Vụ án mạng tại Cầu Giấy, Hà Nội:
Sát hại bạn trai trong nhà nghỉ
Giadinh.net - Sáng 11/11, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung trước cửa nhà nghỉ Thanh Thuỷ, ngõ 105/20 phố Doãn Kế Thiện (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) bởi thông tin xảy ra án mạng tại đây.
Tại hiện trường, một thanh niên đang nằm trong vũng máu ngay cửa ra vào. Đứng gần đó, một thiếu nữ đang run bần bật vì hành vi tội ác do mình gây ra.
|
|
|
Lê Thị Bình tại Công an quận Cầu Giấy. |
Án mạng kinh hoàng
Tờ mờ sáng 11/11, nhân viên nhà nghỉ Thanh Thuỷ nghe tiếng động lớn trên phòng 201, được một đôi nam nữ thuê để ngủ qua đêm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, lễ tân chạy lên yêu cầu người thuê mở cửa, nhưng không có lời đáp trả. Lễ tân tiếp tục lấy máy điện thoại nội bộ gọi vào phòng 201, cũng không ai nhấc máy. Trên căn phòng đó tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, tiếng bàn ghế bị xô đẩy, tiếng thuỷ tinh vỡ vọng ra rất rõ. Chạy ra ngoài cửa nhà nghỉ nhìn lên tầng hai, lễ tân thấy cô gái đã thuê phòng tối qua tên Lê Thị Bình (SN 1985), trú tại Bắc Quang, Hà Giang đang đứng ngoài lan can, nhân viên hỏi vọng lên là có chuyện gì thì Bình không trả lời. Họ yêu cầu Bình mở cửa phòng, nhưng cô ta lắc đầu. Tiếp đó, Bình bảo nhóm nhân viên gọi cho cô ta một chiếc taxi.
Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên lập tức gọi điện đến Công an phường Mai Dịch. Trong khi chờ công an tới, mấy nhân viên lễ tân thấy Bình xách theo một va ly chạy xuống, lao ra đường. Cùng lúc đó, cán bộ Công an phường Mai Dịch có mặt, yêu cầu Bình quay lại phòng tại nhà nghỉ Thanh Thuỷ để làm rõ vụ việc.
Vừa đẩy cửa phòng, mọi người kinh hoàng khi thấy một người đàn ông đang nằm bất động trên vũng máu. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, chứng tỏ trước đó đã có cuộc xô xát. Người đàn ông ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện E.
Người đàn ông xấu số được làm rõ là anh Hoàng Trung H (SN 1978), trú tại Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Nạn nhân bị đâm 11 nhát dao khắp cơ thể, trong đó có vết đâm sát tim... Tại hiện trường, ngoài các vật dụng bị xô đẩy, công an còn phát hiện một con dao gọt hoa quả đã bị gẫy. Ngay lập tức, Bình được đưa về trụ sở Công an phường Mai Dịch. Tại đây, cô gái trẻ này thừa nhận chính mình đã dùng dao đâm anh H tử vong.
Mối quan hệ định mệnh
Lê Thị Bình có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt khá ưa nhìn. Bình làm nghề cắt tóc gội đầu ở huyện miền núi Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Cách đây khoảng một tháng, Bình gặp một vị khách trẻ tuổi đến gội đầu ở quán của mình, người đó là nạn nhân H. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất vui vẻ, nên khi về họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Kể từ đó, hai người hay nhắn tin, gọi điện cho nhau.
Vào ngày 10/11, Bình có việc xuống Hà Nội. Trước khi đi, cô ta đã gọi điện báo và anh H hứa khi Bình xuống Hà Nội sẽ đi chơi cùng cô ta. Khoảng 19h cùng ngày, sau khi đón Bình tại bến xe Mỹ Đình, anh H cùng Bình vào một quán cơm bình dân ăn uống. Bình khai rằng: ăn uống xong, anh H rủ Bình vào nhà nghỉ Thanh Thuỷ để ngủ qua đêm. Tối đó, giữa hai người có mâu thuẫn nên đến gần sáng, Bình đã dùng con dao gọt hoa quả đâm thẳng vào cổ nạn nhân. Anh H vùng dậy dùng các vật dụng trong phòng để chống đỡ, tuy nhiên trong cơn “say máu” Bình lao vào đâm liên tiếp lên cổ, ngực, lưng cho đến khi anh H gục ngã.
Theo tìm hiểu của PV, tại cơ quan công an, ban đầu Bình khai sau khi ăn cơm xong, hai người đi uống cà phê. Được một lúc, Bình thấy buồn ngủ nên được anh H đưa về nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Đến sáng, khi tỉnh dậy Bình thấy đau bụng dưới, nghĩ mình bị anh H “bày mưu” để làm nhục nên đã đâm anh này. Kết quả giám định của Bình cho thấy, cô ta bị rách màng trinh, có dịch trong âm đạo tuy nhiên chưa tìm thấy tinh trùng. Vì thế, những lời khai ban đầu của nữ sát thủ chưa có cơ sở để khẳng định. Về con dao gây án, đến cuối giờ chiều ngày 11/11 Bình vẫn quanh co, không chịu khai báo về nguồn gốc của hung khí trên. Tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Cầu Giấy) Bình ngồi trong dáng người co rúm, mặt luôn cúi gằm xuống đất. Ai hỏi gì cô ta cũng chỉ đáp lại bằng thái độ im lặng. Theo một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy, khi hỏi cung, thẩm vấn Bình không hề tỏ ra sợ hãi, thái độ lạnh lùng và có biểu hiện quanh co.
Hiện vụ án đang được Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Đội Trọng án (PC 14) và Phòng PC 21, Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Sơn - Hà Thiều