: "Em không biết". Minh nói vậy nhưng Linh tỏ vẻ không tin nên nhéo tai, cốc đầu Minh tỏ vẻ đe dọa.
Ấm ức nhưng không biết làm thế nào, Minh đành đi về. Nghĩ đến vẻ mặt hằm hằm của Linh, Minh rất sợ bởi Linh lớn tuổi hơn, khỏe hơn và có uy tín đối với lũ trẻ trong xóm. Vì ngày chủ nhật được nghỉ học nên buổi tối Minh muốn vào xóm chơi, vì sợ Linh nên cậu ta đút con dao vào túi để phòng thân.
Khi cậu ta đến quán nước mía ở cuối xóm mua gói ngô cay định ăn thì thấy Linh cũng vô tình bước vào. Ngại gặp Linh nên Minh đi ra phía ngoài để tránh mặt. Thấy Minh có vẻ lảng tránh nên Linh đánh tiếng đầy vẻ nghi ngờ: "Tao mà bắt được đứa nào lấy xe đạp thì tao đánh chết".
Nghe thế, bao nhiêu ấm ức dồn nén khiến Minh bật lại: "Lúc nào anh bắt được hẵng hay". Lập tức, Linh xông ra tát Minh khiến Minh tối mắt mũi rút dao đâm vào đối phương làm tử vong đối phương.
Theo Công an nhân dân