Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện những ông chồng... kiêng đánh vợ

Thứ hai, 08:25 24/11/2008 | Gia đình

Giadinh.net - "Đàn ông xã Liên Sơn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) trước đây vốn nổi tiếng về cái tài... đánh vợ. Vậy mà bây giờ, chuyện đánh đập vợ con xảy ra rất hãn hữu...

Nhóm trưởng Lương Tất Trường (đứng) tiếp nhận hai thành viên mới tham gia vào câu lạc bộ.

… Nếu như ông chồng nào còn đánh vợ thì ngay lập tức bị “lôi cổ” ra UBND xã để khuyên giải, kiểm điểm sâu sắc, nếu không nghe sẽ bị lập biên bản. Đại diện đứng ra làm việc này không phải là chính quyền địa phương mà do một nhóm đàn ông đã từng... đánh vợ”- chị Trần Thị Luyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Liên Sơn kể với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Người tiên phong

Chị Luyến cho biết, nhóm ngăn chặn bạo lực gia đình gồm có 10 thành viên, trước đây đều đã từng... đánh vợ. Có ông ngày nào cũng đánh vợ, đánh dã man, chính quyền can thiệp cũng không ăn thua. Bây giờ, chính những người này không những “hiền” hơn mà còn có trách nhiệm với địa phương trước nạn bạo hành.

Theo lời giới thiệu của chị Luyến, chúng tôi tìm đến nhà anh Lương Tất Trường, ở thôn 2, người tiên phong và cũng là trưởng nhóm câu lạc bộ những người... thôi đánh vợ. Anh Trường năm nay 40 tuổi, mặt trông khá lì nhưng lại vui tính và cởi mở trong chuyện “đáng xấu hổ”. Anh nói: “Chúng tôi ngày trước lỡ “động thủ” với vợ, giờ thấy ân hận lắm. Không hiểu nổi ngày trước sao tôi lại đánh vợ được. Mỗi lần say, về thấy ngứa mắt, nhất là vợ mà lại nói thêm mấy câu khó nghe là đánh. Đánh rồi, thấy thương vợ, tự thấy hình ảnh của mình xấu đi trong mắt con cái và bà con lối xóm, thế là tôi quyết làm cái gì đó để sửa sai”.

Thế rồi, anh Trường đi thuyết phục vận động những người hay đánh vợ trong xã không nên đánh vợ con nữa. Những trường hợp nào ngoan cố anh lại mang 2 luật Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình ra... doạ. “Không ai biết đã có những cái luật đó, nên việc khuyên giải, phân tích vẫn là chính”-  anh Trường nói. Từ cái việc tưởng chừng như “ném đá ao bèo” đó, không ngờ anh Trường đã thành lập được câu lạc bộ: “Nam giới gây bạo lực gia đình”. Nhóm hoạt động cũng không có gì đặc biệt. Thời gian rảnh rỗi, mấy anh em lại ngồi với nhau hút thuốc lào và phân tích cho nhau những điều nên, không nên khi đối xử với vợ con.

Mô hình này tuy mang tính tự phát nhưng chính quyền địa phương thì ủng hộ rất nhiệt tình. UBND xã Liên Sơn tạo điều kiện bố trí cho các anh một phòng họp để sinh hoạt câu lạc bộ, mời chuyên gia trong lĩnh vực gia đình ở Hà Nội về nói chuyện và trao đổi về vấn đề bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

Anh Trường kể: “Để ngăn chặn chuyện đánh vợ không phải dễ. Nhiều anh em đánh vợ, tôi đến nói chuyện, vận động tham gia nhóm thì có người rất ngại, có người bảo tôi dở hơi về mặc quần lụa, thậm chí một vài trường hợp còn đuổi tôi về, doạ đánh, bảo là tọc mạch chuyện của nhà ông không can dự đến ai”.

Như người ngủ mê tỉnh lại

Trước khi dẫn chúng tôi đi thăm những thành viên trong nhóm, anh Trường trấn an trước: “Nhà báo yên tâm, tất cả đều cởi mở, không giấu giếm chuyện mình, quan trọng là nhìn nhận được trước kia sai lầm”. Chúng tôi vào nhà vợ chồng anh Trần Quốc Huynh và chị Lương Thị Tiếp ở xóm 8. Anh Huynh trước đây uống rượu rất nhiều, ngày nào cũng say. Say là đánh vợ. “Giờ thì tất nhiên là không rồi. Tội lỗi lắm”- anh Huynh cười xoà.

Chị Tiếp kể: “Vợ chồng có với nhau 4 mặt con, 3 đứa vào Nam làm việc, còn con út thì đang học. Ngày trước anh ấy hay say rượu. Ngày mùa cũng say, tôi nói gì lại đuổi đánh. Khổ lắm! Có những vụ mùa một thân một mình làm, chồng không giúp được gì tối về còn bị đánh. Nếu không vì con cái, tôi bỏ ông ấy lâu rồi. Không ngờ cái câu lạc bộ “nam giới gây bạo lực gia đình”của anh Trường lại cảm hoá được. Từ ngày đó, anh Huynh khác hẳn, thậm chí có hôm còn rửa bát cho vợ”.

Anh Trường tiếp lời: “Từ ngày được tiếp xúc về luật mới biết, bạo hành gia đình không chỉ là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Như trường hợp của anh Phạm Bá Linh ở xóm 5, anh ấy không công nhận là bạo hành với vợ. Anh ta chỉ chửi vợ, lúc tức quá lấy gậy chọc thủng mái nhà. Đưa luật ra mới biết mình vi phạm. Rồi từ đó trở thành thành viên tích cực của câu lạc bộ”.

Một trường hợp khác là anh Lưu Danh Đường, ở xóm 2, ngày trước rất hay đánh vợ. Đánh nhiều đến mức vợ phải bỏ về nhà mẹ. Cái tật của Đường là rượu chè. Bao năm nay, hai vợ chồng vẫn sống trong một mái nhà lụp xụp. Đường không làm gì, mặc vợ suốt ngày tần tảo “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

Nhóm của anh Trường đã không dưới chục lần đến nhà vận động Đường thôi rượu chè và hành hạ vợ. Thuyết phục không được, nhóm đành phải “lôi” Đường ra Uỷ ban xã để kiểm điểm. Sau nhiều lần gặp các thành viên ở đây, nghe họ nói chuyện, thấy xuôi xuôi, Đường như người ngủ mê tỉnh lại, tu chí làm ăn. Vừa rồi anh lại được tín nhiệm làm công an viên của xã. Vợ con, nhà nội cũng như nhà ngoại, từ ngày Đường ít rượu chè, tu tỉnh làm ăn thì phấn khởi lắm.

Gia đình yên ấm, nụ cười đã lại trở về với chị Lương Thị Tiếp.

Liên Sơn không còn đánh vợ

“Không phải ai khi thức tỉnh rồi cũng tìm thấy được hạnh phúc đâu. Anh Nguyễn Văn Liêm ở xóm 4, là một trường hợp như vậy”-  anh Trường cho biết. Nhà anh Liêm nằm im lìm trong ngõ sâu, đóng bịt cửa từ sáng tới tối. Đợi mãi chúng tôi mới gặp được anh, người vẫn còn mùi men, anh cho biết: “Vừa đi làm chén rượu với mấy tay bạn”. Đói bụng, anh Liêm vào bếp tìm cơm ăn. Hôm nào cũng thế, hai cha con chẳng mấy khi ăn cơm cùng nhau.

Con của anh đang học cấp 3 trường huyện, ngày một buổi đi học, còn lại đi làm đồng, tự nấu cơm, ăn rồi đi học, để cơm lại cho bố. Vừa ăn, anh Liêm vừa kể: “Nhà tôi nát như tương cũng do con ma men thôi. Nói thật với chú là tôi vẫn không thể bỏ được rượu, nhưng tôi không đánh vợ nữa đâu”. Trước đây, anh Liêm thường say xỉn, say về lại đánh vợ, đánh con. Anh Liêm công nhận: “Có những lần tôi sả luôn cả cái điếu vào tay vợ làm bong cả gân. Nói chuyện với con chỉ bằng giọng điệu doạ nạt”.

Bị đánh nhiều, khổ không chịu được, chị vợ đã bỏ vào Nam sống với đứa con gái đầu đã 5 tháng nay không chịu về. Mỗi lần say, Liêm không còn ai mà chửi, không còn ai mà đánh, vì con gái thấy bố như thế chán quá nên cũng bỏ sang nhà bạn. Cảm giác cô đơn rồi ân hận bùng lên, Liêm gọi điện thuyết phục vợ về nhưng chị không về. “Bà ấy bảo không tin tôi nữa”- Liêm cay đắng nói. Con gái thi học kỳ 1 rồi mà vẫn chưa có một đồng học phí nào để đóng.

Anh em trong nhóm “nam giới gây bạo lực gia đình” chỉ biết động viên Liêm, khuyên Liêm sửa sai, thay đổi rồi một ngày vợ anh sẽ hiểu và tha thứ cho anh. Liêm ân hận lắm rồi. Sau nhiều lần thất hứa với vợ con, giờ chẳng còn ai xung quanh anh. Liêm còn nhắn vợ mình: “Nếu em đọc được những lời tâm sự của anh trên báo thì mong em tin và hãy về với anh”.

Trên đường tiễn chúng tôi ra về, anh Trường tâm sự: “Trước đây, cánh đàn ông chúng tôi rượu chè bê tha, rồi về đánh đập vợ con. Khi tỉnh lại cứ đổ lỗi cho say rượu. Nhưng theo tôi, rượu chỉ là cái cớ thôi. Cứ cho mình cái quyền hành hạ vợ con đã có từ đời nào, cái tác phong gia trưởng ăn sâu trong tiềm thức. Đã đến lúc phải thay đổi.  Liên Sơn giờ không đánh vợ”.

Quang Thành

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
6 cung hoàng đạo hạnh phúc, may mắn tràn ngập nửa đầu năm 2024

6 cung hoàng đạo hạnh phúc, may mắn tràn ngập nửa đầu năm 2024

Gia đình - 6 phút trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo sẽ chịu sự tác động khác nhau và nửa đầu năm 2024, các chòm sao nào sẽ nhận được hạnh phúc, may mắn nhiều hơn?

Quyết cưới vợ trẻ 19 tuổi, cụ ông U80 khổ sở với cái kết buồn

Quyết cưới vợ trẻ 19 tuổi, cụ ông U80 khổ sở với cái kết buồn

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cụ ông người Thái Lan kết hôn nhanh chóng với cô gái 19 tuổi nhưng không lâu sau đó hai người đã đường ai nấy đi.

Nghỉ việc ở nhà làm nội trợ 26 năm, khi ly hôn được chồng bồi thường cho hơn 2 tỷ

Nghỉ việc ở nhà làm nội trợ 26 năm, khi ly hôn được chồng bồi thường cho hơn 2 tỷ

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Khi làm thủ tục ly hôn, người vợ đã yêu cầu chồng bồi thường cho tất cả năm tháng làm việc nhà của mình.

Tôi nhanh chóng bán nhà vì con dâu 'buôn' chuyện này với khắp cả chợ

Tôi nhanh chóng bán nhà vì con dâu 'buôn' chuyện này với khắp cả chợ

Gia đình - 15 giờ trước

Một hôm đi ra ngoài ngõ, tôi liên tục bị bà hàng xóm mắng xối xả. Sau một hồi bất ngờ, tôi phát hiện ra nguồn cơn của sự việc này chính là từ... con dâu của mình.

Phụ nữ thích yêu đàn ông béo? Câu trả lời khiến ai cũng bất ngờ

Phụ nữ thích yêu đàn ông béo? Câu trả lời khiến ai cũng bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Theo khảo sát, nhiều phụ nữ cho rằng đàn ông bụng phệ tập trung vào công việc, gia đình và có đời sống tình dục 'sôi động' hơn.

4 cung Hoàng đạo yêu giản dị, nói không với những hào nhoáng

4 cung Hoàng đạo yêu giản dị, nói không với những hào nhoáng

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Đối với họ, tình yêu chân thật nằm trong những giây phút đời thường, từ một cái nắm tay khi đi dạo quanh công viên, một nụ cười chân thành sau một ngày dài mệt mỏi...

Tôi mãi mới mua được nhà 2 tỷ đồng, mẹ chồng lại liên tục chê điểm này

Tôi mãi mới mua được nhà 2 tỷ đồng, mẹ chồng lại liên tục chê điểm này

Gia đình - 21 giờ trước

Mẹ chồng tôi cho rằng, căn nhà có một lỗi nghiêm trọng nên bà luôn thấy trong người mệt mỏi, còn tôi vì thế mà khó có con.

Con dâu đưa mẹ chồng đi kết hôn, danh tính chồng mới của bà mới gây sốc

Con dâu đưa mẹ chồng đi kết hôn, danh tính chồng mới của bà mới gây sốc

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ đã đưa mẹ chồng đi đăng kí kết hôn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sốc khi phát hiện mối quan hệ thực sự của chồng và phù dâu

Sốc khi phát hiện mối quan hệ thực sự của chồng và phù dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ đó là bạn thân của anh. Cô tin tưởng và thậm chí mời người phụ nữ ấy làm phù dâu cho họ.

Bất chấp tất cả lấy vợ hơn 22 tuổi, chàng trai khiến mọi người thổn thức

Bất chấp tất cả lấy vợ hơn 22 tuổi, chàng trai khiến mọi người thổn thức

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ngoài chênh lệch về tuổi tác, những vấn đề khác họ đều tìm thấy tiếng nói chung, đặc biệt là họ cùng có niềm đam mê bất tận với các di tích cổ.

Top